
"Con gái bé bỏng
của tôi đã ra đi thanh thản", cha của Sarah Beckstrom viết trên Facebook
Gary Beckstrom, cha
của Sarah Beckstrom, một quân nhân Vệ binh Quốc gia Tây Virginia, đã đăng một
bài đăng đau lòng trên Facebook vào thứ Năm rằng con gái ông đã qua đời.
"Con gái bé bỏng
của tôi đã ra đi thanh thản. Nếu tôi không nói chuyện với anh, anh cũng đừng buồn,
đây là một bi kịch khủng khiếp", ông viết.
Rahmanullah Lakanwal,
quốc tịch Afghanistan, là nghi phạm trong vụ nổ súng khiến Beckstrom thiệt mạng
và Andrew Wolfe, một thành viên Vệ binh Quốc gia khác bị thương tại Washington,
D.C. vào thứ Tư.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã đăng trên X hôm thứ Tư rằng: "Nghi phạm đã bắn chết các chiến sĩ Vệ binh Quốc gia dũng cảm của chúng ta là một công dân Afghanistan, một trong số nhiều người chưa được thẩm tra, được ân xá hàng loạt vào Hoa Kỳ theo Chiến dịch Chào mừng Đồng minh vào ngày 8 tháng 9 năm 2021, dưới thời Chính quyền Biden."
Tổng thống Donald
Trump đã gọi thủ phạm là "quái vật" trong bài phát biểu hôm thứ Năm,
lưu ý rằng hắn "đang trong tình trạng nguy kịch".
Hôm thứ Năm, Trump lưu ý rằng Beckstrom đã chết trong khi nạn nhân còn lại đang "chiến đấu giành giật sự sống".
Một thông cáo báo
chí hôm thứ Năm cho biết: "Vào khoảng 2:15 chiều, ngày 26 tháng 11 năm
2025, Trung sĩ Tham mưu Không quân Hoa Kỳ Andrew Wolfe, thuộc Phi đội Hỗ trợ Lực
lượng, Phi đoàn Không vận 167, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Tây
Virginia, và Trung sĩ Lục quân Hoa Kỳ Sarah Beckstrom, thuộc Đại đội Cảnh sát
Quân sự 863, Lữ đoàn Công binh 111, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Tây
Virginia, đã bị thương trong một vụ nổ súng gần Ga Tàu điện ngầm Farragut
Square ở Washington, D.C."
Alex Nitzberg
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.