
Hàng ngàn tín đồ Phật
giáo và người tham gia lễ hội đã đổ về trung tâm thành phố Seoul để tham dự
Yeon Deung Hoe, hay Lễ hội đèn lồng hoa sen. Những người tham gia, một số mặc
trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc, cầm những chiếc đèn lồng hoa sen với
nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.
Lễ hội ban đầu là một
lễ kỷ niệm bắt nguồn từ Phật giáo nhưng đã phát triển thành một sự kiện văn hóa
thường niên, thu hút một lượng lớn người tham gia và khán giả mỗi năm.
Với lịch sử kéo dài hơn 1.200 năm, lễ hội được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cũng như Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hàn Quốc.
Lễ hội này nhằm mục
đích truyền bá sự giác ngộ của người sáng lập Phật giáo trên toàn thế giới. Hơn
300.000 người, bao gồm cả người Hàn Quốc và du khách quốc tế, tham giaPhật tử cầm
ô hình hoa sen khi họ chuẩn bị cho cuộc diễu hành đèn lồng trong Lễ hội Yeon
Deung Hoe hay Lễ hội đèn lồng hoa sen trước ngày Phật đản sinh vào ngày 5 tháng
5, tại Đại học Dongguk ở Seoul, Hàn Quốc, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Những người tham gia
tập trung tại điểm xuất phát của cuộc diễu hành trước khi tiến về trung tâm thủ
đô Hàn Quốc. Đèn lồng đủ mọi kích cỡ, được làm thủ công bởi các ngôi chùa trên
khắp đất nước, được trưng bày.
Đèn lồng có thể có hình dạng của các tác phẩm điêu khắc Phật, rồng, voi, hoa sen và phượng hoàng, thắp sáng đường phố Seoul vào ban đêm. Những chiếc đèn lồng nhỏ hơn được các nhà sư và tín đồ mang theo nhưng những chiếc đèn lồng lớn hơn, theo chủ đề và lấy cảm hứng từ Phật giáo được vận chuyển bằng xe.
Chùa Jogye ở Seoul
và các ngôi chùa trên khắp các quốc gia được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng
đầy màu sắc cũng như dòng suối Cheonggye với những chiếc đèn lồng giấy.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.