Bà rời tòa sớm ngay
trước khi nghe phán quyết cấm tham gia tranh cử trong vòng 5 năm vì tội biển thủ
công quỹ của Liên minh châu Âu điều gần như chắc chắn xóa bỏ khả năng bà tranh
cử tổng thống Pháp năm 2027.
Ngay cả khi chưa
nghe thẩm phán tuyên bố đầy đủ chi tiết bản án, người đứng đầu Đảng Tập hợp Quốc
gia (RN) đã biết rằng sự nghiệp chính trị của mình đã chấm hết.
Sẽ không có sự trì hoãn nào trong khi chờ kháng cáo. Lệnh cấm tranh cử là có thật và có hiệu lực ngay lập tức.
Bản án 4 năm tù
giam, trong đó 2 năm hưởng án treo, sẽ được hoãn thi hành trong khi chờ kháng
cáo.
Nhưng kế hoạch chính
trị của bà đã tan thành mây khói.
Có lẽ sự khó tin của
bà Le Pen có thể hiểu được nếu xem xét tình hình tại thời điểm này.
Gần như toàn bộ
chính giới Pháp đều có chung nhận định rằng bản án chung cuộc của tòa án này rốt
cuộc thì sẽ không, và sẽ không thể, xảy ra.
Không chỉ những người
ủng hộ bà Le Pen nói vậy. Đối thủ của bà cũng chung ý kiến, từ ông Jean-Luc
Mélenchon ở phe cực tả đến Thủ tướng François Bayrou ở phe trung dung và Bộ trưởng
Tư pháp Gérard Darmanin ở phe cánh hữu.
Nhưng tất cả họ đều
đã sai. Thẩm phán tuyên bố rằng luật là luật.
Luật trên thực tế đã được siết chặt gần đây bởi chính những chính trị gia hiện đang phàn nàn về việc áp dụng luật để hình phạt cho việc sử dụng sai mục đích công quỹ trở nên rất nghiêm khắc. Vâng, thẩm phán nói bằng nhiều lời lẽ, bây giờ hãy để các chính trị gia nếm trải chính thuốc đắng của mình.
Có lẽ bà Marine Le
Pen đã ngây thơ khi không nhìn trước được kết quả này. Chắc chắn có vẻ như đảng
RN của bà đã hoàn toàn không chuẩn bị cho điều đó.
Vì vậy, khi họ họp
khẩn cấp sau phán quyết, các lãnh đạo đảng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng
nan.
Liệu họ có tiếp tục
như thể vẫn còn cơ hội bà Marine Le Pen sẽ tranh cử vào năm 2027 không?
Về lý thuyết, vẫn
còn một khả năng (nhỏ). Bà đã đệ đơn kháng cáo. Việc kháng cáo có thể được đẩy
nhanh và diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026. Một phán quyết sẽ được đưa
ra vào mùa xuân.
Một quyết định khác
tại phiên xử kháng cáo có thể rút ngắn thời gian mất tư cách hoặc loại bỏ hoàn
toàn trong trường hợp đó, bà vẫn có thể tranh cử. Nhưng cơ hội đó rất mong
manh.
Hoặc, họ nên tiến
hành kế hoạch B tức là chỉ định Chủ tịch đảng Jordan Bardella làm người
sẽ thay thế bà Le Pen ra tranh cử.
Đến tối hôm 31/3 giờ
Pháp, sự lựa chọn đã được đưa ra: trong một lần xuất hiện trên truyền hình, bà
Marine Le Pen đã phản kháng mạnh mẽ, tuyên bố bà không có ý định rút lui khỏi
chính trường.
Lên án điều mà bà gọi
là một quyết định "mang tính chính trị" của thẩm phán và một "sự
vi phạm pháp quyền", bà yêu cầu một phiên tòa phúc thẩm nhanh chóng, để
tên tuổi của bà có thể được minh oan hoặc ít nhất là lệnh cấm tranh cử được dỡ
bỏ kịp thời cho cuộc bỏ phiếu năm 2027.
"Có hàng triệu
người Pháp tin vào tôi. Trong 30 năm qua, tôi đã chiến đấu chống lại sự bất
công. Đó là điều tôi sẽ tiếp tục làm cho đến cùng," bà nói.
Những lời lẽ đó tuy đanh thép nhưng trên thực tế thì tương lai của bà Le Pen có vẻ rất mù mịt. Và vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp.
Chẳng hạn, quyết định
của tòa án sẽ tác động như thế nào đến số phiếu bầu của đảng RN?
Trong ngắn hạn, có
thể mong đợi một làn sóng phản đối và sự ủng hộ tăng lên cho đảng. Tại sao? Bởi
vì những gì đã xảy ra hoàn toàn phù hợp với câu chuyện mà đảng RN xây dựng, rằng
phe cánh hữu dân túy là nạn nhân của "hệ thống".
Không ai có khả năng
bỏ phiếu cho RN lại thực sự trách cứ Marine Le Pen vì đã tài trợ bất hợp pháp
cho đảng của mình bằng quỹ của Nghị viện châu Âu. Tất cả họ đều biết rằng hầu
như mọi đảng chính trị Pháp đều đã sử dụng các phương pháp mờ ám tương tự trong
quá khứ.
Tương tự như vậy,
hình phạt "khắc nghiệt" của bà bị cấm tranh cử tổng thống sẽ được xem
như một tấm huân chương danh dự: bằng chứng cho thấy chỉ một mình bà đang đứng
lên chống lại những thế lực cầm quyền.
Tuy nhiên, về lâu dài, sự thúc đẩy có thể không còn mạnh mẽ như thế. Quả thực, Marine Le Pen là một tài sản vô giá của RN. Người phụ nữ từng trải, giàu tình cảm, yêu mèo, mạnh mẽ, chịu đựng nhiều gian khổ này được những người ủng hộ yêu mến, những người cảm thấy họ hiểu bà với tư cách cá nhân.
Jordan Bardella cũng
là một nhân vật nổi tiếng, nhưng ở tuổi 29, thật khó để thấy ông có thể thay thế
vị trí của bà. Nếu bà Marine Le Pen thực sự không thể tranh cử vào năm 2027, RN
sẽ mất đi phần lớn sức hấp dẫn của mình.
Điều chắc chắn là
nhiều ứng cử viên tiềm năng thuộc phe hữu không phải RN ví dụ như Laurent
Wauquiez, Bruno Retailleau sẽ coi việc ông Bardella ra tranh cử là một cơ hội lớn
cho chính họ.
Một ẩn số khác là sự
trả thù
Marine Le Pen vẫn là nghị sĩ Quốc hội, nơi bà lãnh đạo một nhóm gồm 125 người nhóm lớn nhất trong Quốc hội. Trước đây, bà khá ôn hòa với thủ tướng gặp nhiều khó khăn Francois Bayrou, người đang cố gắng điều hành dù không có đa số ủng hộ.
Những ngày đó có lẽ
đã trôi qua.
Tại sao giờ chúng ta
lại phải ưu ái bất kỳ ai - họ có thể sẽ nói như vậy tại trụ sở RN. Vì sao lại
không quậy tung lên?
***
Nước Pháp đang suy tàn?
Điều gì đã xảy ra với Pháp? Có cảm giác như đất nước từng rất xinh đẹp, thông minh và “có” văn hóa nhất hành tinh đã rơi vào vòng xoáy suy tàn không thể đảo ngược.
https://baomai.blogspot.com/2025/03/nuoc-phap-ang-suy-tan.html
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.