Monday, November 24, 2014

Blogger Điếu Cày gặp gỡ đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn

image



http://baomai.blogspot.com/2014/11/thanksgivingle-ta-on.html



image


image




















image

image

image

image

image

image

image


image

image


image


Thanksgiving_lễ Tạ Ơn
Có ai biết Nguyễn Tuấn ?
Cách đọc một con số như thế nào cho đúng trong tiế...
Chuck Hagel ra đi có ảnh hưởng tới VN?
Vì sao dối trá ?
Đi nghe buổi thuyết trình về ăn chay
Mì ăn liền rất tai hại. Chocolate giúp cho bịnh al...
Blogger Điếu Cày gặp gỡ đồng hương vùng Hoa Thịnh ...
Bi kịch cuộc đời cô gái người Indonesia
Muộn còn hơn không: Hội thảo về văn học miền Nam 1...
Hồi hộp chờ đếm phiếu
Những đứa con của Má
Vì sao bạn bế tắc trong công việc?
Văn hóa xe máy ở Việt Nam
Một nền báo chí tự do cho Việt Nam
Báo chí Việt Nam 'tuyệt vọng câu khách'?
MoL: Christmas Gala - Saturday Dec. 6th
Thư gởi Stephen B. Young của Dương Thu Hương
Những chủ đề kiêng kỵ ở châu Á
Hoa Kỳ ra nghị quyết tranh chấp biển
Bộ ngực sẽ to lên trong vòng 24 giờ
Đánh giá một nhà phê bình
Sự sống: nơi tận cùng Trái Đất
Xem phiếu tín nhiệm 'như dự báo thời tiết'
Find My iPhone...Tìm lại iPhone...
Lee Soo Bin: vòng 1 nóng bỏng nhất Hàn Quốc
Vui buồn với cái tên Cúng Cơm
Đi ra nước ngoài mới biết mình mất cái gì
Quân tử gặp Anh hùng
Art: Sun Set_Hoàng hôn
Văn học, trước hết, là văn bản
Học để thay đổi
Thù vặt, côn đồ man rợ lại chính là “đạo lý” của “...
Hàng tỉ người vẫn thiếu nước sạch và vệ sinh
Ted Osius làm tân đại sứ ở VN
TC và vị trí chiến lược ở VN
Art: animals pictures
Tại sao tôi không làm được cái đinh vít?
10 nước có du học sinh đông nhất ở Mỹ
Một người Mỹ tìm mọi cách để Bắc Hàn bỏ tù
Art: ảnh Việt Nam
MESSENGERS OF LOVE THÔNG BÁO XMAS 2014
Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về bệnh tiểu đường
Art: Ảnh chuyển động Cinemagraph
Nên hay không chuyện tình ái văn phòng
Putin sẽ chơi cứng hơn?
Ở khách sạn khi du lịch có an toàn?
Tại sao vai ác lại là người Nga?
Lực lượng nào sẽ làm thay đổi Việt Nam?
Thống kê thế giới về Việt Nam
VN có nên thay Quốc ca và Quốc kỳ?
Thách thức và cơ hội cho Việt Nam
Du khách New Zealand đập vỡ tượng Phật ở đền Angko...
Chết trong bàn tay tình yêu
Hơn cả tiền và tuổi thọ
Khả năng song ngữ giúp não bộ nhanh nhạy hơn
Văn hóa không từ chức ‘lên tầm cao mới’
Nhắc lại: một tiến trình Dân Chủ hóa Việt Nam
Chấn hưng dân trí: Bàn về dân trí
Nỗi buồn của người Việt già ở Nursing Home

2 comments:

  1. Buổi gặp gỡ giữa "Điếu Cày" và CĐMV vùng HTĐ qua những câu hỏi và trả lời của Ông Điếu Cày, chắc chắn bọn việt cộng và bọn cô hồn ở hải ngoại phải câm miệng lại, vì nếu đứa nào còn lên tiếng đánh phá Điếu Cày là lòi bộ mặt việt gian, việt cộng cho mọi người biết.
    Còn nếu cố tình chụp mũ thì phải đưa bọn này ra tòa về tội vu khống.
    Tôi rất phục có mấy người trẻ lên tiếng đặt câu hỏi rất thông minh và có tình người, rất khác xa với mấy câu hỏi đầu của mấy Vị "lão thành" tôi cảm thấy hơi ấm ớ. Những câu hỏi đó đáng lẽ phải hỏi khi gặp mấy tên đầu não bọn việt cộng ra hải ngoại mới đúng. Điếu Cày cũng chỉ là một "cái răng" trong cái bánh xe của chế độ. Ai ở trong vị trí của Điếu Cày lúc đó làm sao có thể làm khác được. Tôi chỉ e có khi lại còn "bám đảng" mạnh hơn Điếu Cày...
    CĐNVHN phải đặt niềm tin vào giới trẻ này.
    Tôi cũng xin chúc mừng Anh Võ Thành Nhân đã thành công trong buổi gặp gỡ này. (Tôi có 2 đứa cháu nội trong đội ngũ Hướng Đạo của Anh VTN)
    UV

    ReplyDelete
  2. Kính thưa Quý Diễn Đàn
    Kính thưa bà Uyên Vũ,

    Tôi rất cảm phục ông Võ Thành Nhân, đã bình tĩnh vượt qua đám "rào cản" và tổ chức thành công buổi gặp gỡ giữa Điếu Cầy với đồng hương tại HTĐ, theo đúng như chương trình BTC đã thông báo.

    Xem Video tôi rất cảm mến tinh thần chào đón Điếu Cầy của vị cựu Thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến VNCH. Và cảm thấy tội nghiệp vài vị "đồng hương" đã vô tình hay cố tình phát biểu "luộc" Điếu Cầy.

    Chẳng hạn như ở phút thứ 21:12'' một ông đội nón bánh tiêu (có nói tên nhưng nghe không rõ) ở California,ông "truy sát" Điếu Cầy lộ liễu quá đáng, đến nỗi bị đồng hương chỉ vào mặt và gọi là CS, khiến ông California la lối om xòm: "anh là người hỗn vô cùng, anh hỗn vô cùng anh chỉ vào mặt tôi bảo tôi là CS ...".

    Ở phút thứ 22:10'' Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải (cựu binh nhì XHCN) đã bị ông Nguyễn Văn Cung (cựu SQ VNCH ?) ở Virginia "truy sát" một cách rất ngây thơ:
    -"Thưa anh Điếu Cầy, tôi là nạn nhân của anh cách đây 40 năm, khi anh đưa quân vào xâm lăng VNCH của chúng tôi ..."

    Xin hỏi ông Cung, tại sao ông là nạn nhân của binh nhì XHCN Điếu Cầy, mà không phải là nạn nhân của đảng CSVN, trong khi ông Cung đã được qua Mỹ với tư cách "tị nạn CSVN" giống như Điếu Cầy hiện nay?

    Kính thưa Quý vị,
    Ngay sau khi đến Mỹ, Điếu Cầy bị VGVC và vài đồng hương "chức sắc" VNCH ngây thơ truy đuổi, vu cáo, quyết "vô hiệu hóa" hành động chống bạo quyền CSVN của Điếu Cầy. Nhưng xem ra đám VGVC đã thất bại hoàn toàn từ phút thứ 35: 37'' trong Buổi Gặp Gỡ Giữa ĐC và CĐNV vùng HTĐ.

    Đặc biệt quý cụ, quý bà, quý cô và các bạn trẻ rất thông minh, hiểu biết rành rẽ vai trò "truyền thông" của Điếu Cầy, và hiểu vì sao Điếu Cầy bị VGVC đánh phá một cách thô bỉ, hèn hạ.

    Một lần nữa, xin cảm ơn ông Võ Thành Nhân. Kính chúc ông cùng CĐNV vùng HTĐ luôn "chân cứng đá mềm".
    Trân trọng kính chào
    Trần Hữu Phái

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.