
Tổng thống Trump thường phá vỡ các quy ước chính trị . Nhưng đôi khi sự thẳng thắn của ông ấy lại có lợi thế là nói ra những sự thật mà không một ai khác dám thừa nhận.
Và ông ấy đã làm như vậy hôm thứ Ba tại New York khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, rằng tổ chức này ngày càng lạc lõng.
“Mục đích của Liên Hợp Quốc là gì?” TT Trump hỏi. “Tôi luôn nói rằng Liên Hiệp Quốc có tiềm năng rất lớn,.. rất lớn, nhưng thậm chí còn chưa đạt đến tiềm năng đó.”
Đúng vậy.
Lực lượng gìn giữ
hòa bình thì sao? “Liên Hợp Quốc không chỉ không giải quyết được những vấn
đề mà nó nên giải quyết, mà còn thường xuyên tạo ra những vấn đề mới
để chúng tôi phải giải
quyết”, ông Trump nói.
Dù cho TT Trump không nói điều này nhưng chúng tôi sẽ phải nói: Chiến tranh Ukraine? Liên Hợp Quốc đã bất lực. Còn Gaza? Chủ yếu là do Hamas khuyến khích từ chối thỏa hiệp. Và sự bành trướng của Trung cộng ở Biển Đông?
Tổ chức LHQ này cũng vô dụng nốt.
TT Trump cũng dám vi phạm điều thiêng liêng nhất của Liên Hợp Quốc bằng cách gieo rắc nghi ngờ về mối bận tâm của tổ chức này đối với biến đổi khí hậu.
Nhưng ông ấy chắc chắn đúng khi cho rằng hàng nghìn tỷ đô la được chi ra để ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ nhưng lại không mang lại một chút kết quả gì ngoài việc khuyến khích các hoạt động trục lợi chính trị, và đang khiến các nước châu Âu phải gánh chi phí năng lượng đắt đỏ khi so với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
“Nếu không thoát ra khỏi cú lừa mang tên năng lượng xanh, đất nước quý vị sẽ thất bại,” ông Trump cảnh báo.
“Tôi yêu châu Âu.
Tôi yêu người dân châu Âu. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh
họ bị tàn phá do chuyện năng lượng và tình trạng nhập cư bất hợp
pháp.
Con quái vật hai đầu này cuốn phăng mọi thứ… Vì muốn có sự chuẩn mực về chính trị thành ra quý vị đang hủy diệt di sản của mình.”
Ông cho biết, vào năm 2024, Liên Hợp Quốc đã dành 372 triệu đô la để trợ giúp cho hơn 600.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. “
Đúng ra Liên Hợp Quốc là phải ngăn chặn các cuộc xâm lược, chứ không phải tạo ra chúng và cũng không phải tài trợ cho chúng“, ông nói. Chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cần nhiều nhân tài nước ngoài hơn là để duy trì sự thịnh vượng, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu nói riêng sẽ tốt hơn nếu họ quan tâm đến sự lo lắng của cử tri về vấn đề nhập cư hàng loạt.
TT Trump không hẳn đang bác bỏ Liên Hợp Quốc mà là chỉ ra cách thức tổ chức này đang trở thành rào cản cho hòa bình, thịnh vượng và nhân quyền phổ quát mà nó lại tự nhận là đang thúc đẩy.
Ở một khía cạnh nào đó,TT Trump có lý. Nhiều nhà phân tích cũng hoài nghi về sự hiệu quả của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết xung đột hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh Hội đồng Bảo an rơi vào tình trạng bế tắc và bộ máy quan liêu trì trệ.
Tóm lại, đây là một Trump nguyên sơ: ca ngợi nước Mỹ và quốc gia dân tộc, công kích chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa, một dòng chảy ý thức với vô số khẳng định gây tranh cãi.
Chỉ có điều, so với
nhiệm kỳ I Donald Trump hôm nay, là một nguyên thủ Mỹ được nhiều nhà lãnh
đạo thế giới hết lòng xu nịnh và xoa dịu.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.