
Erik Crump đối mặt với
cáo buộc phóng hỏa nghiêm trọng và phóng hỏa nhà ở sau khi gây ra vụ cháy nhà
sau một cuộc cãi vã gay gắt trong gia đình
Theo cảnh sát, một
người đàn ông Illinois đã bị bắt sau khi anh ta bị cáo buộc cố ý phóng hỏa nhà
của gia đình mình sau một cuộc cãi vã gay gắt vào Lễ Tạ ơn.
Erik J. Crump, 21 tuổi,
bị buộc tội phóng hỏa nghiêm trọng và phóng hỏa nhà ở liên quan đến vụ việc.
Văn phòng Cảnh sát
trưởng Quận Lake cho biết các cảnh sát viên đã được gọi đến vào khoảng 7:30 tối
thứ Năm đến một ngôi nhà ở khu nhà 40100 đường North Lone Oak ở Beach Park để
giải quyết một cuộc cãi vã được báo cáo.
Các thành viên trong
gia đình nói với các cảnh sát viên rằng họ rất thất vọng vì Crump đã gây hấn với
những người khác trong nhà, mặc dù các sĩ quan cho biết không có tội phạm nào xảy
ra.
Khoảng một giờ sau,
các cảnh sát quay trở lại nhà sau khi nhận được báo cáo về một vụ hỏa hoạn.
Khi lính cứu hỏa đến,
họ nhìn thấy một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống Crump đang đứng gần
đường, tay cầm dao, trước khi bỏ chạy.
Các cảnh sát đã thiết
lập một khu vực bao vây, và chó nghiệp vụ của cảnh sát đã lần theo mùi của anh
ta đến ngõ cụt, cho thấy anh ta có thể đã bỏ trốn bằng xe.
Crump sau đó được
tìm thấy tại một kho chứa đồ ở khu nhà 39400 đường North Lewis và bị bắt giữ mà
không có sự cố nào xảy ra.
Gia đình sau đó nhận thấy khói bốc lên nghi ngút trong nhà và đã lập tức sơ tán.
"Thật may mắn
khi không có ai bị thương hay thiệt mạng trong hành động vô nghĩa này", Cảnh
sát trưởng John D. Idleburg cho biết trong một tuyên bố. "Trong khi các
gia đình trên khắp Quận Lake đang quây quần bên nhau trong dịp Lễ Tạ ơn, các
nhân viên điều phối của chúng tôi đã trả lời cuộc gọi, và các cảnh sát phó của
chúng tôi đã ra ngoài ứng phó."
Văn phòng Biện lý Quận
Lake, sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, đã phê chuẩn các cáo buộc về tội
phóng hỏa nghiêm trọng và phóng hỏa nhà ở
Landon Mion
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.