Pages

Sunday, June 29, 2025

Jeff Bezos và Lauren Sanchez kết thúc lễ cưới xa hoa kéo dài ba ngày tại Venice

GIF by PETA

Đây là lễ cưới vừa công khai vừa bí mật nhất trong năm.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez đã kết thúc lễ cưới xa hoa kéo dài ba ngày tại Venice vào tối thứ Bảy bằng một buổi lễ tại Arsenale, một xưởng đóng tàu thời trung cổ cũ. Cặp đôi này được nhìn thấy đang đi thuyền đến địa điểm tổ chức Venice Biennale thường niên, với sự hỗ trợ của các phóng viên và paparazzi.

Melissa Bell của CNN đã đưa tin từ một chiếc thuyền chạy nhanh ngang qua cặp đôi khi họ vẫy tay chào. Sanchez được nhìn thấy trong một chiếc váy màu hồng, sau đó tạp chí Vogue tiết lộ rằng được thiết kế bởi Atelier Versace, trong khi Bezos mặc một bộ vest và áo sơ mi đen cùng tông.

Vào đầu ngày, cô dâu và chú rể đã được phát hiện đang đi vào Harry's Bar, một tổ chức huyền thoại từng có Ernest Hemingway là một trong những khách hàng của mình. Trong khi đó, những người biểu tình đã tập trung tại nhà ga xe lửa của thành phố để diễu hành.

Vào thứ sáu, tỷ phú Amazon và cựu nhà báo đã kết hôn trong một buổi lễ riêng tư được tổ chức trên hòn đảo San Giorgio Maggiore lịch sử biệt lập ở San Marco sestiere. Danh sách khách mời nổi tiếng bao gồm gia đình Kardashian-Jenner, Bill Gates, Karlie Kloss, Oprah Winfrey và Usher. Khoảng 200 khách mời dường như đã tôn vinh một lần tắt mạng xã hội một lần trong mỗi sự kiện diễn ra vào cuối tuần.

Buổi lễ kết thúc một cách kín đáo, ngoại trừ một tín hiệu từ thế giới thời trang — trang bìa kỹ thuật số của Vogue cung cấp cái nhìn đầu tiên về chiếc váy của Sanchez. Sau nhiều đồn đoán (và những lần xuất hiện không mấy tinh tế của nhà thiết kế Domenico Dolce tại Venice), người ta tiết lộ rằng chiếc váy của cô là một thiết kế riêng của Dolce & Gabbana và được thực hiện trong một năm rưỡi. Chiếc váy corset ren cổ cao có 180 cúc áo linh mục phủ lụa chiffon chấm ở mặt trước.

Theo Vogue, trong suốt đêm tiệc, cô đã thay thêm hai bộ trang phục: một chiếc váy cổ tim — một sự ám chỉ khác, lần này là bộ phim "Gilda" năm 1946 — cho bữa tiệc tối cưới, và một chiếc váy cocktail phức tạp có 175.000 viên pha lê của Oscar de la Renta.


Lauren Sanchez và Jeff Bezos trong lễ cưới của họ tại Venice, Ý, vào thứ sáu, ngày 27 tháng 6.

San Giorgio Maggiore nổi tiếng với những nhà thờ bằng đá cẩm thạch sáng bóng theo phong cách Phục hưng, do kiến ​​trúc sư người Ý Andrea Palladio thiết kế. Nhưng có thể có một lý do thực tế hơn khiến cặp đôi này chọn hòn đảo này: sự riêng tư.

Sau các cuộc biểu tình liên tục trong thành phố — bao gồm cả mối đe dọa về việc phong tỏa kênh đào, biểu ngữ theo phong cách du kích và ma-nơ-canh Bezos kỳ lạ — được cho là đã buộc Sanchez và Bezos phải thay đổi một trong những địa điểm tổ chức vào phút cuối, an ninh và tình trạng khó tiếp cận của hòn đảo được cho là một yếu tố chính trong quyết định của họ. Bộ Du lịch Venice ước tính lễ kỷ niệm sẽ tạo ra gần 68% doanh thu du lịch hàng năm của thành phố chỉ trong một tuần — nhưng những người biểu tình đã tập hợp lại để phản đối những gì họ cho là sự tiếp quản của một số người giàu nhất thế giới đối với thành phố quần đảo Ý xinh đẹp này.

Trong buổi lễ, cặp đôi này có thể đã trao nhẫn tượng trưng. Hiện vẫn chưa rõ cặp đôi này đã kết hôn hợp pháp khi nào (hoặc liệu họ đã kết hôn trước tuần này tại Hoa Kỳ hay chưa). Người phát ngôn của văn phòng thị trưởng tại Venice đã nói với CNN vào thứ năm rằng thành phố không nhận được yêu cầu chính thức từ cặp đôi, nghĩa là các sự kiện trong tuần này chỉ mang tính nghi lễ và sẽ không có ràng buộc về mặt pháp lý.

Ngay sau khi những bức ảnh trên Vogue được công bố, Sanchez đã đổi tên tài khoản Instagram của mình thành Lauren Sanchez Bezos.

Bữa tiệc toàn sao

Trước lễ kỷ niệm vào thứ sáu, chính Sanchez đã đến San Giorgio Maggiore trong bộ vest trắng may đo lấy cảm hứng từ thập niên 60 của Dior với chiếc khăn lụa in họa tiết quấn quanh đầu theo phong cách Hepburn, giày cao gót Jimmy Choo và túi xách Hermès Kelly. Cô ấy đã thổi những nụ hôn gió đến các nhiếp ảnh gia khi bước vào một chiếc taxi nước.

Khách mời đã hòa mình vào suốt cả tuần lễ, diện nhiều trang phục xa xỉ của các nhà thiết kế, bao gồm Roberto Cavalli cổ điển, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta và Versace. Trên đường đến đảo, Kylie Jenner mặc một chiếc váy corset dài buộc dây màu xanh nhạt, Kim Kardashian chọn một chiếc váy màu kẹo bơ cứng bóng bẩy và Oprah chọn một chiếc váy đuôi cá màu hồng xếp nếp.


Mặc dù thông tin chi tiết về những người biểu diễn tại đám cưới, giống như nhiều thứ khác, phần lớn được giữ bí mật, truyền thông Ý đưa tin rằng Matteo Bocelli — con trai của Andrea Bocelli, nam ca sĩ người Ý được kính trọng đã biểu diễn tại đám cưới của Kim và Kourtney Kardashian vào năm 2014 và 2022 — đã bắt đầu biểu diễn vào tối thứ Sáu bằng ca khúc "Can't Help Falling in Love" của Elvis Presley.

 

Marco Bertorello

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.