
Chỉ mất vài ngày để
tài khoản Instagram nổi tiếng "Babydoll Archi" ở Ấn Độ tăng gấp đôi
lượng người theo dõi lên thành 1,4 triệu, nhờ một vài khoảnh khắc lan truyền
trên mạng xã hội.
Một trong số đó là
đoạn video cô diện đồ truyền thống Ấn Độ sari đỏ, nhảy múa đầy quyến rũ theo bản
nhạc Romania Dame Un Grr.
Một bức ảnh khác
đăng trên nền tảng này cho thấy cô tạo dáng cùng Kendra Lust, ngôi sao phim
khiêu dâm người Mỹ.
Ngay lập tức, ai
cũng muốn biết cô là ai – cái tên Babydoll Archi bắt đầu dẫn đầu xu hướng tìm
kiếm trên Google, xuất hiện trong vô số ảnh chế và trang mạng xã hội.
Nhưng rồi một sự thật
chấn động sắp lộ diện – đằng sau hiện tượng mạng ấy, hoàn toàn không có một người
phụ nữ thật nào.
Tài khoản Instagram kia là giả mạo, dù khuôn mặt được sử dụng lại giống một cách kỳ lạ với một người phụ nữ thật – một phụ nữ nội trợ sống tại thành phố Dibrugarh, bang Assam.
Trong bài viết này,
chúng tôi sẽ gọi cô là Sanchi.
Mọi chuyện bắt đầu
sáng tỏ sau khi anh trai của cô Sanchi nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Ông
Pratim Bora, bạn trai cũ của cô Sanchi, đã bị bắt giữ.
Thanh tra cảnh sát cấp
cao Sizal Agarwal là người dẫn đầu cuộc điều tra. Bà Agarwal cho biết cô Sanchi
và ông Bora từng có mâu thuẫn gay gắt, và hình ảnh mà ông Bora tạo ra bằng trí
tuệ nhân tạo (AI) "thuần túy để trả thù".
Theo bà Agarwal, ông
Bora – một kỹ sư cơ khí và là người tự học về AI – đã sử dụng ảnh riêng tư của
cô Sanchi để tạo tài khoản giả mạo.
Hiện ông Bora đang bị tạm giam và chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.
Tài khoản Babydoll
Archi được tạo từ năm 2020, và bài đăng đầu tiên xuất hiện vào tháng 5/2021. Bà
Agarwal cho biết những bức ảnh ban đầu là ảnh thật của cô Sanchi và đã bị chỉnh
sửa.
"Về sau, Bora
dùng các công cụ như ChatGPT và Dzine để tạo ra phiên bản AI của cô ấy, rồi
đăng tải lên tài khoản đó những bức ảnh và video deepfake", bà nói.
Tài khoản này bắt đầu nhận được sự chú ý từ năm ngoái, nhưng thực sự bùng nổ kể từ tháng Tư năm nay.
Cô Sanchi không sử dụng
mạng xã hội, và chỉ phát hiện ra tài khoản kia sau khi các phương tiện truyền
thông chính thống bắt đầu đưa tin về Babydoll Archi, mô tả cô như một
"influencer" (người có ảnh hưởng).
Một số bài viết còn
suy đoán rằng cô sắp gia nhập ngành công nghiệp phim khiêu dâm ở Mỹ – có thể là
người đầu tiên đến từ bang Assam làm điều này.
Đơn khiếu nại ngắn vỏn
vẹn chỉ hai đoạn của gia đình cô Sanchi gửi cảnh sát vào đêm 11/7 kèm theo bản
in ảnh và video làm bằng chứng.
Bà Agarwal cho biết
đơn này không nêu tên nghi phạm vì gia đình không biết ai đứng sau tài khoản
đó.
Bà Agarwal nói rằng
họ đã từng thấy tin tức và suy đoán trên truyền thông về việc cô ấy là sản phẩm
của AI, nhưng không ai cho rằng nó được dựa trên một người thật.
Khi nhận được đơn tố
cáo, cảnh sát đã gửi văn bản đến Instagram yêu cầu cung cấp thông tin về người
tạo tài khoản đó.
"Khi chúng tôi
nhận được thông tin từ Instagram, chúng tôi hỏi Sanchi xem cô ấy có biết ai tên
Pratim Bora không. Sau khi cô ấy xác nhận, chúng tôi đã lần theo địa chỉ của
anh ta ở quận Tinsukia lân cận và bắt giữ anh ta vào tối ngày 12/7."
Bà Agarwal cho biết
"cảnh sát đã tịch thu máy tính xách tay, điện thoại di động, ổ cứng và các
giấy tờ ngân hàng của anh ta vì anh ta đã kiếm tiền từ tài khoản này."
"Tài khoản có
3.000 lượt đăng ký trên Linktree và chúng tôi tin rằng anh ta đã kiếm được khoảng
1 triệu rupee từ đó. Chỉ trong 5 ngày trước khi bị bắt, anh ta đã kiếm được
300.000 rupee," bà nói thêm.
300.000 rupee tương
đương khoảng 90 triệu VND. 1 triệu rupee tương đương khoảng 300 triệu VND.
Bà Agarwal cho biết
cô Sanchi hiện "vô cùng suy sụp" – nhưng hiện tại cô và gia đình đang
được tư vấn tâm lý và tình hình đã ổn hơn.
"Thật sự không có cách nào để hoàn toàn ngăn chặn những việc như thế này xảy ra, nhưng nếu chúng tôi hành động sớm hơn, có lẽ đã có thể ngăn chặn việc nó lan truyền rộng rãi," bà Agarwal nói.
"Nhưng Sanchi
hoàn toàn không biết gì vì cô ấy không sử dụng mạng xã hội. Gia đình cô ấy cũng
không hề biết về tài khoản này. Họ chỉ biết khi nó đã nổi tiếng."
Meta hiện chưa phản
hồi về vụ việc, nhưng theo chính sách chung, nền
tảng này không cho phép đăng nội dung khỏa thân hoặc có tính chất tình dục.
Tháng trước, CBS cũng
đưa tin rằng Meta đã gỡ một số quảng cáo liên quan đến công cụ AI dùng để tạo
deepfake khiêu dâm dựa trên hình ảnh của người thật.
Tài khoản Instagram
"Babydoll Archi", vốn có 282 bài đăng, hiện đã không còn hiển thị
công khai, mặc dù trên mạng xã hội vẫn tràn ngập ảnh và video của nhân vật này,
Một tài khoản Instagram khác dường như vẫn lưu giữ toàn bộ nội dung từ Babydoll
Archi. BBC đã liên hệ Meta để hỏi họ dự định xử lý thế nào.
Bà Meghna Bal,
chuyên gia AI kiêm luật sư, cho biết những gì xảy ra với cô Sanchi là điều khủng
khiếp, nhưng gần như không thể ngăn chặn được.
Cô có thể ra tòa và
yêu cầu quyền được lãng quên, và tòa án có thể ra lệnh gỡ các bài báo nêu tên
cô. Nhưng việc xóa toàn bộ dấu vết khỏi Internet là rất khó.
Theo bà Bal, trường
hợp của cô Sanchi phản ánh điều vốn luôn xảy ra với phụ nữ – hình ảnh, video của
họ bị phát tán để trả thù.
"Giờ đây, điều
đó dễ thực hiện hơn nhiều nhờ AI. Nhưng những vụ như thế này chưa phổ biến như
ta tưởng – hoặc có thể đã xảy ra nhiều hơn nhưng không được đưa tin đầy đủ vì sự
kỳ thị, hoặc vì nạn nhân còn không biết như trong trường hợp này," bà nói.
Người xem các nội
dung đó cũng không có động lực để báo cáo lên nền tảng mạng xã hội hay cổng
thông tin tội phạm mạng.
Trong vụ việc này, cảnh
sát đã khởi tố ông Pratim Bora bằng nhiều điều luật liên quan đến quấy rối tình
dục, phát tán tài liệu khiêu dâm, vu khống, giả mạo nhằm hạ thấp danh dự, giả mạo
danh tính và tội phạm mạng.
Nếu bị kết tội, ông
Bora có thể phải ngồi tù tới 10 năm.
Vụ án đã gây phẫn nộ
trên mạng xã hội những ngày qua, với nhiều ý kiến kêu gọi siết chặt pháp luật để
xử lý nghiêm loại tội phạm này.
Tuy nhiên, bà Bal
cho rằng luật hiện hành đã đủ để xử lý. Vấn đề là cần xem xét kỹ liệu có cần
thêm quy định riêng đối với các công ty phát triển AI tạo sinh hay không.
"Chúng ta cũng phải nhớ rằng deepfake không phải lúc nào cũng xấu – và việc xây dựng luật phải hết sức thận trọng, vì luật có thể bị lợi dụng để bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận."
Geeta Pandey

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.