Pages

Friday, November 7, 2025

Hội chợ lạc đà ở thị trấn sa mạc Pushkar của Ấn Độ

Camel GIF

Hội chợ lạc đà ở thị trấn sa mạc Pushkar của Ấn Độ thu hút các thương nhân và khách du lịch

Thị trấn sa mạc Pushkar của Ấn Độ, nằm giữa những vùng đồng bằng khô cằn của Rajasthan, đã biến thành một lễ hội sôi động khi hàng trăm con lạc đà, được trang trí bằng tua rua, hạt cườm đầy màu sắc và vòng hoa, được diễu hành và bán đấu giá cho người trả giá cao nhất.

Trong nhiều thế kỷ, Hội chợ lạc đà Pushkar thường niên là một sự kiện quan trọng đối với cộng đồng chăn nuôi lạc đà của Ấn Độ, nhiều người trong số họ sống cuộc sống du mục trên sa mạc và đi hàng trăm km từ những ngôi làng hẻo lánh để buôn bán gia súc của mình. Người mua tiềm năng, thương nhân và khách du lịch từ khắp Ấn Độ và nước ngoài đến tham dự hội chợ, đây là một trong những cuộc tụ họp lớn nhất thế giới về buôn bán lạc đà.

Bên cạnh lạc đà, ngựa, gia súc và dê cũng được mua bán.

Không khí náo nhiệt với sự phấn khích khi các thương nhân đội khăn xếp rực rỡ dẫn lạc đà của họ tham gia các cuộc thi sắc đẹp, khoe những con vật được chăm sóc tốt nhất giữa những nhịp trống dân gian và các màn trình diễn múa truyền thống. Các khu chợ tạm bợ nhộn nhịp mọc lên chỉ sau một đêm, bày bán đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, hàng dệt may và gia vị.

Nhưng trong những năm gần đây, số lượng lạc đà được đưa đến hội chợ đã giảm mạnh.

Thế hệ trẻ hơn trong các gia đình chăn nuôi đang chuyển đến thành phố hoặc tìm kiếm những sinh kế mới, trong khi số lượng lạc đà ở Rajasthan tiếp tục giảm do ô tô thay thế vai trò truyền thống của chúng trong nông nghiệp và vận chuyển ở các làng quê. Số lượng lạc đà càng giảm sút hơn nữa do diện tích đồng cỏ chăn thả bị thu hẹp.

“Nền văn hóa này đang dần biến mất,” Narendra Rabari, một người buôn bán lạc đà, cho biết.



RAJESH KUMAR SINGH

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.