
Hình ảnh vệ tinh ghi lại những gì còn sót lại của một tàu khu trục hạm 5.000 tấn của Triều Tiên bị hư hỏng trong lễ hạ thủy tuần này, khiến nhà độc tài của đất nước này vô cùng đau khổ.
Một bức ảnh do Maxar Technologies chụp tại cảng Chongjin ở phía đông bắc cho thấy con tàu dường như bị xoắn và nằm nghiêng, một phần bị kẹt trên bệ phóng và một phần chìm trong nước.
Quốc gia cộng sản bí ẩn này đã phủ một tấm bạt màu xanh lên tàu chiến tương lai.
Nhưng chuyến đi đó đã bị hoãn lại sau khi một toa tàu phẳng dẫn hướng tàu không di chuyển trong quá trình phóng, khiến tàu chiến mất thăng bằng và đè bẹp một số phần đáy tàu trước khi đuôi tàu trượt xuống đường trượt phóng xuống nước, theo truyền thông nhà nước đưa tin.
Nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đang tức giận vì vụ phóng hỏng, vốn nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của quốc gia này nhưng thay vào đó lại trở thành nỗi xấu hổ trên trường thế giới.
Truyền thông nhà nước cũng đưa tin về cơn thịnh nộ của Kim.
Ông được cho là đã đổ lỗi cho các quan chức quân đội, nhà khoa học và người điều hành xưởng đóng tàu về "một vụ tai nạn nghiêm trọng và hành vi phạm tội do sự bất cẩn, vô trách nhiệm và chủ nghĩa kinh nghiệm phi khoa học gây ra".
Mức độ thiệt hại của tàu khu trục vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Kim đã yêu cầu hoàn thành việc sửa chữa trước cuộc họp của Ban Công tác Cộng sản vào tháng 6.

Nhà độc tài, nổi tiếng vì sự tàn bạo cũng như tính bí ẩn của mình, đã cảnh báo một cách đáng ngại rằng trong cuộc họp đó, những sai lầm do "sự vô trách nhiệm của các quan chức có liên quan" gây ra sẽ được điều tra.
Dưới sự cai trị của Kim, Triều Tiên đã tập trung vào việc xây dựng một kho vũ khí quân sự mà họ coi là phản ứng trước sự xâm lược của phương Tây.
Trong lần biểu dương lực lượng quân sự thực sự đầu tiên kể từ Chiến tranh Triều Tiên vào những năm 1950, ước tính có 15.000 quân đã được gửi đến Nga để chiến đấu cùng quốc gia cộng sản này trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Peter D'Abrosca

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.