Lời khẳng định này
được đưa ra bởi J. Randy Taraborrelli, người đã viết một cuốn tiểu sử mới về vị
tổng thống thứ 35, "JFK: Bí mật riêng tư, công khai". Đây là phần tiếp
theo của cuốn sách "Jackie: Bí mật công khai, riêng tư, công khai" xuất
bản năm 2023 của ông về cố đệ nhất phu nhân. Trong cuốn sách mới nhất của mình,
Taraborrelli đã sử dụng hàng trăm cuộc phỏng vấn được thực hiện trong hơn 25
năm.
"Jackie rất
quan tâm [về Monroe]", Taraborrelli nói với Fox News Digital. Jackie nói với
ông ấy, 'Chuyện này khác. Chuyện này có thể gây rắc rối.' Nhưng JFK là Tổng thống
Hoa Kỳ. Ông ấy đang phải đối phó với Khrushchev, chủ nghĩa cộng sản và nguy cơ
chiến tranh hạt nhân... Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Marilyn Monroe thực sự
nằm trong tầm ngắm của ông ấy, ngoài việc cô ấy hát 'Happy Birthday' tại
Madison Square Garden."
Taraborrelli khẳng định
cuộc trò chuyện được đề cập diễn ra trước tiệc sinh nhật của Kennedy vào ngày
19 tháng 5 năm 1962. Monroe, người đã khẳng định mình là biểu tượng sex của
Hollywood, đã hát bài "Happy Birthday" một cách nghẹt thở trong chiếc
váy bó sát màu nude đính cườm.
Jackie đã không có mặt
tại buổi lễ. Thay vào đó, bà tham gia Triển lãm Ngựa Loudoun Hunt ở Leesburg,
Virginia. Cuốn sách cho biết mẹ của Jackie không đồng tình với quyết định này.
"Thật ích kỷ,"
bà mẹ chồng nói với bà, như được trích dẫn trong sách. "Hãy nhớ con là ai.
Con là Đệ nhất Phu nhân của Hoa Kỳ. Cô ấy chỉ là một diễn viên."
Nhưng Jackie đã quyết
định.
"Tôi nghĩ lý do
khiến bà ấy lo lắng là vì bà ấy hiểu rõ chồng mình, và tôi nghĩ bà ấy thấy hợp
lý khi nghĩ rằng ông ấy ngoại tình với Marilyn," Taraborrelli giải thích với
Fox News Digital.
Taraborrelli cho biết
Jackie "đã tách Marilyn ra khỏi tất cả những người khác", cảm thấy rằng
hình ảnh quyến rũ trên màn ảnh "có thể là một vấn đề lớn hơn".
"Tuy nhiên, phản
ứng của JFK trước câu hỏi đó là ông ấy nói với bà ấy rằng không có chuyện gì xảy
ra giữa ông ấy và Marilyn," Taraborrelli nói.
"Nhưng bà ấy có
tin ông ấy không? Liệu bà ấy có thể tin ông ấy không? Tại sao bà ấy lại tin ông
ấy?" Tararborrelli tiếp tục. "... Tại sao bà ấy lại tin lời ông ấy?
Jackie nghĩ có thể JFK đang nói dối, nhưng bà ấy không biết."
Taraborrelli thừa nhận
có "rất nhiều chi tiết mơ hồ" trong câu chuyện này bởi vì "mọi
người đều biết một phiên bản sự kiện khác nhau."
"Điều chúng ta
biết là Marilyn xuất hiện tại Madison Square Garden, cô ấy hát bài 'Chúc mừng
sinh nhật' cho ông ấy. Jackie quyết định không tham dự vì cô ấy không muốn ủng
hộ bài hát đó."
Trong nhiều thập kỷ,
người ta đồn rằng tổng thống và ngôi sao điện ảnh này đã ngoại tình. Theo truyền
thuyết Hollywood, từ lâu đã có lời đồn rằng cặp đôi này đã dành một cuối tuần tại
nhà của Bing Crosby vào đầu năm 1962.
Để chuẩn bị cho cuốn
sách của mình, Taraborrelli đã nói chuyện với Pat Newcomb, người đại diện truyền
thông và cũng là bạn thân của Monroe. Bà nói với ông rằng chưa từng có cuộc gặp
nào diễn ra tại nhà Crosby.
Từ lâu đã có lời đồn
rằng John F. Kennedy và Marilyn Monroe đã dành một cuối tuần tại nhà của Bing
Crosby. Người đại diện truyền thông của Monroe, Pat Newcomb, đã nghi ngờ lời đồn
này. (Gene Lester/Getty Images)
"Pat Newcomb
nói rằng Marilyn Monroe đã nói với tất cả mọi người đủ thứ chuyện, nhưng bà ấy
chưa bao giờ nói với tất cả mọi người cùng một điều", Taraborrelli giải
thích.
"Bà ấy không tin
rằng JFK và Marilyn ngoại tình. Và như tôi đã viết trong sách, tôi không nghĩ
bà ấy là người sẽ nói dối về chuyện đó, nhất là khi đã 95 tuổi. Tôi nghĩ đó là
điều xảy ra với những người lớn tuổi, và nhiều nguồn tin của tôi cho cuốn sách
này đều ở độ tuổi 90 và 100. Họ có ít lý do hơn [để nói dối]. Tại sao lại phải
bảo vệ Marilyn khoảng 65 năm sau khi sự việc xảy ra? Tôi không nhận được thông
tin nào từ Pat khiến tôi cảm thấy bà ấy quan tâm đến một loại thần thoại nào
đó."
"Bà ấy nói,
'Này, tôi thậm chí còn không biết Bing Crosby sống ở đâu nữa,'"
Taraborrelli chia sẻ. "... Bạn không nghĩ về những gì bạn bè mình đã làm
65 năm trước. Nhưng nếu bạn của bạn ngoại tình với John F. Kennedy, tổng thống,
tôi nghĩ đó là điều bạn sẽ nhớ, phải không? Cô ấy cũng là người đại diện cho
Marilyn. Cô ấy hẳn là người đã sắp xếp cho Marilyn đến Palm Springs để gặp JFK
tại nhà của Bing Crosby."
Taraborrelli cho biết
ông đã trao đổi với nhiều nguồn tin để tìm hiểu xem Monroe và Kennedy có từng
có quan hệ ngoài luồng hay không. Ông kết luận rằng không có đủ bằng chứng để
chứng minh cho giả thuyết đó.
"Pat kiên
quyết rằng… đó có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của Marilyn,"
Taraborrelli khẳng định. "Và đây là điều mọi người cần hiểu – Marilyn
Monroe là người kể chuyện xuất sắc nhất về cuộc đời mình... Cô ấy thường tưởng
tượng ra một cuộc sống không thực sự có thật... Và tôi nghĩ đó là một phần quan
trọng trong quá trình phát triển của tất cả những điều này qua nhiều năm."
"Về cuối tuần
đó tại nhà Bing Crosby, Pat Newcomb không hề biết gì về chuyện đó,"
Taraborrelli chia sẻ. "Cô ấy nói nếu chuyện đó xảy ra, cô ấy đã biết rồi,
vì cô ấy là bạn thân nhất của cô ấy. Chúng tôi cũng đã xem xét các nguồn tin
khác đã kể lại câu chuyện đó trong nhiều năm qua, và chúng tôi đã có thể vạch
trần họ."
Taraborrelli tin rằng
có một thời điểm, Monroe đã gọi điện đến nhà Kennedy ở Hyannis Port vào năm
1962 trước sự kiện Madison Square Garden. Đây là một tuyên bố đã từng được chia
sẻ trong cuốn sách của ông về Jackie. Nhưng ông kiên quyết rằng bất chấp những
lo lắng được báo cáo của Jackie về quả bom tóc vàng, "chúng tôi không có đủ
bằng chứng để chứng minh rằng Marilyn và JFK đã ngoại tình."
Theo cuốn sách,
Louise "Fifi" Fell, một người phụ nữ thượng lưu và là bạn của gia
đình Kennedy, đã tổ chức một bữa tiệc trang trọng tại nhà riêng ở New York vào
năm 1962. Taraborrelli khẳng định chính tại đó, Kennedy đã gặp Monroe.
"Đó là một bữa
tiệc cocktail, và Peter Lawford [diễn viên kiêm thành viên nhóm Rat Pack] đã mời
cả Marilyn và JFK," Taraborrelli nói với Fox News Digital. "Marilyn đến
rất, rất muộn. JFK suýt nữa đã rời đi mà không kịp gặp cô ấy."
Sáu tháng trước,
Monroe đã đến dự một buổi hòa nhạc của Frank Sinatra ở Las Vegas. Hai chị gái của
Kennedy, Jean và Pat, cũng có mặt. Sau đó, Lawford đã mời Monroe đến ăn tối tại
nhà riêng của cặp đôi ở Santa Monica để tưởng nhớ Bobby và Ethel Kennedy,
Taraborrelli cho biết. Monroe được cho là đã hào hứng nói với những người bạn
thân rằng đó là "một buổi hẹn hò" với Bobby. Taraborrelli chỉ ra rằng
thực ra đó là một cuộc tụ họp với "ít nhất một chục người khác".
Monroe qua đời vào
tháng 8 năm 1962 do dùng thuốc an thần quá liều. Khi đó bà 36 tuổi. Theo
Taraborrelli, Jackie được cho là rất đau buồn trước tin tức này.
"Thật bi thảm
và khủng khiếp", Taraborrelli hồi tưởng. "Mọi người rất buồn khi một
ca dùng thuốc quá liều đã kết thúc cuộc đời bà. Đó là một điều khủng khiếp, khủng
khiếp."
Mặc dù Taraborrelli
không thể xác minh được tin đồn xung quanh ngôi sao này, nhưng ông đã có một
khám phá bất ngờ về Kennedy.
"Điều khiến tôi
ngạc nhiên là sự phức tạp trong câu chuyện của ông ấy", Taraborrelli giải
thích. Trong cuốn sách này, tôi không muốn bênh vực ông ấy… nhưng tôi nghĩ bạn
có thể hiểu ông ấy hơn. Gần cuối cuốn sách, ông ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về
phần mình khi nói với chị dâu rằng: ‘Cách tôi đối xử với Jackie rất đau đớn, và
đau đớn ở đây có nghĩa là đáng xấu hổ.’ Sự chịu trách nhiệm đó khiến tôi ngạc
nhiên. Ông ấy đã trở thành một người đàn ông hiểu được nỗi đau do hành động của
mình gây ra [trong cuộc hôn nhân của họ]. Ông ấy đã làm mọi thứ có thể để sửa
chữa điều đó trước khi qua đời.
"Jackie và JFK
đang chuẩn bị làm lại lời thề hôn nhân", ông nói. "Mẹ cô ấy thậm chí
còn nhận xét rằng Jackie vẫn còn yêu JFK rất nhiều. Và rồi ông ấy bị sát hại.
Đó là một câu chuyện khủng khiếp, nhưng nó là câu chuyện về trách nhiệm và sự
tha thứ."
Stephanie Nolasco
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.