
Trump bày tỏ sự tức
giận về 'cuộc diệt chủng Kitô giáo' ở Nigeria trong bối cảnh xảy ra các vụ bắt
cóc hàng loạt
Các tay súng đã bắt
cóc 303 trẻ em và 12 giáo viên trong một vụ tấn công vào trường St. Mary, một
cơ sở Công giáo ở Nigeria. Các báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 52 người đã bị
bắt cóc trước khi con số được tăng lên hơn 200 trẻ em và sau đó là con số cuối
cùng là 303.
Hầu hết. Mục sư Bulus Dauwa Yohanna cho biết trong một tuyên bố rằng tổng số trẻ em bị bắt cóc đã được xác định "sau khi tiến hành xác minh và điều tra dân số cuối cùng", theo The Associated Press. Yohanna là chủ tịch chi nhánh Niger của Hiệp hội Kitô giáo Nigeria (CAN), người đã đến thăm trường vào thứ Sáu. Hãng tin AP lưu ý rằng các học sinh bị bắt cóc bao gồm cả nam và nữ, trong độ tuổi từ 10 đến 18.
Theo AP, chưa có
nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hãng tin này cho biết thêm
rằng chính quyền cho biết các đội chiến thuật và thợ săn địa phương đang nỗ lực
giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc.
Sau vụ tấn công, chính quyền tiểu bang cho biết Trường St. Mary đã mở cửa trở lại bất chấp cảnh báo về các mối đe dọa gia tăng. Tuy nhiên, Yohanna đã phủ nhận tuyên bố này, AP đưa tin.
"Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tư nào. Đây chắc hẳn là một suy nghĩ muộn màng và là một cách để đổ lỗi", ông nói, theo AP.
Nigeria đã chứng kiến
một loạt các cuộc tấn công vào các Kitô hữu và các tổ chức của họ, khiến Tổng
thống Donald Trump phải tuyên bố quốc gia Tây Phi này là "quốc gia đặc biệt
đáng quan ngại". Tuy nhiên, chính phủ Nigeria đã bác bỏ tuyên bố của Hoa Kỳ.
Hôm thứ Ba, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz đã tổ chức một sự kiện
nêu bật tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Nigeria. Trong sự kiện, Waltz gọi vụ
sát hại người theo đạo Thiên chúa ở Nigeria là "diệt chủng đội lốt hỗn loạn".
Cùng tham gia với ông còn có siêu sao nhạc rap Nicki Minaj, người kêu gọi tự do
tôn giáo cho tất cả mọi người.
Rachel Wolf
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.