
Hogan qua đời vào thứ
Năm ở tuổi 71
Hulk Hogan, biểu tượng
đô vật đã đưa đô vật chuyên nghiệp lên tầm cao mới ngày nay, đã qua đời vào thứ
Năm ở tuổi 71.
Hogan trở thành tài
sản vô giá của Vince McMahon, khi Hulkamania bùng nổ trong nhiều thập kỷ cả
trong và ngoài sàn đấu. Cho đến đầu những năm 2000, Hogan đã mang đến cho nhiều
thế hệ người hâm mộ những khoảnh khắc khó quên.
WrestleMania III -
The Giant Goes Down
Câu chuyện về Hogan,
và đô vật nói chung, không thể kể hết nếu không nhắc đến trận đấu có lẽ là vĩ đại
nhất trong lịch sử.
Hogan đấu với Andre
the Giant để tranh đai vô địch hạng nặng thế giới WWF tại Pontiac Silverdome ở
Michigan năm 1987, và trận đấu kết thúc bằng một cú scoop-slam huyền thoại của
Hogan lên Andre, lúc đó nặng 525 pound (khoảng 230kg).
Sau đó, Hogan tung đòn leg-drop đặc trưng của mình và hạ gục Andre.
Toàn bộ sự kiện vẫn
được coi là sự kiện đỉnh cao của WWE, chủ yếu là nhờ trận đấu này.
WrestleMania VI -
Warriors Walks with Titles
Vì vậy, tại Toronto,
hai "babyface" đã cùng nhau bước lên võ đài và đặt chiếc đai của mình
lên sàn đấu - Hogan với đai vô địch WWF, còn The Ultimate Warrior với đai vô địch
Liên lục địa.
Chiến binh Tối thượng
đã giành chiến thắng, mang về cho Hogan trận thua pinfall sạch đầu tiên kể từ
năm 1981.
WrestleMania VII -
Real American
Hugan yêu nước đã phải đối mặt với Trung sĩ Slaughter, người đóng vai một người ủng hộ Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh.
Trong trận đấu, Slaughter đã cố gắng đè bẹp Hogan trong khi cầm cờ Iraq, nhưng Hogan đã đá ra và xé toạc nó. Sau đó, Hogan đã sử dụng đòn leg-drop bất hủ để giành chức vô địch thứ ba, và vẫy cờ Mỹ trên võ đài để ăn mừng.
Bash At The Beach 1996 - The Heel Turn
Kevin Nash và Scott
Hall, cùng với một đối tác bí ẩn, đã tham gia một trận đấu đồng đội với Randy
Savage, Sting và Lex Luger tại sự kiện WCW Daytona Beach. Trước sự ngạc nhiên của
mọi người, Hulk Hogan đã bước vào võ đài trong trận đấu, khiến nhiều người nghĩ
rằng anh ta ở đó để hỗ trợ Savage, Sting và Luger.
Tuy nhiên, bất ngờ,
Hogan tung ra đòn leg-drop không chỉ một mà là hai lần, tiết lộ mình là đồng đội
thứ ba, lần đầu tiên trở thành phản diện, và chính thức thành lập New World
Order (nWo). Sau đó, anh ta tung thêm một đòn leg-drop nữa trước khi Hall đếm đến
ba.
Người hâm mộ tức giận
đến mức ném mảnh vỡ vào võ đài.
WrestleMania X8 - Biểu
tượng đấu với Biểu tượng
Âm lượng tại Trung
tâm Rogers ở Toronto đã đạt đến mức tương đương cú homerun của Joe Carter vào
năm 1993, khi hai người đối mặt nhau, và nổi tiếng với việc quay cả hai hướng để
nói chuyện với đám đông.
Cuối cùng, The Rock
đã giành chiến thắng, điều này thường là một dấu hiệu tôn trọng đối với các đô
vật lớn tuổi hơn trong ngành - nhưng cả hai đã cùng nhau ôm nhau nhiều lần trên
võ đài và khiến đám đông phấn khích trong màn thể hiện sự đoàn kết của họ.
Ryan Morik
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.