Pages

Friday, May 16, 2025

Một thiếu niên nhập cư bất hợp pháp đã giết một phụ nữ 24 tuổi ở Colorado

speed limit bastille GIF

Cha của Kaitlyn Weaver, 24 tuổi, lên án bản án chỉ quản chế khoan hồng của một công tố viên cấp tiến sau vụ va chạm T-bone chết người

Một thiếu niên nhập cư bất hợp pháp đã giết một phụ nữ 24 tuổi ở Colorado trong một vụ tai nạn tốc độ cao đã được một công tố viên cấp tiến đưa ra một thỏa thuận nhận tội khoan hồng cho phép anh ta được tự do mà không phải ngồi tù.

Thiếu niên Colombia 15 tuổi, người chưa được nêu tên công khai vì luật tiểu bang bảo vệ danh tính của nghi phạm tội phạm vị thành niên, đã bị kết án hai năm quản chế và 100 giờ phục vụ cộng đồng vì cái chết của Kaitlyn Weaver vào tháng 7 năm 2024, cha cô, John Weaver, nói với Fox News Digital.

Văn phòng của Công tố viên Quận Arapahoe Amy Padden đã đề nghị thiếu niên này nhận tội nếu anh ta thừa nhận tội của mình trong vụ tai nạn chết người.

Thiếu niên này đang đua xe Jeep với những đứa trẻ khác ở tốc độ 90 dặm/giờ tại một khu dân cư ở vùng ngoại ô Aurora của Denver thì đâm vào xe của Weaver tại một ngã tư, cha cô cho biết.

"Đó là một cái chết ngay lập tức", John Weaver cho biết.

Kaitlyn Weaver đang đợi ở một biển báo dừng và nói chuyện với bạn trai qua loa ngoài khi cô bị đâm, anh cho biết. Cô được duy trì sự sống trong hai ngày trước khi được đưa đi và các cơ quan của cô được hiến tặng.

Thiếu niên bị tình nghi đã bị bắt và bị buộc tội ngộ sát bằng phương tiện giao thông. Vào thời điểm đó, văn phòng công tố viên đã thông báo với gia đình Weaver rằng vụ án là một vụ án "không có lời đề nghị nhận tội", John Weaver cho biết. Tuy nhiên, vào tháng 1, Padden, người đã nhận được sự ủng hộ từ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, I-Vt., và Thống đốc Dân chủ Colorado Jared Polis, đã thông báo với gia đình Weaver rằng văn phòng của bà sẽ đàm phán một thỏa thuận nhận tội quản chế.

"Họ nói rằng bằng cách chịu án quản chế hai năm, có lẽ mức án đó sẽ cao hơn mức mà thẩm phán sẽ đưa ra nếu anh ta nhận tội", John Weaver nói. "Bạn không cần phải tham gia vào một hệ thống tồi tệ. Nếu thẩm phán muốn tuyên án anh ta ít hơn, đó là vấn đề của thẩm phán. Điều đã xảy ra trong trường hợp này là các bạn (công tố viên) đã biến nó thành vấn đề của mình. Bây giờ các bạn là một phần của vấn đề".

Luật sư của Weavers, Matthew Durkin, gọi thỏa thuận này là "ghê tởm", lưu ý rằng Weaver đã bị giết khi đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời.

John Weaver lưu ý rằng thiếu niên giết con gái mình đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp và không có giấy phép.

"Chúng tôi đã xảy ra xung đột giữa hệ thống nhập cư và hệ thống tư pháp hình sự, và giờ con gái tôi đã chết", ông nói.

"Cô ấy là một con người tuyệt vời", John Weaver nói với "FOX & Friends" vào thứ sáu. "Cô ấy đã dành cả cuộc đời để cố gắng giúp đỡ mọi người".

Theo các báo cáo địa phương, thiếu niên này đã lấy chiếc xe Jeep không có bảo hiểm mà không có sự cho phép của mẹ mình. Mẹ của cậu bé nói với chính quyền rằng bà dự định đưa cậu bé trở lại Colombia, nhưng kể từ đó cậu bé đã nộp đơn xin tị nạn.

Trợ lý Biện lý Quận Arapahoe Ryan Brackley cho biết ông "hoàn toàn" lên án "hành vi liều lĩnh và bất hợp pháp của thiếu niên này, gây ra hậu quả tàn khốc và không thể đảo ngược".

"Chúng tôi tin rằng bản án với mức án cao nhất trong vụ án này và bản án đã thương lượng thừa nhận mức độ nghiêm trọng của thảm kịch có thể ngăn ngừa này, và không có kết quả pháp lý nào thực sự có thể bù đắp được mất mát sâu sắc và khoảng trống mà những người thân yêu của Kaitlyn sẽ phải sống mãi mãi", Brackley cho biết.

Trong một bài đăng trên Facebook vào tuần này, Padden đã đề cập đến cái chết của Weaver trong khi tập trung vào những nguy hiểm của việc lái xe quá tốc độ.

"Chúng tôi thừa nhận cái chết của Kaitlyn Weaver là hậu quả trực tiếp của một vụ tai nạn do một thiếu niên không có giấy phép lái xe với tốc độ gần gấp đôi tốc độ cho phép", cô viết. "Mất mát bi thảm này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không chỉ lái xe khi say rượu hoặc sử dụng ma túy mới cướp đi sinh mạng. Lái xe ở tốc độ nguy hiểm cũng gây ra hậu quả chết người và toàn bộ cộng đồng của chúng ta đều cảm nhận được điều đó".


Louis Casiano

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.