Pages

Thursday, August 14, 2025

Bảy cá nhân bị buộc tội trong vụ đánh người ở Cincinnati

Sofia Boutella GIF by Foo Fighters

Công tố viên tiết lộ thêm hai đoạn video từ camera thành phố cho thấy góc nhìn mới về vụ tấn công lan truyền trên mạng

Năm trong số bảy cá nhân bị buộc tội trong vụ đánh người lan truyền trên mạng ở Cincinnati đã ra hầu tòa vào sáng thứ Năm để bị truy tố với các cáo buộc bổ sung trong một cuộc tranh luận căng thẳng về vụ án.

Nghi phạm đầu tiên xuất hiện là Montanez Merriweather, người đã bị buộc thêm một tội danh liên bang vì sở hữu súng trái phép khi còn là tội phạm bị kết án vào đầu tuần này.

Công tố viên Kip Guinan tiết lộ có thêm hai đoạn video từ camera thành phố gần đó cho thấy góc nhìn mới của vụ ẩu đả nhưng vẫn chưa được công bố. Guinan cũng cho biết những lời lẽ phân biệt chủng tộc bị cáo buộc nhắm vào thủ phạm đã được thốt ra gần hai phút sau khi vụ tấn công bắt đầu.

Thẩm phán quyết định mức bảo lãnh của Merriweather vẫn là 500.000 đô la.

Mức bảo lãnh của Dekyra Vernon sau đó được giảm từ 200.000 đô la xuống còn 25.000 đô la với tỷ lệ 10%, khiến đám đông reo hò. Cô cũng bị yêu cầu tránh xa khu vực trung tâm thành phố.

Luật sư của Vernon, Clyde Bennett, lập luận rằng vụ kiện chống lại thân chủ của ông đã bị kích động do vấn đề chủng tộc và chính trị, nhưng thực tế đó chỉ là một cuộc ẩu đả do rượu bia gây ra.

Montianez Merriwether bị đưa ra trước Thẩm phán Tòa án Thường dân Quận Hamilton, Alan Triggs, để luận tội tại Cincinnati, Ohio, vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 8 năm 2025. Các cáo buộc bắt nguồn từ một vụ đánh đập tại trung tâm thành phố vào ngày 26 tháng 7 năm 2025. (Matthew Symons cho Fox News Digital)

Guinan bác bỏ lập luận của Bennett, khẳng định rằng việc ông ta tin rằng vụ án bị thúc đẩy bởi vấn đề chủng tộc là xúc phạm.

Jermaine Matthews, người ban đầu được tại ngoại ngay sau vụ tấn công, đã được bảo lãnh với số tiền tương tự và vẫn được phép đi làm.

Guinan lập luận rằng Matthews là "kẻ cầm đầu" vụ đánh đập và là một trong những kẻ chủ mưu chính, đồng thời nói thêm "đây chính là kẻ khơi mào vụ việc".

Tuy nhiên, luật sư của Matthews, Brandon Fox, khẳng định thân chủ của mình đã bị một người đàn ông da trắng "tát" khi cuộc ẩu đả bắt đầu.

Dominique Kittle sau đó được lệnh tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ đánh giá sức khỏe tâm thần, nhưng tiền bảo lãnh của anh ta vẫn được giữ nguyên.

Luật sư bào chữa của Kittle tiết lộ thân chủ của mình mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng và trước đó đã được tuyên bố vô tội về các cáo buộc trước đó do bị tâm thần.

Tuy nhiên, Guinan gọi Kittle là "mối nguy hiểm nghiêm trọng cho công chúng" trong phiên xét xử.

Aisha Devaughn cũng được giảm tiền bảo lãnh, với số tiền ban đầu là 300.000 đô la được giảm xuống còn 25.000 đô la sau khi luật sư của cô viện dẫn việc cô không có tiền án tiền sự.

Guinan cũng cho biết Devaughn bị cáo buộc đã tự ý tham gia vào cuộc ẩu đả và ban đầu không hề bị khiêu khích.

Khi bị dẫn ra khỏi phòng xử án, Matthews đã hét lên: "[Tôi sẽ] đi tìm cô ta", trước khi rời khỏi phòng xử án sau khi tiền bảo lãnh của Devaughn được giảm.

Patrick Rosemond dự kiến sẽ có mặt tại tòa sau khi bị bắt ở Georgia vào tuần trước, nhưng anh ta vẫn chưa bị dẫn độ về Ohio. Anh ta có thể sẽ ra hầu tòa vào thứ Sáu.

Matthews, Merriweather, Vernon, Devaughn, Rosemond và Kittle mỗi người bị buộc tội ba tội danh hành hung nghiêm trọng, ba tội danh hành hung và hai tội danh bạo loạn nghiêm trọng, theo xác nhận của Văn phòng Công tố Quận Hamilton với Fox News Digital.

Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù.

Một cá nhân thứ bảy, Gregory Wright, đã bị bắt vào đầu tuần này và bị buộc tội bạo loạn nghiêm trọng và cướp có vũ trang nghiêm trọng.

Mỗi bị cáo đều không nhận tội.

 

Peter D'Abrosca & Julia Bonavita 



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.