Pages

Wednesday, September 17, 2025

Chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng thống Donald Trump

United Kingdom Funeral GIF by GIPHY News

Các chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh kết hợp ngoại giao thế kỷ 21 với nghi lễ hoàng gia. Vua Charles III sẽ tiếp đón Trump tại Lâu đài Windsor vào thứ Tư trước khi hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer vào ngày hôm sau.

Tổng thống Donald Trump đã tận hưởng không khí huy hoàng của một buổi trình diễn hoàng gia Anh vào thứ Tư, được chào đón tại Lâu đài Windsor trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông bởi Vua Charles III, đội danh dự quân đội và lính kỵ binh trước khi đến viếng riêng tại lăng mộ của Nữ hoàng Elizabeth II.

Tham gia cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà nguyện St. George trong khuôn viên lâu đài, Tổng thống đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II, người đã qua đời vào năm 2022. Sau đó, ông ngồi cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Chánh Văn phòng Susie Wiles và các quan chức Mỹ khác để thưởng thức một buổi biểu diễn âm nhạc của dàn hợp xướng nhà nguyện.

Chuyến thăm của Trump bắt đầu với việc Hoàng tử William và vợ, Kate, đón trực thăng của tổng thống tại Vườn Tường riêng thuộc khu điền trang Windsor rộng lớn, sau đó đưa Trump đến để được Charles và Hoàng hậu Camilla chào đón. Lâu đài là một dinh thự hoàng gia gần 1.000 năm tuổi với nội thất dát vàng, tháp có lỗ châu mai và các tác phẩm nghệ thuật vô giá. Một lá cờ hoàng gia khổng lồ - lá cờ được sử dụng trong các ngày lễ chính thức - đã tung bay từ Tháp Hoàng gia trong dịp này.

Các vị khách đã đến lâu đài trong một đoàn xe ngựa kéo, đi qua các hàng ngũ binh lính, thủy thủ và phi công. Nhà vua và vị tổng thống Cộng hòa đã trò chuyện trên Xe ngựa Nhà nước Ireland trong chuyến đi ngắn đến sân trong của lâu đài, nơi Trump, cùng với Charles, duyệt đội danh dự gồm những người lính mặc áo chẽn đỏ và đội mũ da gấu.

Họ tiếp tục trò chuyện và đùa giỡn với nhau trong suốt cả ngày, với việc nhà vua đặt tay lên lưng Trump vài lần. Trump bước lên trước Charles trong buổi duyệt binh, mặc dù nhà vua đã ra hiệu, mời tổng thống làm như vậy và tránh vi phạm nghi thức. Điều này đã không xảy ra vào năm 2019, khi Trump bước lên trước Nữ hoàng Elizabeth trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Anh.

Chưa từng có tổng thống Hoa Kỳ, hay bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào, từng có vinh dự được thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Vương quốc Anh. Sự phô trương và hoành tráng này là có chủ đích, nhằm củng cố mối quan hệ với Trump vào thời điểm chính sách Nước Mỹ trên hết của ông đang gây áp lực lên các thỏa thuận thương mại và an ninh trên toàn cầu. Đối với vị tổng thống yêu thích sự hoành tráng, lễ hội có sự tham gia của 120 con ngựa và 1.300 binh sĩ — bao gồm cả đội danh dự đông đảo nhất trong ký ức của mọi người.

Một ngày khai mạc đầy nghi lễ và cảm xúc tốt đẹp sẽ nhường chỗ cho công việc thực sự vào thứ Năm khi Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp nhau, với lợi ích cao cho quốc gia chủ nhà.

Các hiện vật của nền độc lập Hoa Kỳ

Tổng thống và Thái tử Charles cũng đã tham quan Khu trưng bày Bộ sưu tập Hoàng gia trong một căn phòng được trang trí công phu, nơi các quan chức bày năm bàn hiện vật về quan hệ Hoa Kỳ-Anh.

Trong số các hiện vật có các bức tranh màu nước thế kỷ 18 và các tài liệu về việc Hoa Kỳ tìm kiếm độc lập từ Vua George III. Có những tài liệu từ bức điện tín xuyên Đại Tây Dương đầu tiên, bao gồm các thông điệp giữa Nữ hoàng Victoria và Tổng thống James Buchanan, cũng như buổi dã ngoại xúc xích nóng những năm 1930 mà Elizabeth thời trẻ đã viết về, và một chiếc bình thủy tinh lớn mà Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã tặng Nữ hoàng trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 1957.

"Ồ," Trump thốt lên khi nhìn vào các tài liệu về nền độc lập của Hoa Kỳ.

“Thật thú vị,” Charles nói.

Tổng thống, Đệ nhất phu nhân, Quốc vương và Hoàng hậu cũng đã đi trên thảm đỏ tại Bãi cỏ phía Đông của lâu đài để xem Lễ diễu binh Beating Retreat, một lễ diễu hành quân sự có sự tham gia của hơn 200 nhạc công và có niên đại từ những năm 1600. Nghi lễ này từng được sử dụng để triệu tập những người lính tuần tra trở về lâu đài vào cuối ngày làm việc.

Một chuyến bay biểu diễn theo lịch trình của máy bay phản lực F-35 từ quân đội Anh và Hoa Kỳ đã bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết xấu. Nhưng Red Arrows, đội biểu diễn nhào lộn của Không quân Hoàng gia, đã bay vút lên trên cao, để lại những vệt khói đỏ, trắng và xanh lam phía sau, thu hút sự chú ý của cả hai ông Trump.

Charles và Camilla đã tặng Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân một cuốn sách da đóng tay kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập, cũng như lá cờ Liên minh đã tung bay trên Cung điện Buckingham vào ngày Trump nhậm chức hồi tháng 1. Hoàng gia cũng tặng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump một chiếc bát bằng bạc và men cùng một chiếc túi xách cá nhân của nhà thiết kế người Anh Anya Hindmarch.

Trump tặng Charles một bản sao thanh kiếm Eisenhower, và Camilla nhận được một chiếc trâm cài áo cổ điển bằng vàng, kim cương và hồng ngọc của Tiffany & Co.

Từ xa hoa đến chính trị

Lịch sử, truyền thống và sự nổi tiếng của hoàng gia mang lại cho họ một dấu ấn khiến các tổng thống và thủ tướng đều mong muốn được tham gia cùng họ. Những lời mời được trao theo yêu cầu của chính phủ dân cử là một công cụ hữu hiệu để đền đáp bạn bè và giành được sự nhượng bộ từ các đồng minh còn ngần ngại.

Trong các cuộc hội đàm với Trump, Starmer sẽ thúc đẩy một thỏa thuận công nghệ mới giữa Anh và Mỹ. Chính phủ Anh hy vọng thỏa thuận này, cùng với hàng tỷ đô la đầu tư từ các công ty công nghệ Mỹ, sẽ giúp chứng minh rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn bền chặt bất chấp những bất đồng về Ukraine, Trung Đông và tương lai của NATO.

Các quan chức Anh hy vọng sẽ tránh được những câu hỏi khó xử về Jeffrey Epstein. Vài ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước, Thủ tướng Keir Starmer đã sa thải Đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, Peter Mandelson, vì mối quan hệ bạn bè trước đây của nhà ngoại giao này với một tội phạm tình dục bị kết án.

Hôm thứ Ba, nhóm vận động Led By Donkeys đã chiếu hình ảnh Trump và Epstein lên một tòa tháp tại Lâu đài Windsor, một lời nhắc nhở về mối quan hệ của tổng thống với cố nhà tài chính người Mỹ. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ bốn người.

Cũng vào thứ Tư, Trump đã dùng bữa trưa riêng tư, sau đó là tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào buổi tối. Tổng thống sẽ không phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm vào tháng 7 trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông.

'Bối cảnh đẹp như tranh vẽ'

Hầu hết các chuyến thăm cấp nhà nước đều diễn ra ở London, nơi có Cung điện Buckingham và đại lộ rộng lớn, rợp bóng cờ được gọi là The Mall. Nhưng chuyến thăm này diễn ra ở Windsor, một thị trấn lịch sử với hơn 30.000 người, cách trung tâm London khoảng 40 km về phía tây.

Điều đó giúp kiểm soát các cuộc biểu tình và bảo vệ Trump dễ dàng hơn trong thời điểm căng thẳng quốc tế gia tăng, đặc biệt là sau vụ bắn chết đồng minh của Trump, Charlie Kirk, vào tuần trước tại Utah. Cảnh sát Anh đã thực hiện một chiến dịch an ninh quy mô lớn để đảm bảo an toàn cho Trump.

Điều đó không ngăn cản được hàng nghìn người biểu tình tuần hành qua trung tâm London vào thứ Tư để phản đối chuyến thăm của Trump. Một số người giơ cao biểu ngữ "Nói không với phân biệt chủng tộc, nói không với Trump". Mặc dù các hoạt động có quy mô nhỏ hơn so với chuyến thăm của Trump vào tháng 6 năm 2019, nhưng chúng bao gồm các phiên bản thu nhỏ của khinh khí cầu khổng lồ hình em bé Trump, một bức biếm họa màu cam về vị tổng thống mặc tã đã gây ấn tượng mạnh trong các cuộc biểu tình sáu năm trước.


Nhà sử học Robert Lacey, cố vấn cho loạt phim truyền hình "The Crown" của Netflix, cho biết Windsor cũng là một "bối cảnh ăn ảnh" hơn cho một chuyến thăm cấp nhà nước so với London.

"Cung điện Buckingham có ban công, có mặt tiền riêng", ông nói. Nhưng "bên trong rất ảm đạm và hiện đang được cải tạo, đó là một lý do tại sao ông Trump sẽ không ở lại đó. Windsor là một lâu đài đúng nghĩa."


Danica Kirka

***

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai tới Anh

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có mặt tại Vương quốc Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày nhằm thể hiện mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn bền chặt, bất chấp những bất đồng về Ukraine, Trung Đông và tương lai của liên minh phương Tây.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.