
"Chúng ta phải
là một quốc gia có khả năng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của mình để không ai
có thể gây hấn với chúng ta," ông Chávez đã nói vào thời điểm đó.
16 năm sau, Perales,
68 tuổi, đang cùng hàng ngàn thành viên dân quân khác chuẩn bị cho một cuộc tấn
công tiềm tàng của Mỹ.
Lực lượng hỗn hợp
này, chủ yếu gồm những người cao tuổi, đã được triệu tập sau khi các tàu hải
quân Mỹ được triển khai ở Nam Caribe trong các hoạt động mà các quan chức Mỹ khẳng
định là chống ma túy.
Bộ trưởng Quốc phòng
Venezuela Vladimir Padrino nói các cuộc tấn công và việc triển khai hải quân của
Mỹ đồng nghĩa với một "cuộc chiến tranh không có tuyên bố" của Mỹ nhắm
vào Venezuela và Tổng thống Nicolás Maduro đã nhanh chóng triệu tập lực lượng
dân quân vào nhiệm vụ.
Ông Perales đã chuẩn
bị sẵn quân phục và giày, sẵn sàng bảo vệ "pháo đài" của mình - khu
phố Caracas nơi ông sinh sống.
Ông sống tại 23 de
Enero, một khu vực ở thủ đô vốn là thành trì của chủ nghĩa Chavismo - hệ tư tưởng
cánh tả do cố Tổng thống Chávez sáng lập và được người kế nhiệm do ông lựa chọn,
Nicolás Maduro, tiếp thu.
Là một người trung thành
ủng hộ chính phủ, ông nói rằng mình "sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào họ gọi".
"Chúng tôi phải
bảo vệ tổ quốc," ông nói, lặp lại những bài phát biểu của Tổng
thống Maduro sau vụ tấn công vào các con tàu.
Tuy nhiên, không có
nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ - vốn đã căng thẳng từ lâu - xấu
đi kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.
Mỹ nằm trong số nhiều
quốc gia không công nhận việc Maduro tái đắc cử vào tháng 7/2024, chỉ ra bằng
chứng do phe đối lập Venezuela thu thập được với sự giúp đỡ của các nhà quan
sát độc lập cho thấy đối thủ của ông, Edmundo González, đã giành chiến thắng áp
đảo trong cuộc bầu cử.
Ngay sau khi nhậm chức lần thứ hai, ông Trump đã tuyên bố băng đảng tội phạm Venezuela, Tren de Aragua, là một nhóm khủng bố, và ông đã sử dụng điều này làm cớ để trục xuất người di cư Venezuela khỏi Mỹ và triển khai hoạt động quân sự gần đây ở Caribe.
Chính quyền Trump
cũng cáo buộc ông Maduro liên kết với các băng đảng ma túy và gần đây đã tăng gấp
đôi phần thưởng cho thông tin giúp bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu đô la.
Ông Maduro đã kịch
liệt bác bỏ cáo buộc của Washington và bảo vệ hành động của chính phủ mình chống
lại nạn buôn bán ma túy.
Nhưng chính phủ
Maduro cũng đã hợp tác với chính quyền Trump bằng cách tiếp nhận lại những người
di cư Venezuela bị trục xuất khỏi Mỹ, những người mà các quan chức Mỹ cáo buộc
là thành viên băng đảng.
Sau vụ tấn công tàu
đầu tiên, ông Maduro cũng đã gửi một lá thư cho người đồng cấp Mỹ đề nghị một
cuộc họp - một cách tiếp cận đã bị Nhà Trắng bác bỏ.
Nhưng diễn ngôn
trong nước của ông vẫn mang tính hiếu chiến.
Ông Maduro đã ra lệnh cho quân đội Venezuela - Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) - huấn luyện các lực lượng dân quân địa phương như lực lượng mà ông Edith Perales là thành viên.
Các nhóm này chủ yếu
bao gồm các tình nguyện viên từ các cộng đồng nghèo và các nhân viên khu vực
công đã báo cáo rằng họ cũng bị gây áp lực phải tham gia.
Trước đây, lực lượng
dân quân chủ yếu được sử dụng để tăng số lượng tại các cuộc mít tinh và diễu
hành chính trị.
Thành viên của họ
thường lớn tuổi hơn nhiều so với những người gia nhập các nhóm đáng sợ hơn là
"colectivos" - các băng nhóm ủng hộ chính phủ cực đoan, thường bị cáo
buộc vi phạm nhân quyền và được sử dụng để giải tán các cuộc biểu tình chống
chính phủ.
Dường như lo lắng
trước những gì họ coi là mối đe dọa từ Mỹ, chính phủ Maduro hiện đang huấn luyện
lực lượng dân quân.
Vào một buổi chiều
thứ Bảy, binh sĩ dàn hàng ngang tại khu Petare của Caracas để thực hiện mệnh lệnh
của ông Maduro rằng "mang doanh trại đến với nhân dân".
Nhiệm vụ của các
binh sĩ là dạy người dân địa phương cách sử dụng vũ khí để đối phó với "kẻ
thù".
Khí tài huấn luyện
bao gồm xe tăng, súng trường do Nga sản xuất - chưa lên đạn - và các áp phích
hướng dẫn.
Một binh sĩ đang hướng
dẫn một nhóm nhỏ qua loa phóng thanh.
"Điều quan trọng
là phải làm quen với vũ khí; chúng ta nhắm vào mục tiêu và bắn trúng."
Hầu hết các tình
nguyện viên tham gia bài huấn luyện đều không có kinh nghiệm chiến đấu vũ
trang, nhưng bù lại họ có sự nhiệt tình.
"Nếu phải hy
sinh mạng sống trong chiến đấu, tôi cũng sẽ làm," Francisco Ojeda, một cư
dân địa phương tham gia, chia sẻ với BBC News Mundo.
Người đàn ông 69 tuổi
lao mình xuống mặt đường nhựa nóng như thiêu đốt và giữ tư thế chiến đấu, tay nắm
chặt khẩu súng trường AK-103. Một người lính chỉnh lại tư thế cho ông.
"Ngay cả mèo cũng sẽ ra đây bắn súng, để bảo vệ tổ quốc," ông nói.
Sự háo hức của ông
cũng tương tự như Glady Rodriguez, một phụ nữ 67 tuổi mới gia nhập lực lượng
dân quân. "Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ Mỹ nào đến xâm lược,"
bà nói.
Người phụ nữ nội trợ
có tên Yarelis Jaimes, 38 tuổi, thì hơi do dự.
"Đây là lần đầu
tiên tôi cầm một khẩu súng như vậy," cô cho hay. "Tôi hơi lo lắng,
nhưng tôi biết mình có thể làm được."
Nhưng trong khi người
dân ở Petare đang học cách sử dụng súng trường, bên ngoài các thành trì của
chính quyền Maduro, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, dường như ít ai nghĩ đến
khả năng bị xâm lược.
Ngay cả khi chỉ cách
nơi Francisco Ojeda đang đứng trên con phố bụi bặm vài mét, người dân vẫn thản
nhiên làm việc thường nhật. Những người bán hàng rong bày biện hàng hóa, trong
khi những người khác mua sắm cuối tuần mà không hề liếc nhìn các thành viên dân
quân đang tập trận.
Benigno Alarcón, một
nhà phân tích chính trị tại Đại học Công giáo Andrés Bello, cho hay kế hoạch của
ông Maduro đối với lực lượng dân quân không phải là để họ tham gia chiến đấu mà
là đóng vai trò như một "lá chắn sống".
Giáo sư Alarcón lập
luận rằng bằng cách huy động dân thường, chính phủ Maduro muốn tăng tổn thất về
người mà bất kỳ hành động quân sự tiềm tàng nào của Mỹ có thể gây ra bằng cách
làm tăng khả năng thương vong của con người.
Theo Giáo sư
Alarcón, do đó, việc dân quân không được huấn luyện bài bản hay thậm chí không
được trang bị vũ khí cũng không quan trọng.
Ông Maduro tuyên bố rằng hơn 8,2 triệu thường dân đang tham gia lực lượng dân quân và dự bị, nhưng con số này đã bị nhiều bên nghi ngờ.
Ông Perales, người
đã hoạt động trong lực lượng dân quân hàng thập kỷ, coi vai trò của mình là
"người bảo vệ" con phố, khu phố nơi ông sống, những gì ông biết.
Mặc dù đã tham gia
các cuộc tập trận trước đây, nhưng ông đã từ chối tham gia các cuộc tập trận gần
đây hơn do tuổi tác và sức khỏe.
Nhưng nếu xung đột xảy
ra, ông nói rằng ông đã sẵn sàng: "Chúng tôi phải bảo vệ lãnh thổ. Việc
tôi mặc quân phục nghĩa là tôi có trách nhiệm."
Nicole Kolster
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.