
"Số người vô
gia cư này phải rời đi NGAY LẬP TỨC," ông đăng trên mạng xã hội Truth
Social sáng hôm đó, kèm theo bốn bức ảnh.
Một trong số đó cho
thấy một người đàn ông ngồi trên ghế xếp bên cạnh chiếc lều của mình – người mà
sau này tôi biết tên là Bill Theodie.
Bốn ngày sau, ông
Theodie bị buộc phải rời đi sau khi tổng thống tuyên bố mở chiến dịch trấn áp
tình trạng vô gia cư ở thủ đô.
"Đó là
tôi," ông nói khi tôi cho ông xem bức ảnh mà ông Trump đăng tải – cũng là
lần đầu tiên ông nhìn thấy nó.
"Thật điên rồ
khi ông ấy chỉ thò đầu ra cửa sổ, chụp tôi rồi đăng lên mạng xã hội theo cách
tiêu cực, biến nó thành công cụ chính trị của mình."
Hôm 11/8, ông Trump tuyên bố chính quyền ông sẽ "dẹp bỏ các trại vô gia cư khắp nơi trong công viên của chúng ta, những công viên xinh đẹp."
"Chúng ta đang
có những khu ổ chuột ở đây và chúng ta sẽ loại bỏ chúng," ông nói từ bục
phát biểu trong phòng họp báo Nhà Trắng.
Chúng tôi đối chiếu
các chi tiết trong ảnh - bao gồm một khúc cua bên cạnh bãi cỏ nơi dựng lều - với
hình ảnh trên Google Street View, một tính năng bản đồ cung cấp hình ảnh của
nhiều đường phố trên thế giới.
Khu trại nằm cách
Nhà Trắng khoảng 10 phút lái xe, và còn gần hơn với văn phòng BBC tại
Washington - vì thế tôi đã đến đó để xem chuyện gì xảy ra với địa điểm đã lọt
vào tầm mắt tổng thống.
Khi tôi đến nơi, các
quan chức địa phương đang cảnh báo người dân rằng họ sớm có thể bị buộc phải dời
đi.
Tôi cũng gặp lại ông
Theodie, 66 tuổi, đến từ Missouri, vẫn ngồi trên chiếc ghế xếp quen thuộc.
Ông cho biết trước
đây từng thấy đoàn xe hộ tống của ông Trump đi ngang.
"Đoàn xe của tổng
thống khá dài," ông Theodie nói. "Tôi đã thấy nó chạy qua đây ba lần."
"Ông biết đấy,
tôi hiểu ông ấy không muốn thấy cảnh nhếch nhác, đó là lý do chúng tôi cố giữ vệ
sinh sạch sẽ. Chúng tôi không có ý thiếu tôn trọng tổng thống hay bất cứ ai đi
ngang qua."
Ông kể đã sống ở đó
nhiều năm và làm việc trong ngành xây dựng, nhưng mất việc toàn thời gian từ
năm 2018. Bình thường, ông chỉ kiếm được vài ca làm mỗi tháng.
Đến hôm 14/8, ông
Theodie cùng những người khác được thông báo phải thu dọn và rời đi ngay lập tức.
Một phóng viên địa
phương quay cảnh xe ủi được đưa đến tháo dỡ lều và đồ đạc mà mọi người bỏ lại.
Ông Wayne Turnage,
phó thị trưởng phụ trách Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh DC, cho biết chính quyền
thành phố từng nhiều lần dẹp bỏ các khu lều trại.
Ông nói, thông thường,
việc này được thông báo trước ít nhất một tuần, nhưng quá trình lần này bị đẩy
nhanh sau tuyên bố của ông Trump.
Trước đợt trấn áp mới,
số người sống trong các khu lều vô gia cư ở thành phố trong năm nay là 97, giảm
mạnh so với 294 người vào năm 2023.
Tổng số người được ước
tính là vô gia cư trong năm nay là 5.138, giảm từ 5.613 vào năm 2024, theo số
liệu thường niên của thành phố.
Số liệu mới nhất từ
Community Partnership - một tổ chức hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng vô gia
cư - cho thấy khoảng 800 người vẫn phải sống ngoài đường, trong khi khoảng
4.300 người khác có chỗ ở tạm thời.
Nhà Trắng cho biết sẽ
sắp xếp cho những người ngủ ngoài đường vào các trại tạm trú và cung cấp dịch vụ
cai nghiện hoặc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nhưng nếu từ chối, họ có thể đối mặt
với tiền phạt hoặc án tù.
"Không thể chỉ
đơn giản là bắt giữ và đe dọa mọi người hay ép buộc họ vào trại tạm trú,"
ông Theodie nói. "Tôi không muốn vào đó, những nơi ấy rất tệ."
Các tổ chức hỗ trợ
người vô gia cư cho rằng hệ thống có nhiều bất cập vì sức chứa nhà tạm trú thường
hạn chế.
Kể từ khi rời khu trại,
ông Theodie đã ở ba đêm tại một nhà nghỉ ở bang Virginia nhờ một người chứng kiến
vụ cưỡng chế giúp trả tiền phòng.
"Nếu không được
người ấy giúp, tôi chẳng biết phải làm gì. Có lẽ tôi đã ngồi bệt ngoài lề đường
suốt cả ngày," ông nói.
"Căn phòng này
chật cứng đồ đạc, lều trại và tư trang của tôi… nhưng thật sướng khi được nằm
trên giường, tắm rửa, sử dụng phòng vệ sinh riêng - thật tuyệt vời."
Tôi cũng gặp ông
George Morgan, 65 tuổi, người Washington DC, tại khu trại. Ông cho biết mới sống
ở đó hai tháng, sau khi phải rời căn hộ không còn đủ khả năng chi trả.
"Chúng tôi ngồi
đây chờ xem liệu có thể ở thêm một đêm không. Tôi phải trả 15 đô cho phí cho
chó - đó là số tiền cuối cùng tôi còn."
Khi tôi nói chuyện lần
cuối với ông Morgan, ông cho biết đã xoay xở ở lại nhà nghỉ đến cuối tuần -
nhưng không biết tuần sau đó sẽ ra sao.
"Tôi chỉ có thể
tùy cơ ứng biến vì chẳng còn đồng nào. Chúa luôn giúp tôi, nên tôi sẽ chờ xem
Người sắp đặt điều gì tiếp theo."
Jake Horton
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.