
Được thành lập vào năm 2011, Cuộc thi Ảnh của Năm tại Mỹ Latinh,
hay POY Latam, là cuộc thi nhiếp ảnh tài liệu và nghệ thuật hai năm một lần tại
Ibero-America. Cuộc thi được tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Ảnh của Năm
Quốc tế (POY) thuộc Trường Báo chí Missouri, một chương trình của Viện Báo chí
Donald W. Reynolds.
Năm nay, nhiếp ảnh gia AP Rodrigo Abd đã được vinh danh là Phóng
viên ảnh của năm tại POY Latam 2025. Abd đã dành nhiều năm để ghi lại những cuộc
đấu tranh và biến động xã hội trên khắp Mỹ Latinh.
Một chiếc xe cảnh sát bốc cháy trong cuộc biểu tình do người hâm mộ
bóng đá dẫn đầu nhằm ủng hộ người về hưu đòi tăng lương hưu và phản đối các biện
pháp thắt lưng buộc bụng do chính phủ của Javier Milei thực hiện, tại Buenos
Aires, Argentina, ngày 12 tháng 3 năm 2025
Hàm răng giả của một người biểu tình văng ra khỏi miệng khi đang chạy
tìm chỗ ẩn nấp trong lúc cảnh sát xe máy giải tán cuộc biểu tình của người về
hưu đòi tăng lương hưu, tại Buenos Aires, Argentina, ngày 5 tháng 3 năm 2025
Chân của một người đàn ông bị chặt rời thò ra khỏi một chiếc túi
trên phố, nơi chó lang thang ở khu Colinas de La Florida, Guayaquil, Ecuador,
ngày 1 tháng 10 năm 2023.
Nước muối bốc hơi trong các hồ chứa tại các cơ sở nhà máy khai thác
lithium của công ty SQM Lithium gần Peine, Chile, ngày 18 tháng 4 năm 2023. Tại
"tam giác lithium" - một khu vực trải dài từ Argentina, Chile đến
Bolivia - các cộng đồng bản địa đang nắm giữ một kho báu: ước tính trị giá một
nghìn tỷ đô la lithium
Hàng xóm và người thân của một bé trai 11 tuổi bị bắn chết trong bữa
tiệc sinh nhật đã phá hủy nhà của nghi phạm trong bối cảnh phẫn nộ trước tình
trạng bạo lực ma túy leo thang tại khu phố Los Pumitas, Rosario, Argentina,
ngày 6 tháng 3 năm 2023
Vụ nổ súng giết chết một bé trai 11 tuổi cho thấy mức độ nghiêm trọng
của bạo lực ma túy ở Argentina
Cái chết của bé trai Máximo Jerez, 11 tuổi, tại thành phố Rosario,
Argentina vào năm 2023 sau khi một tay súng nổ súng tại một bữa tiệc sinh nhật
đã gây ra sự phẫn nộ từ cư dân thành phố vốn đã chán ngấy với bạo lực ma túy.
Hàng xóm đã phản ứng bằng cách cướp bóc và phá hủy nhà của một nghi phạm nổ
súng. Đổi lại, chính phủ đã điều động lực lượng an ninh liên bang. Abd đã ghi lại
sự phẫn nộ của người dân tại một thành phố nơi các vụ giết người liên quan đến
ma túy đã trở nên thường xuyên đến mức đáng báo động.
Một người phụ nữ chạy trốn với nhiều bao bột mì khi rời khỏi nhà của
một nghi phạm buôn bán ma túy, sau khi nhà của anh ta bị hàng xóm và người thân
của một bé trai 11 tuổi bị giết trong bữa tiệc sinh nhật tại khu phố Los
Pumitas, Rosario, Argentina, phóng hỏa, ngày 6 tháng 3 năm 2023
Hàng xóm kêu cứu khi đang hỗ trợ Veronica Lopez, dì của Máximo
Jerez, một bé trai 11 tuổi đã thiệt mạng khi một tay súng tấn công một bữa tiệc
sinh nhật tại khu phố Los Pumitas, Rosario, Argentina, ngày 6 tháng 3. 2023.
Lopez ngất xỉu trong cuộc bạo lực nổ ra sau cái chết của cậu bé.
Những con chó chiến đấu với nhau khi đám đông tụ tập theo dõi tại
khu phố Los Pumitas, nơi một bé trai 11 tuổi bị bắn chết trong bữa tiệc sinh nhật,
khiến người dân phá hoại nhà của nghi phạm là tay súng và kẻ buôn ma túy, ở
Rosario, Argentina, ngày 6 tháng 3 năm 2023Một bé gái chạy ngang qua khi cảnh sát biên phòng tuần tra khu phố
Los Pumitas, nơi một bé trai 11 tuổi đã bị giết vài ngày trước đó khi ít nhất một
tay súng tấn công một bữa tiệc sinh nhật, trong bối cảnh bạo lực ma túy leo
thang ở Rosario, Argentina, ngày 9 tháng 3 năm 2023Một chiếc ghế đặt bên trong một ngôi nhà mà cư dân cho là điểm bán
ma túy được gọi là "Bunker" đã bị hàng xóm và người thân của một bé
trai 11 tuổi bị bắn chết khi ít nhất một tay súng tấn công một bữa tiệc sinh nhật
ở khu phố Los Pumitas, Rosario, Argentina, phá hủy. Argentina, ngày 7 tháng 3
năm 2023
Tù nhân chen chúc trong sân nhà tù Tacumbu ở Asuncion, Paraguay,
ngày 9 tháng 7 năm 2024Cảnh bên trong các nhà tù quá tải của Paraguay
Paraguay, một trung tâm buôn bán ma túy quan trọng ở Nam Mỹ, đang
phải vật lộn với tình trạng quá tải nghiêm trọng trong các nhà tù. 18 nhà tù của
nước này được xây dựng cho khoảng 10.000 tù nhân nhưng hiện đang giam giữ hơn
17.600 tù nhân. Bất chấp những nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm giải quyết vấn
đề kiểm soát băng đảng nội bộ và các vấn đề khác, tình trạng quá tải vẫn còn phổ
biến. Abd đã ghi nhận tình trạng tại năm nhà tù—bốn nhà tù dành cho nam và một
nhà tù dành cho nữ—và hầu hết đều chật chội, ngoại trừ nhà tù dành cho nữ.
Các tù nhân vươn tay ra khỏi phòng giam để nhận bánh mì vào giờ ăn
trưa tại nhà tù Juan de la Vega ở Emboscada, Paraguay, ngày 12 tháng 7 năm 2024
Các tù nhân nhìn ra khỏi phòng giam tập thể của mình vào cuối buổi
chiều khi một tù nhân khác chuẩn bị vào một phòng giam tập thể khác tại Nhà tù
Khu vực ở Villarica, Paraguay, ngày 31 tháng 8 năm 2024
Một nhà tù Nhân viên bảo vệ cho thấy con dao anh ta mang theo người
khi tuần tra bên ngoài Nhà tù Khu vực ở Villarica, Paraguay, ngày 31 tháng 8
năm 2024
Các tù nhân ăn món súp do nhà tù cung cấp, được gọi là “vori vori”
tại nhà tù Tacumbu ở Asuncion, Paraguay, ngày 8 tháng 7 năm 2024. Món súp được
làm từ thịt gà hoặc thịt bò, rau và viên ngô nhồi phô mai, được coi là thức ăn
của những tù nhân nghèo nhất.
Một bồn tiểu nằm dọc theo lối đi quan sát dành cho nhân viên bảo vệ
tại nhà tù Tacumbu ở Asuncion, Paraguay, ngày 8 tháng 7 năm 2024
Magali Vargas tạo dáng trong khi lau sàn của gian hàng dành riêng
cho tù nhân chuyển giới tại Nhà tù Khu vực ở Coronel Oviedo, Paraguay, ngày 30
tháng 8 năm 2024
Một tù nhân cười khúc khích khi một nhà vật lý trị liệu tình nguyện
thực hiện buổi tập giãn cơ miễn phí trong ngày thăm tù tại Nhà tù Khu vực ở
Villarica, Paraguay, ngày 1 tháng 9 năm 2024
Các tù nhân hút cần sa, được gọi là "người Campuchia", bị
giam giữ tại một trong những khu vực nghèo nhất của nhà tù Tacumbu, được gọi là
"khu nhà tạm", ở Asuncion, Paraguay, ngày 8 tháng 7 năm 2024
Những cây bật gốc làm vật trang trí được treo lơ lửng trên lối vào
của một khu phức hợp du lịch ở Playa del Carmen, Mexico, ngày 7 tháng 3 năm
2024. Từng là khu định cư của người Maya, thành phố này là một trong số nhiều
thành phố ở Bán đảo Yucatán đã được chuyển đổi thành trung tâm tiệc tùng cho
khách du lịch nước ngoài trong những thập kỷ gần đây
Thiên đường ẩn giấu đang bị đe dọa
Tuyến tàu Maya trị giá 30 tỷ đô la của Mexico, dự án đặc trưng của
cựu Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, được thiết kế để kết nối các
trung tâm du lịch ở Yucatán với các vùng nông thôn và các di tích khảo cổ.
Nhưng tuyến đường sắt này cũng cắt ngang một trong những kho báu thiên nhiên
mong manh nhất của đất nước: một mạng lưới khổng lồ các hang động, sông ngòi và
hố sụt được gọi là cenote. Abd đã ghi lại cả những thiệt hại đang diễn ra dưới
lòng đất lẫn vẻ đẹp thiên nhiên vẫn tiếp tục thu hút khách du lịch đến khu vực
này.
Khách du lịch trang trí cơ thể bằng sơn tại một quán bar bên rìa một
cenote ở Tulum, Mexico, ngày 2 tháng 3 năm 2024. Việc xây dựng Tuyến tàu Maya
đang nhanh chóng phá hủy một phần thế giới ngầm ẩn giấu của các hang động và hồ
sụt, được gọi là cenote, vốn đang bị đe dọa bởi sự phát triển và du lịch đại
chúng.
Một con cá bơi qua mạng lưới thực vật thủy sinh bên trong một hố sụt
ở Rancho Viejo, Mexico, ngày 1 tháng 3 năm 2024. Những hồ nước sụt phát sáng
này, được gọi là cenote, là một phần của một trong những kỳ quan thiên nhiên của
Mexico: Một hệ thống mỏng manh gồm hàng ngàn hang động, sông và hồ ngầm uốn lượn
bên dưới bán đảo Yucatan phía nam Mexico
Lỗ khoan này được khoan vào hệ thống hang động Aktun Tuyul, được tạo
ra bằng các mũi khoan kim loại lớn để đưa một trụ thép chứa bê tông vào, trụ
này sẽ được sử dụng để đỡ một phần đường ray tàu hỏa Maya, ở ngoại ô Playa del
Carmen, Mexico, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Nhà sinh vật học Roberto Rojo, bên trái, quan sát các nhũ đá gần một
trụ thép chứa bê tông được lắp đặt bên trong hệ thống hang động Aktun Tuyul để
đỡ đường ray tàu hỏa Maya, ở ngoại ô Playa del Carmen, Mexico, ngày 8 tháng 3
năm 2024
Một đoạn đường ray tàu hỏa Maya đang được xây dựng sử dụng vật liệu
đào từ khu rừng nhiệt đới gần Playa del Carmen, Mexico, tuyến tàu Maya được xây dựng bằng vật liệu đào từ khu rừng nhiệt đới gần Playa del Carmen, Mexico, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Một hành khách ngắm nhìn quang cảnh rừng rậm đang di chuyển trên
tàu Maya từ Cancun đến Valladolid, Mexico, ngày 6 tháng 3 năm 2024
Mũ của một hành khách đặt trên ghế của tàu Maya trên đường đến
Valladolid, Mexico, ngày 6 tháng 3 năm 2024. Khi hoàn thành, tàu Maya tốc độ
cao sẽ chạy quanh bán đảo Yucatan phía nam Mexico
Hakimeh, 55 tuổi, và con gái Fereshte, 17 tuổi, tạo dáng chụp ảnh
chân dung tại một nhà máy sản xuất thảm nơi họ làm việc ở Kabul, Afghanistan,
ngày 29 tháng 5 năm 2023
Từ một chiếc máy ảnh Afghanistan kiểu cũ, một góc nhìn mới về cuộc
sống dưới thời Taliban
Một chiếc máy ảnh hộp gỗ, được gọi là kamra-e-faoree, là hình ảnh
thường thấy trên đường phố Afghanistan vào thế kỷ trước — một cách nhanh chóng
và dễ dàng để chụp ảnh chân dung, đặc biệt là để làm giấy tờ tùy thân. Đơn giản,
rẻ tiền và dễ mang theo, những chiếc máy ảnh này đã tồn tại qua nửa thế kỷ biến
động mạnh mẽ ở đất nước này — từ chế độ quân chủ sang chế độ cộng sản, từ các
cuộc xâm lược của nước ngoài đến các cuộc nổi dậy — cho đến khi công nghệ kỹ
thuật số của thế kỷ 21 khiến chúng trở nên lỗi thời. Abd đã quay trở lại với
truyền thống nhiếp ảnh Afghanistan này để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống
dưới thời Taliban: cảnh sát điều khiển giao thông, trẻ em bơi lội dưới sông,
các chiến binh Taliban tụ tập ăn trưa và những sự kiện thường nhật khác.
Trẻ em chơi xích đu gần nghĩa trang Kart-e Sakhy ở Kabul,
Afghanistan, ngày 8 tháng 6 năm 2023
Ibrahim, một công nhân gạch thời vụ, chụp ảnh chân dung cùng các
con, từ trái sang phải: Arzo, 10 tuổi; Okhkulah, 9 tuổi; Rana, 8 tuổi; và
Abobaker, 7 tuổi, trong lúc nghỉ giải lao sau giờ làm việc tại một nhà máy gạch
ở ngoại ô Kabul, Afghanistan, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Nikbakht, 70 tuổi, làm việc tại một nhà máy thảm ở Kabul,
Afghanistan, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Bồ câu bay lượn gần Nhà thờ Hồi giáo Shah-Do Shamshira ở Kabul,
Afghanistan, ngày 8 tháng 6 năm 2023
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.