
Nhà hoạt động bảo thủ
Charlie Kirk bị bắn chết tại một sự kiện của trường đại học Utah
Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết hôm thứ Tư tại một sự kiện của trường đại học Utah, một hành động đã thu hút sự chú ý trở lại về mối đe dọa bạo lực chính trị trên khắp Hoa Kỳ.
Cái chết được Trump thông báo trên mạng xã hội, ca ngợi Kirk, 31 tuổi, đồng sáng lập và CEO của tổ chức thanh niên Turning Point USA, là "Vĩ đại, và thậm chí là Huyền thoại".
Các video được đăng tải trên mạng xã hội từ Đại học Utah Valley cho thấy Kirk đang nói vào một micro cầm tay trong khi ngồi dưới một chiếc lều trắng có in khẩu hiệu "Sự trở lại của nước Mỹ" và "Hãy chứng minh tôi sai". Một phát súng vang lên và Kirk được nhìn thấy đang đưa tay phải lên khi một lượng máu lớn phun ra từ phía bên trái cổ. Khán giả bàng hoàng, thở hổn hển và la hét trước khi mọi người bắt đầu bỏ chạy. Hãng thông tấn AP đã xác nhận các video được quay tại sân Trung tâm Sorensen trong khuôn viên Đại học Utah Valley.
Kirk đang phát biểu
tại một cuộc tranh luận do tổ chức chính trị phi lợi nhuận của ông tổ chức.
Ngay trước vụ xả súng, Kirk đang trả lời câu hỏi của một khán giả về các vụ xả
súng hàng loạt và bạo lực súng đạn.
"Ông có biết có bao nhiêu người Mỹ chuyển giới là kẻ xả súng hàng loạt trong 10 năm qua không?" một khán giả hỏi. Kirk trả lời: "Quá nhiều."
Người hỏi tiếp tục: "Ông có biết có bao nhiêu kẻ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong 10 năm qua không?"
Charlie Kirk, người
đã giúp xây dựng sự ủng hộ của giới trẻ dành cho Trump, đã qua đời sau vụ xả
súng trong khuôn viên trường đại học.
"Tính hay không
tính bạo lực băng đảng?" Kirk hỏi.
Phóng viên AP Haya
Panjwani đưa tin về vụ tấn công Charlie Kirk.
Đại học Utah Valley cho biết khuôn viên trường đã được sơ tán ngay lập tức và vẫn đóng cửa. Các lớp học bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Những người vẫn còn trong khuôn viên trường được yêu cầu ở nguyên tại chỗ cho đến khi cảnh sát có thể hộ tống họ ra khỏi trường một cách an toàn. Các sĩ quan vũ trang đã đi tuần tra quanh khu phố giáp ranh với khuôn viên trường, gõ cửa từng nhà và hỏi thông tin về kẻ nổ súng.
Người ta đã nhìn thấy
các sĩ quan xem ảnh trên điện thoại và cho mọi người xem để xem họ có nhận ra
người nào đáng ngờ không.
Sự kiện này, được
coi là điểm dừng chân đầu tiên trong "Chuyến lưu diễn Trở lại nước Mỹ"
của Kirk, đã tạo ra phản ứng trái chiều trong khuôn viên trường. Một bản kiến
nghị trực tuyến kêu gọi ban quản lý trường đại học cấm Kirk xuất hiện đã nhận
được gần 1.000 chữ ký. Tuần trước, trường đại học đã ra tuyên bố trích dẫn các
quyền của Tu chính án thứ nhất và khẳng định "cam kết của mình đối với quyền
tự do ngôn luận, tìm hiểu tri thức và đối thoại mang tính xây dựng".
Tuần trước, Kirk đã
đăng tải trên X hình ảnh các đoạn tin tức cho thấy chuyến thăm của ông đến các
trường đại học Utah đang gây tranh cãi. Ông viết: "Chuyện gì đang xảy ra ở
Utah vậy?"
Vụ nổ súng đã nhanh
chóng vấp phải sự lên án của cả hai đảng, với các quan chức đảng Dân chủ cùng với
Trump, người đã ra lệnh hạ cờ rủ và ban hành tuyên bố của tổng thống, và các đồng
minh đảng Cộng hòa của Kirk lên án bạo lực.
“Vụ sát hại Charlie Kirk khiến tôi đau lòng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới vợ, hai con nhỏ và bạn bè của anh ấy,” Gabrielle Giffords, cựu nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ bị thương trong vụ xả súng năm 2011 tại khu vực bầu cử của bà ở Arizona, cho biết.
Mặc dù động cơ chưa được tiết lộ, nhưng hoàn cảnh của vụ nổ súng đã làm dấy lên lo ngại rằng đây là một phần của làn sóng bạo lực chính trị đang lan rộng trên khắp các diễn đàn chính trị. Các vụ tấn công bao gồm vụ ám sát một nhà lập pháp bang Minnesota và chồng bà tại nhà riêng vào tháng 6, vụ ném bom xăng vào một cuộc diễu hành ở Colorado để yêu cầu Hamas thả con tin, và vụ phóng hỏa tại nhà của thống đốc Pennsylvania, một người Do Thái, vào tháng 4. Sự kiện khét tiếng nhất trong số này là vụ bắn Trump trong một cuộc vận động tranh cử năm ngoái.
Cựu nghị sĩ bang Utah, Jason Chaffetz, một đảng viên Cộng hòa có mặt tại sự kiện, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News rằng ông nghe thấy một tiếng súng và thấy Kirk quay lại.
"Có vẻ như đó
là một phát súng cận chiến", Chaffetz nói, giọng có vẻ run rẩy khi nói.
Ông cho biết sự hiện
diện của cảnh sát tại sự kiện khá thưa thớt và Kirk được bảo vệ an ninh nhưng
không đủ.
"Utah là một
trong những nơi an toàn nhất hành tinh", ông nói. "Vì vậy, chúng tôi
không có những thứ như thế này."
Nhưng lòng nhiệt huyết của Kirk trong việc đối đầu với những người theo chủ nghĩa tự do trong giới học thuật cuối cùng đã chinh phục được một nhóm các nhà tài chính bảo thủ có ảnh hưởng.
Bất chấp những lo ngại ban đầu, Turning Point đã nhiệt tình ủng hộ Trump sau khi ông giành được đề cử của Đảng Cộng hòa vào năm 2016. Kirk từng là trợ lý cá nhân cho Donald Trump Jr., con trai cả của tổng thống, trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
Chẳng bao lâu sau, Kirk thường xuyên xuất hiện trên truyền hình cáp, nơi ông tham gia vào các cuộc chiến văn hóa và dành nhiều lời khen ngợi cho vị tổng thống khi đó. Trump và con trai ông đều rất nhiệt tình và thường xuyên phát biểu tại các hội nghị của Turning Point.
HANNAH SCHOENBAUM,
ALANNA DURKIN RIHER & MARK SHERMAN
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.