
Khu vực này hiện
đã chia cắt quân xâm lược Nga – bên tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng đất này –
với lực lượng phòng thủ Ukraine.
Ngồi trong văn phòng
ở trung tâm London, tôi chợt nhớ quê hương. Tôi quyết định mở hình ảnh vệ tinh
mới nhất về ngôi làng tuổi thơ – Verkhnya Krynytsya (nghĩa là Thượng Nguồn),
nay nằm trong phần lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, chỉ cách tiền tuyến vài kilômét.
Tôi có thể nhìn thấy
những con đường đất quen thuộc và những ngôi nhà bao quanh là cây cối xanh
tươi. Nhưng rồi một chi tiết khác thu hút được sự chú ý của tôi.
Một yếu tố mới
xuất hiện giữa khung cảnh yên ả của ngôi làng nhỏ mà tôi nhớ như in: một con
đường thường xuyên được sử dụng, và con đường đó dẫn thẳng đến ngôi nhà tuổi
thơ của tôi.
Ảnh vệ tinh cho thấy con đường lần đầu xuất hiện vào mùa hè năm 2022, bốn tháng sau khi khu vực này bị chiếm đóng. Những bức ảnh chụp vào mùa đông lại cho thấy con đường này xuất hiện, cùng với một chiếc xe đi trên đó vào tháng 1/2023.
Tôi chỉ có thể nghĩ
đến một nhóm người duy nhất có thể sử dụng con đường này trong một ngôi làng bị
chiếm và nằm gần tiền tuyến đến vậy: lính Nga. Chỉ họ mới có lý do để đi lại
giữa vùng chiến sự.
Verkhnya Krynytsya
Sự thật là ngôi làng
tuổi thơ của tôi giờ chẳng còn yên bình nữa. Verkhnya Krynytsya bị quân Nga chiếm
ngay sau khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2/2022.
Vào lúc ấy, có
lẽ ngôi nhà cũ của tôi đã bị bỏ hoang. Gia đình tôi đã bán nhà từ lâu, nhưng
trước khi làng bị chiếm, năm nào tôi cũng ghé lại Verkhnya Krynytsya ít nhất một
lần, và thấy ngôi nhà vẫn trơ trọi, vườn tược cỏ mọc um tùm.
Nhưng vẫn có nhiều
người ở lại, và khi Nga tấn công, vẫn còn hơn một ngàn người sống ở đó. Hai
ngày sau, chính quyền Ukraine đã phát cho dân làng 43 khẩu súng AK để họ tự vệ
trước quân Nga.
Tại một cuộc họp cộng
đồng, dân làng quyết định sẽ không dùng súng để chống lại quân Nga tới chiếm
đóng.
Một tháng sau, trưởng
làng Serhiy Yavorsky bị quân Nga bắt giữ, rồi bị đánh đập và tra tấn bằng điện,
bằng kim và axit - theo lời khai được đưa ra tại một tòa án Ukraine.
Quân Nga cũng nhắm
tới trạm xử lý nước thải bên ngoài làng, rồi lập sở chỉ huy ở đó sau khi quân
Ukraine rút đi.
Trước khi Nga phát động
cuộc xâm lược toàn diện, Verkhnya Krynytsya nằm bên hồ chứa nước Kakhovka tuyệt
đẹp - một hồ nước rộng đến mức chúng tôi thường gọi nó là "Biển".
Bạn có thể nhìn
thấy mặt hồ từ bất kỳ nơi nào trong làng. Vào mùa hè, dân làng thường ra đó
bơi lội; còn vào mùa đông, du khách từ khắp vùng kéo đến để câu cá trên băng.
Một trong những ký ức
đầu đời của tôi là cảnh những người phụ nữ địa phương cất lên làn điệu dân ca
Ukraine khi mặt trời dần lặn xuống hồ Kakhovka trong ngày hè ấm áp.
"Biển" đó
đã biến mất sau khi đập Kakhovka bị phá hủy vào tháng 6/2023, gây ra trận lũ
kinh hoàng cuốn trôi nhà cửa và tàn phá đất canh tác.
Để tìm hiểu xem tình
hình ở Verkhnya Krynytsya giờ ra sao, tôi đã cố liên lạc với người dân địa
phương.
Không có gì ngạc
nhiên khi chuyện đi tìm câu trả lời là vô cùng khó khăn.
Nhiều người đã rời
đi, còn những người ở lại – tình cảnh tương tự như các vùng bị chiếm khác của
Ukraine - đều sợ hãi và không dám trò chuyện với báo chí. Những nơi gần tiền
tuyến là vùng vắng bóng luật pháp, ở đó quân Nga có thể trả thù tàn nhẫn và dứt
khoát.
Sau khi Verkhnya
Krynytsya bị chiếm, các nhóm mạng xã hội về làng im bặt, và những câu hỏi
tôi đăng lên đều không ai trả lời.
Việc nhờ ai đó đến
xem ngôi nhà của tôi giờ ra sao thì càng không thể. Ngôi làng yên bình và tĩnh
lặng năm xưa nay đã trở thành một vùng đất tràn ngập sợ hãi.
Mối nguy ở Verkhnya
Krynytsya còn đến từ bầu trời. Vì nằm gần tiền tuyến, ngôi làng trở thành điểm
nóng, thường xuyên hứng chịu các đợt không kích của phía Ukraine.
Một người quen nói với
tôi rằng dân làng giờ chỉ dám ở trong nhà vì sợ bị thiết bị bay không người
lái (drone) tấn công.
"Ở đó rất nguy
hiểm," tôi được thông báo. "Chúng [drone] hoạt động thường xuyên
và có thể nhắm vào anh, vào nhà anh, hay chiếc xe của anh. Làng mình giờ thay đổi
nhiều lắm rồi, Vitaly."
Những cư dân mới
Vậy thì, xét tới
tất cả những hiểm nguy và nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra cho Verkhnya
Krynytsya, ai là người đã tạo ra những vết bánh xe tới và đi khỏi nhà cũ của
tôi?
Khả năng cao là
chẳng ai quyết định tới làng sống vào lúc này - ngoại trừ binh sĩ Nga.
Sau khi chiếm được
Verkhnya Krynytsya, nhiều lính Nga đã bắt đầu sống trong những ngôi nhà bỏ
trống trong làng.
Vào tháng 6/2022,
chính quyền vùng Zaporizhzhia cho biết họ có thông tin rằng quân Nga đang đồn
trú trong làng.
Đó cũng thời điểm ảnh
vệ tinh lần đầu ghi nhận những dấu hiệu của con đường dẫn tới ngôi nhà cũ của
tôi.
Để kiểm chứng giả định
rằng binh sĩ Nga có thể đã chuyển vào ngôi nhà ấy, tôi liên hệ với Lữ đoàn Cơ
giới hạng nặng độc lập số 128 của Ukraine - đơn vị đang hoạt động trong khu vực.
"Anh không sai
đâu. Khả năng đó rất cao," người phát ngôn của lữ đoàn, ông Oleksandr
Kurbatov, nói với tôi.
Ông cho biết khi dân
cư địa phương rời khỏi các vùng gần tiền tuyến, quân Nga đã bắt đầu chiếm
khu vực đó.
"Nếu không còn đủ nhà trống, nhu cầu chiếm chỗ sẽ tăng cao. Và dĩ nhiên, phần lớn là quân nhân thuộc lực lượng chiếm đóng," ông nói thêm.
Vì không ai trong
làng dám mạo hiểm đến xem thử nhà cũ của tôi, tôi đã nhờ đồng nghiệp là Richard Irvine-Brown thu thập và phân tích hình ảnh vệ tinh gần đây.
Kết quả cho thấy có dấu vết di chuyển quanh ngôi nhà nơi tôi lớn lên.
Không có dấu hiệu
nào về con đường dẫn đến ngôi nhà trong ảnh chụp tháng 3/2022, tức một tháng
sau khi cuộc xâm lược bắt đầu.
Ngoài dấu vết mờ nhạt
được nhìn thấy trong hai bức ảnh vệ tinh chụp tháng vào tháng Sáu cùng năm,
dường như ngôi nhà vẫn bị bỏ trống.
Sau đó, con đường xuất
hiện trở lại vào tháng 12/2022, và có thể thấy một chiếc xe đi trên con
đường này vào tháng 1/2023. Chúng tôi không có thêm ảnh nào cho đến tháng
8/2023, khi con đường đã thành hình rõ rệt.
Đồ họa do Mark
Edwards cho thấy hai bức ảnh về ngôi nhà thời thơ ấu của Vitaly chụp bằng vệ
tinh vào tháng 8/2022 và tháng 8/2023
Con đường này cứ mờ
đi rồi lại hiện rõ theo mùa, cho thấy người sử dụng chỉ qua lại theo chu kỳ.
Có vẻ như ngôi nhà
được sử dụng vào mùa đông - và rất có thể là các binh sĩ Nga, lực lượng đã chiếm
dụng các ngôi nhà bỏ trống. Điều này là hợp lý, vì mùa đông khắc nghiệt ở Ukraine
khiến cả người lẫn vật tư khó có thể ở lâu trong chiến hào, lều tạm hoặc kho
chứa dã chiến.
Sự thật về những gì
đã xảy ra với ngôi nhà của tôi có lẽ sẽ chưa thể sáng tỏ trong một thời gian
dài - ít nhất là chừng nào ngôi làng còn bị chiếm đóng.
Còn lúc này, dường
như ngôi nhà tuổi thơ của tôi đã trở thành một bánh răng nhỏ bé trong cỗ máy
chiến tranh rộng lớn của Nga ở Ukraine.
Vitaly Shevchenko
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.