
Trên chuyến bay có tổng
cộng 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đa phần là người Ấn Độ và có
53 công dân Anh, khi máy bay gặp nạn tại thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ.
Cảnh sát trưởng Ahmedabad hôm 12/6 nói rằng đã tìm thấy 204 thi thể, trong khi 41 người đang được điều trị vì bị thương. Tuy nhiên, con số cập nhật mới nhất từ giới chức Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của 241 người trên máy bay và 50 người dưới mặt đất.
Trước đó, ông GS
Malik nói với các hãng tin rằng dường như không có ai sống sót trong vụ tai nạn,
và do vị trí máy bay rơi nên có thể một số người dân địa phương (ở dưới đất)
cũng đã thiệt mạng.
Tuy nhiên, sau đó
ông cho biết một hành khách đã sống sót, và theo truyền thông Ấn Độ, người này
là công dân Anh.
Máy bay gặp nạn khi
nào và ở đâu?
Chuyến bay AI171 của hãng Air India rời sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad lúc 13 giờ 39 giờ địa phương (15 giờ 09 giờ Việt Nam).
Máy bay dự kiến hạ
cánh tại sân bay London Gatwick vào lúc 0 giờ 25 giờ Việt Nam (ngày 13/6).
Chiếc máy bay gặp nạn
ngay sau khi cất cánh từ thành phố Ahmedabad - mọi hoạt động tại sân bay này đã
bị đình chỉ kể từ đó.
Dữ liệu theo dõi
chuyến bay kết thúc khi máy bay đang ở độ cao 190 mét.
Máy bay đã phát tín
hiệu cấp cứu tới kiểm soát không lưu, theo cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ.
Sau đó, không có phản hồi nào từ máy bay.
Chiếc máy bay đã rơi
xuống một khu dân cư có tên Meghani Nagar.
Rơi trúng ký túc xá
bác sĩ
Cảnh sát cho hãng
tin ANI biết rằng chiếc máy bay đã đâm vào một ký túc xá dành cho bác sĩ.
Một bức ảnh chụp sau
vụ tai nạn cho thấy những chiếc bàn và đĩa thức ăn bị bỏ lại trong căng tin của
ký túc xá. Ở cuối phòng, một nhóm người đang tụ tập để xem xét một lỗ thủng lớn
trên bức tường, dường như do cú va chạm của máy bay gây ra.
Một phụ nữ tại hiện
trường nói với ANI rằng con trai bà đã nhảy từ tầng hai của ký túc xá và bị
thương khi chiếc máy bay rơi xuống đó.
Phóng viên Roxy
Gagdekar cho biết những người gần hiện trường đang chạy đến để "cứu càng
nhiều người càng tốt".
Ông nói rằng các lực
lượng cứu hộ đang tham gia vào chiến dịch tìm kiếm cứu nạn và cố gắng dập lửa,
đồng thời mô tả cảnh tượng thi thể được đưa ra khỏi khu vực.
Người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, nói trong một cuộc họp báo rằng:
"Chúng ta đã mất rất nhiều người."
Cảnh sát trưởng
Ahmedabad, ông GS Malik, nói rằng có 204 người đã thiệt mạng và 41 người bị
thương. Con số cập nhật sáng 13/6 là 241 người chết.
Hiện vẫn chưa rõ liệu
cả 241 người này đều ở trên máy bay hay có người ở dưới mặt đất khi máy bay
rơi.
Ban đầu, ông Malik
cho biết dường như "không có người sống sót" từ vụ tai nạn và "một
số người dân địa phương" đã tử vong do vị trí máy bay rơi xuống. Tuy nhiên
sau đó, ông cho biết có một người sống sót, được xác định là một công dân Anh.
Cảnh báo: đoạn clip
sau đây có chứa hình ảnh gây sốc.
Ai đã có mặt trên
chuyến bay?
Theo Air India, có
242 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay.
Trong số các hành
khách có 169 người Ấn Độ, 53 người mang quốc tịch Anh, một người Canada và bảy
người Bồ Đào Nha.
Chiếc máy bay - một
Boeing 787-8 Dreamliner - có tổng cộng 256 ghế ngồi.
Người đàn ông Anh được
cho là đã sống sót được xác định danh tính là Vishwashkumar Ramesh, ngồi ở ghế
11A.
Anh được truyền
thông Ấn Độ dẫn lời nói: "Ba mươi giây sau khi cất cánh, có một tiếng động
lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh."
Phỏng vấn
một người thân của anh là Ajay Valgi ở Leicester, người cho biết Vishwashkumar
đã gọi điện cho gia đình và nói rằng anh "ổn".
Ông Valgi cho biết Vishwashkumar không biết tung tích của anh trai mình là Ajay, người cũng có mặt trên chuyến bay.
Ba công dân Anh đến
từ Gloucester - gồm Akeel Nanabawa, vợ anh là Hannaa Vorajee và con gái họ là
Sara - được cho là nằm trong số những người có mặt trên chuyến bay. Trong một
thông báo, Hội Người Hồi giáo Gloucester cho biết họ "vô cùng đau buồn"
và gửi lời "chia buồn sâu sắc nhất" đến gia đình.
Ammaarah Taju, cháu
gái của một cặp vợ chồng cũng có mặt trên máy bay, đã chia sẻ từ nhà cha mẹ cô ở
Blackburn rằng gia đình vẫn đang "bấu víu vào hy vọng" rằng họ còn sống.
Ông Adam Taju, 72 tuổi,
và vợ là bà Hasina, 70 tuổi, đang bay cùng con rể của họ là ông Altafhusen
Patel, 51 tuổi, người hiện đang sống ở London cùng vợ.
Nghị sĩ khu vực
Leicester East, bà Shivani Raja, nói News rằng bà được biết có "một số
cư dân Leicester" trên chuyến bay, nhưng nhấn mạnh rằng bà vẫn đang chờ
"các báo cáo chính thức" để xác nhận thông tin.
Bà cho biết cộng đồng
của mình, nơi có đông người gốc Gujarat sinh sống, đang "vô cùng bàng
hoàng và đau lòng" trước vụ tai nạn.
Chủ tịch Air India,
ông Natarajan Chandrasekaran, cho biết một "trung tâm khẩn cấp đã được
kích hoạt" và một đội hỗ trợ đã được triển khai để giúp các gia đình tìm
kiếm thông tin.
Sân bay Gatwick cũng thông báo đang thiết lập một trung tâm tiếp nhận thân nhân hành khách.
Chúng ta biết gì về
chiếc máy bay?
Máy bay gặp nạn là một
Boeing 787-8 Dreamliner, và vụ tai nạn của Air India là lần đầu tiên mẫu máy
bay này gặp sự cố nghiêm trọng như vậy.
Mẫu máy bay này ra mắt
cách đây 14 năm. Chỉ mới sáu tuần trước, Boeing còn tự hào thông báo rằng đã đạt
mốc chở được một tỷ hành khách.
Theo trang web của
Air India, hãng hiện vận hành đội bay gồm hơn 190 chiếc máy bay, trong đó có 58
chiếc Boeing.
Trong một tuyên bố, Boeing cho biết: "Chúng tôi đang liên hệ với Air India về chuyến bay 171 và sẵn sàng hỗ trợ họ. Chúng tôi gửi lời chia sẻ sâu sắc tới hành khách, phi hành đoàn, lực lượng ứng cứu và tất cả những người bị ảnh hưởng."
Cánh tà có đóng vai trò
gây ra vụ tai nạn không?
Các chuyên gia hàng không đã nói rằng vị trí của cánh tà trên máy bay khi cất cánh có thể đã gây ra vấn đề cho máy bay.
"Khi tôi xem đoạn
video này," chuyên gia phân tích hàng không Geoffrey Thomas nói,
"càng máy bay vẫn đang mở nhưng cánh tà đã được thu lại."
Một chuyên gia khác,
Terry Tozer, nói: "Rất khó để khẳng định chắc chắn chỉ qua video, nhưng có
vẻ như cánh tà không được mở ra, và đó sẽ là một lý do rõ ràng khiến máy bay
không thể hoàn thành cú cất cánh đúng cách."
"Nếu cánh tà
không được điều chỉnh đúng thì đó có thể là lỗi do con người," Marco Chan,
cựu phi công và giảng viên cao cấp tại Đại học Buckinghamshire Mới, nói,
"nhưng độ phân giải của video quá thấp nên khó có thể khẳng định điều
này."
Hãng hàng không và
các cơ quan chức năng đã nói gì?
Air India xác nhận
trên mạng xã hội X rằng chuyến bay "đã gặp tai nạn hôm nay sau khi cất
cánh".
Hãng cho biết đang hợp
tác đầy đủ với các cơ quan điều tra vụ tai nạn và sẽ cung cấp các thông tin cập
nhật tiếp theo, đồng thời đã thiết lập một đường dây nóng riêng dành cho hành
khách để cung cấp thêm thông tin: 1800 5691 444.
Người phát ngôn của
Sân bay Quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel cho biết tất cả các hoạt động đã bị
đình chỉ cho đến khi có thông báo mới, đồng thời khuyến cáo hành khách kiểm tra
với hãng hàng không trước khi đến sân bay.
Tập đoàn Tata, chủ sở
hữu Air India, cho biết sẽ trao một số tiền tương đương 2,7 tỷ đồng cho gia
đình của mỗi người thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Tổng giám đốc Air
India, ông Campbell Wilson, bày tỏ "nỗi đau sâu sắc" sau sự việc.
"Đây là một
ngày khó khăn đối với tất cả chúng tôi tại Air India và hiện tại, mọi nỗ lực của
chúng tôi đều tập trung hoàn toàn vào nhu cầu của hành khách, phi hành đoàn,
gia đình và những người thân yêu của họ," ông nói trong một thông cáo bằng
video.
Các quan chức được
chỉ thị tiến hành "các hoạt động cứu nạn và cứu trợ ngay lập tức" và
chuẩn bị các phương án theo "tình trạng khẩn cấp," theo lời Thủ hiến
bang Gujarat.
Ấn Độ và Anh đã phản
ứng như thế nào?
Thủ tướng Ấn Độ
Narendra Modi cho biết ông cảm thấy "bàng hoàng và đau buồn" về vụ
tai nạn.
"Thật là đau
lòng không thể diễn tả bằng lời," ông nói trong một tuyên bố trên mạng xã
hội X, đồng thời cho biết ông đã liên lạc với các quan chức đang hỗ trợ những
người bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Anh Keir
Starmer nói cảnh tượng tại Ahmedabad thật "thảm khốc".
"Tôi được cập
nhật liên tục về diễn tiến, và tôi gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các hành khách
cùng gia đình họ trong thời điểm vô cùng đau thương này," ông nói.
Ngoại trưởng David
Lammy cho biết Anh đang phối hợp với các cơ quan địa phương ở Ấn Độ để "khẩn
trương xác minh sự việc" và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.
Nhà vua Anh cho biết
ông cùng Vương hậu Camilla "vô cùng bàng hoàng trước sự kiện kinh hoàng xảy
ra sáng nay tại Ahmedabad" và gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị
ảnh hưởng.
Ông nói trong một
thông cáo: "Tôi muốn gửi lời tri ân đặc biệt tới những nỗ lực anh hùng của
các lực lượng cứu hộ và tất cả những người đang cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ
trong thời điểm đau thương và đầy thử thách này."
Maia Davies
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.