
Cô Greta Otteson, 33
tuổi, và chồng sắp cưới Arno Quinton, 36 tuổi, được phát hiện đã chết vào ngày
26/12/2024 ở Hội An do ngộ độc methanol.
Vài giờ trước đó,
Greta đã nhắn tin cho cha mẹ mình, ông Paul và bà Susan Otteson, nói rằng cô trải
qua các triệu chứng khó chịu sau khi uống rượu "tồi tệ nhất từ trước đến
nay" và định nằm nghỉ, nhưng cô đã không bao giờ tỉnh lại.
Người pha chế được
cho là đã pha những ly rượu limoncello cho hai du khách này đã bị bắt hồi tháng
2/2025 và đã bị khởi tố và tạm giam. Gia đình nạn nhân cho biết họ không nhận
được thêm thông tin cập nhật nào từ công an.
"Vấn đề nằm ở
trách nhiệm," ông Paul nói và cho biết thêm: "Chúng tôi không thể
buông bỏ".
Công an thành phố Đà
Nẵng đã được yêu cầu bình luận.
Methanol là một loại
cồn thường được tìm thấy trong các sản phẩm tẩy rửa, nhiên liệu và chất chống
đông.
Tương tự như
ethanol, được sử dụng cho đồ uống có cồn, nhưng methanol rẻ hơn và độc hại hơn
đối với con người do cách cơ thể người hấp thụ nó.
Trong ngôi nhà của
gia đình Otteson ở Rhandirmwyn, Carmarthenshire, xứ Wales, có hai chiếc túi
vuông đặt cạnh cầu thang - một chiếc có một chú thỏ hồng ngồi bên trên, chiếc
còn lại có một chú gấu bông màu xanh.
Bên trong là tro cốt
của cô Greta và anh Arno
"Con gái và vị
hôn phu được đặt trong phòng khách với chúng tôi," ông Otteson, một quản
lý dự án đã nghỉ hưu, cho biết. "Chúng tôi muốn đưa các con đi an nghỉ,
nhưng chúng tôi cảm thấy không thể làm vậy cho đến khi có kết luận chính thức."
Greta đã sống với
Arno, vị hôn phu người Nam Phi của cô, tại Hội An được khoảng hai năm, nơi họ
điều hành một biệt thự cho khách du lịch thuê phòng.
Là con một, Greta được
cha cô miêu tả là "tuyệt vời", "có tinh thần tự do" và
"chăm chỉ", từng học ở Cardiff, Paris và Los Angeles.
Vào tháng 11/ 2024,
ông Paul, 71 tuổi, cùng bà Susan, 70 tuổi, đã đến Việt Nam, gặp anh Arno lần đầu
tiên, và cặp đôi đã thông báo về lễ đính hôn của họ ngay sau đó.
"Thật tuyệt vời
- chúng tôi đã rất hạnh phúc," ông Paul cho biết, nhận xét rằng Arno là
"người trầm tính nhưng rất thông minh" và là người mà ông "rất
muốn trở thành con rể của mình".
Trong thời gian ở
đó, cả gia đình đã nhiều lần dùng bữa tại nhà hàng Good Morning Vietnam, một
nhà hàng Ý nổi tiếng, nơi họ thưởng thức các món ăn và được tặng miễn phí những
ly rượu limoncello tự pha.
Vài tuần sau, khi
ông Paul và bà Susan rời Việt Nam và đang nghĩ xem nên tặng quà Giáng sinh gì
cho con gái Greta và con rể tương lai Arno, họ nhớ đến nhà hàng và những chai
rượu limoncello ở đó, nên quyết định đặt vài chai gửi đến nhà con gái.
Đó là một quyết định dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Greta và Arno được
phát hiện đã chết trong hai căn phòng khác nhau của biệt thự vào ngày Lễ tặng
quà (Boxing Day). Vài giờ sau, ông Paul và bà Susan đã lên máy bay sang Việt
Nam.
Ông Paul nhớ lại các
câu chuyện lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội sau đó, cũng như những khó khăn
trong việc phải lo liệu hậu sự ở một quốc gia xa lạ.
Không lâu sau, kết
quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô Greta và anh Arno đã chết vì ngộ độc
methanol nghiêm trọng.
Vào tháng 2/2025,
công an Việt Nam đã bắt giữ một nhân viên pha chế làm việc tại một nhà hàng ở Hội
An vì "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" bằng cách "sử dụng
cồn y tế 70 độ [loại chỉ dùng để sát khuẩn, không được uống hay sử dụng trong
chế biến thực phẩm], pha với với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để pha
chế hai chai rượu limoncello".
Theo điều khoản
trong Bộ luật Hình sự được trích dẫn trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Việt Nam, hành vi phạm tội này có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.
Trong khi đó, tổ chức
từ thiện Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết có hàng trăm người bị ngộ độc
methanol ở Đông Nam Á mỗi năm.
Cái chết của cô Greta
và anh Arno xảy ra chỉ vài tuần sau khi sáu khách du lịch tử vong do ngộ độc
methanol ở Lào, quốc gia láng giềng của Việt Nam.
Ông Paul và bà Susan
được công an thông báo rằng việc điều tra ở Việt Nam mất rất nhiều thời gian, với
khả năng nghi phạm bị giam giữ cả năm trước khi bị kết tội hoặc được thả.
Họ nói rằng việc chờ
đợi đang trở nên không thể chịu đựng nổi.
"Chúng tôi chỉ
muốn công lý," ông Paul nói.
"Chúng tôi
không thể tiếp tục sống như vậy. Vợ tôi Susan hỏi tôi mỗi sáng khi chúng tôi thức
dậy, 'Có tin tức gì chưa? Có tin tức gì không?' Tôi phải nói 'chưa, vẫn chưa có
gì cả'."
"Vấn đề là
trách nhiệm," ông nói thêm.
"Công lý đối với
chúng tôi là nêu đích danh những người chịu trách nhiệm và truy tố."
Cha mẹ của nạn nhân
cho biết họ cũng cảm thấy "rất buồn" khi nhà hàng nơi họ gọi rượu
limoncello vẫn mở cửa và chưa công khai xin lỗi.
"Họ cứ tiếp tục
như không có chuyện gì xảy ra," Paul nói.
Nhà hàng Good
Morning Vietnam không trả lời yêu cầu bình luận của BBC News.
Đối với ông Paul và
bà Susan, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
Ông Paul trở nên xúc
động khi nói về sự tiếc nuối rằng họ sẽ không bao giờ có cháu và anh Arno sẽ
không bao giờ đến được xứ Wales.
"Mọi thứ chúng
tôi đã làm trong hơn 40 năm qua, tất cả đều vì Greta và Arno, nhưng giờ đây tất
cả đều vô nghĩa," ông nói.
Chừng nào cuộc điều
tra của công an kết thúc thì Greta và Arno mới được an táng.
Địa điểm vẫn chưa được
quyết định, nhưng gia đình cho biết họ sẽ luôn ở bên nhau.
Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao Anh Seema Malhotra cho biết bà "vô cùng đau buồn" trước vụ việc
và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.
"Chúng tôi biết
rằng ngộ độc methanol và rượu giả gây ra nguy cơ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng
cho du khách Anh ở một số khu vực trên thế giới. Đây là một vấn đề hết sức đáng
lo ngại và chúng tôi cam kết giúp đảm bảo an toàn cho mọi người," bà nói.
"Chúng tôi đang
giải quyết vấn đề này một cách trực diện, hợp tác với chính quyền địa phương và
hơn 150 đối tác trong ngành du lịch để nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của
ngộ độc methanol."
Nelli Bird
***
Rượu giả ở Việt Nam

Những ngày mùa xuân, không khí ở Đà Nẵng mát mẻ và dễ chịu với những cơn gió nhẹ thổi từ bãi biển Mỹ Khê.
Trên các nhóm Facebook cộng đồng expat (người nước ngoài) cư trú tại Đà Nẵng và thành phố Hội An lân cận, người ta hỏi nhau về các quán ăn ngon, những sự kiện văn hoá sắp diễn ra, hay thậm chí là cách để xử lý với nấm mốc trong căn hộ…
https://baomai.blogspot.com/2025/03/ruou-gia-o-viet-nam.html
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.