
Con gái của Patty
Morin, Rachel, đang chạy bộ thì bị một người nhập cư bất hợp pháp cưỡng hiếp,
đánh đập và siết cổ đến chết
Trong lần xuất hiện
với tư cách là khách mời đặc biệt tại cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm thứ Tư,
Patty Morin, mẹ của Rachel Morin, người bị một người nhập cư bất hợp pháp giết
hại, đã chia sẻ những chi tiết kinh hoàng về cái chết của con gái mình, sau đó
cầu xin giới truyền thông "nói sự thật".
"Làm ơn hãy nói
sự thật", Patty Morin cầu xin các phóng viên trên đường ra ngoài khi họ
bày tỏ lời chia buồn và cảm ơn bà đã lên tiếng.
"Hãy nói sự thật,
nói cho họ biết sự việc thực sự bạo lực như thế nào", Morin nói thêm.
"Đây là vấn đề bảo vệ trẻ em của chúng ta. Không chỉ là vấn đề chính trị
hay phiếu bầu hay bất cứ điều gì khác. Đây là vấn đề an ninh quốc gia, bảo vệ
người Mỹ, bảo vệ trẻ em của chúng ta".
Morin đã cùng thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lên bục phát biểu để nói về vụ sát hại con gái bà vào tháng 8 năm 2023 do Victor Antonio Martinez-Hernandez gây ra.
Con gái của Patty
Morin, Rachel, một bà mẹ của năm đứa con ở Maryland, đang chạy bộ thì
Martinez-Hernandez lao đến đánh đập, cưỡng hiếp và bóp cổ cô đến chết.
Vào thứ Hai, bồi thẩm
đoàn Maryland đã tuyên Martinez-Hernandez phạm tội giết người cấp độ một, cưỡng
hiếp cấp độ một, tội phạm tình dục cấp độ ba và bắt cóc.
Patty Morin đã chia
sẻ với báo chí những chi tiết kinh hoàng về vụ giết người của con gái mình, bao
gồm cả việc Martinez-Hernandez đã cưỡng hiếp và bóp cổ con gái mình sau khi
nghiền nát hộp sọ của cô bé như một "vỏ trứng".
Cô cho biết những bức
ảnh về vụ tấn công tàn bạo cho thấy không "một inch" nào trên cơ thể
con gái cô không bị thương và những bức ảnh này đã được niêm phong vì chúng quá
chi tiết.
"Bạn có thể thấy
biên cảnh máu chảy xung quanh cô bé khi anh ta cưỡng hiếp cô bé, sau đó anh ta
vật cô bé xuống, và cưỡng hiếp cô bé thêm nữa, rồi anh ta bóp cổ cô bé vì anh
ta không muốn cô bé sống để kể lại câu chuyện", Morin nói.
"Đây là loại tội
phạm mà Tổng thống Trump muốn loại khỏi đất nước chúng ta", bà nói thêm.
"Đây là loại tội phạm mà chúng ta cần loại khỏi đất nước mình. Chúng ta là
công dân Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta lại cho phép những kẻ như thế này, những tên
tội phạm bạo lực không có lương tâm giết hại mẹ, chị em gái, con gái của chúng
ta?"
Morin đã gọi thượng
nghị sĩ của mình, Chris Van Hollen, D-Md., người đã đến El Salvador vào Thứ Tư
"để thực hiện sự kết hợp đoàn kết" với Kilmar Abrego Garcia, một người
nhập cư bất hợp pháp và là thành viên băng nhóm MS-13 đã sống ở Maryland trước
khi chính quyền xuất bản anh ta đến nhà tù lớn của quốc gia Trung Mỹ này.
Vào thứ Tư, Bộ An
ninh Nội địa cho biết Abrego Garcia có "tiền sử bạo lực và không phải là
'Người đàn ông Maryland' ngay thẳng như giới truyền thông đã mô tả".
DHS đã chia sẻ hồ sơ
xây dựng trong đó vợ của Abrego Garcia, Jennifer Vasquez, đã tìm lệnh cấm bạo lực
gia đình đối với anh ta, báo cáo lực lượng anh ta "đấm, cào và xé áo cô ấy".
Morin nói: "Có
một thượng nghị sĩ từ Maryland thậm chí không thừa nhận - hầu như không thừa nhận
con gái tôi và cái chết khốc liệt mà cô ấy phải chịu, con của cô ấy không có mẹ,
và bây giờ có thể là một đứa cháu không có bà, để anh ta có thể sử dụng tiền
đóng thuế của tôi để bay đến El Salvador để đưa một người chí không phải là công
dân Hoa Kỳ trở về", Morin nói. "Tại sao người đó lại có nhiều quyền
hơn tôi đối với con gái hoặc cháu tôi? Tôi không hiểu điều này."
Sau khi
Martinez-Hernandez bị kết án, Van Hollen đã đưa ra tuyên bố cam kết tăng cường
an ninh biên giới đồng thời "hỗ trợ cộng đồng người cư trú của chúng
tôi."
"Mặc dù bản án
dành cho kẻ giết Rachel Morin sẽ không đưa Rachel trở về với gia đình nơi cô ấy
thực sự thuộc về, nhưng phán quyết này mang lại một thước đo công lý mà họ xứng
đáng được hưởng", Van Hollen cho biết trong một tuyên bố. "Tôi biết
ơn các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ kẻ giết cô ấy và biết ơn quá
trình pháp lý của chúng tôi để thực thi công lý này".
CNN và MSNBC không
phát sóng trực tiếp buổi họp báo với Morin.
Theo một nghiên cứu
của Trung tâm nghiên cứu truyền thông, ABC, CBS và NBC không dành một giây nào
cho phiên tòa Martinez-Hernandez, nhưng đã dành 64 phút cho Garcia từ ngày 1 đến
ngày 15 tháng 4.
Margo Martin, trợ lý
đặc biệt của tổng thống và cố vấn truyền thông, đã đăng một video trên X cho thấy
cảnh Patty Morin cầu nguyện cùng nhân viên Nhà Trắng trước buổi họp báo.
"Đây có lẽ sẽ
là một trong những điểm nhấn trong cuộc đời tôi, khi được tham gia một buổi cầu
nguyện tại Nhà Trắng", Patty Morin nói trong video. "Không có vị Chúa
nào vĩ đại hơn vị Chúa mà chúng ta phục vụ, và vì không có vị Chúa nào vĩ đại
hơn, nên Người có mục đích và kế hoạch cho tất cả chúng ta ở đây vào thời điểm
này, và ngay cả cái chết xảy ra với Rachel cũng là một phần trong mục đích của
Người".
Rachel del Guidice
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.