Người biểu tình phản
đối Israel bị bắt sau khi xông vào tòa nhà văn phòng của Schumer và Gillibrand
tại New York
Người biểu tình hô vang khẩu hiệu 'Tự do cho Palestine' và giương cao các biểu ngữ nhắm vào cả hai thượng nghị sĩ liên quan đến viện trợ cho Gaza.
Những người biểu tình phản đối Israel đã bị bắt sau khi xông vào sảnh văn phòng của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand tại New York. Sở Cảnh sát New York (NYPD) xác nhận với Fox News Digital rằng các sĩ quan đã bắt giữ tại "một cuộc biểu tình không theo lịch trình" ở số 780 Đại lộ số 3, nơi đặt văn phòng của cả hai thượng nghị sĩ tại New York.
Những người biểu tình, mặc đồ đen và vàng, đã giương cao các biểu ngữ với nhiều khẩu hiệu khác nhau, bao gồm hai khẩu hiệu nhắm trực tiếp vào Schumer và Gillibrand, yêu cầu họ "ngừng bỏ đói Gaza". Họ cũng hô vang khẩu hiệu "Tự do, tự do cho Palestine, chấm dứt nạn diệt chủng". Trong số các nhà hoạt động có nữ diễn viên Sara Ramirez, người đóng vai chính trong "Grey's Anatomy" và "And Just Like That", theo Reuters.
Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người đã bị bắt, vì Sở Cảnh sát New York (NYPD) không tiết lộ thông tin đó tại thời điểm bài viết này được viết.
Đầu tuần này, Schumer
đã ra một tuyên bố lên án cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và kêu gọi ngừng bắn
giữa Israel và Hamas.
"Những thông tin và hình ảnh từ Gaza - mô tả mức độ tàn khốc của nạn đói, nạn đói, đau khổ và cái chết - là hoàn toàn không thể chấp nhận được và nhấn mạnh đến cái giá phải trả về con người khủng khiếp của cuộc xung đột đang diễn ra này mà không thể bỏ qua", tuyên bố viết.
"Bất kể tình
hình đàm phán ra sao, chính quyền Trump và chính phủ Israel phải khẩn trương hợp
tác với các đối tác nhân đạo và phát triển lâu năm và giàu kinh nghiệm của Hoa
Kỳ để tăng cường cung cấp thực phẩm, dịch vụ và hỗ trợ nhân đạo cho người
Palestine ở Gaza. Hành động của chính phủ Israel nhằm dỡ bỏ một số hạn chế về
viện trợ là một bước tiến - nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm", Schumer
nói thêm.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống
Donald Trump nói với Axios rằng ông đang xây dựng một kế hoạch "cung cấp
lương thực cho người dân" ở Gaza. Tờ báo này lưu ý rằng tổng thống lo ngại
về nạn đói ở Gaza, nhưng đổ lỗi cho Hamas. Ngoài ra, Trump nói với Axios rằng
Witkoff "đang làm rất tốt", nhưng ông vẫn chưa nhận được báo cáo tóm
tắt từ đặc phái viên của mình.
Cũng trong ngày thứ
Sáu, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Mike Huckabee và Đặc phái viên Steve Witkoff đã đến
thăm các điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Hoa Kỳ và Israel
hậu thuẫn điều hành.
"Hôm nay đã đến
Gaza và quan sát chương trình lương thực nhân đạo của GHF do Hoa Kỳ khởi xướng.
Hamas ghét GHF [vì] tổ chức này cung cấp lương thực cho [người dân] mà không hề
bị Hamas cướp bóc. Hơn 100 TRIỆU bữa ăn đã được phục vụ trong 2 tháng",
Huckabee viết trên X. Trong một bài đăng riêng, Huckabee ca ngợi công việc của
GHF là "một kỳ tích đáng kinh ngạc".
Huckabee cũng nói với
Brian Kilmeade của Fox News rằng tình hình ở Gaza đang "hỗn loạn" vì
Hamas. Ông nói thêm rằng ông đã thấy bằng chứng về việc nhóm khủng bố này đánh
cắp hàng viện trợ và bán trên thị trường chợ đen. Theo Huckabee, một bao đường
nặng 4 kg (8,8 pound) đang được bán trên thị trường chợ đen với giá lên tới 200
đô la.
Witkoff cho biết ông
và Huckabee đã dành năm giờ ở Gaza để "xác minh thực tế, đánh giá điều kiện
và gặp gỡ [GHF] và các cơ quan khác". Ông nói thêm rằng mục đích của chuyến
thăm là để Tổng thống Donald Trump "hiểu rõ hơn về tình hình nhân đạo và
giúp xây dựng kế hoạch cung cấp lương thực và viện trợ y tế cho người dân
Gaza".
Rachel Wolf

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.