
"Khi lại gần,
hơi nóng bốc lên rõ rệt, còn khói thì đặc quánh."
Chàng sinh viên tên
Thomas Liu là một trong nhiều người bị thu hút đến hiện trường vụ hỏa hoạn kinh
hoàng đã thiêu rụi phần lớn khu nhà ở Wang Fuk Court gồm tám khối nhà tại quận
Đại Bộ (Tai Po), Hong Kong.
Ít nhất 44 người đã
thiệt mạng trong vụ cháy dữ dội hôm 26/11, và hàng trăm người vẫn còn mất tích,
con số này được dự báo còn tăng. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.
"Thật kinh
khủng," Thomas Liu nói rằng mình đã thấy cảnh một thi thể được đưa ra
ngoài.
"Nhiều người nhắn
WhatsApp hoặc gọi cho chúng tôi, nói rằng họ vẫn còn thân nhân mắc kẹt bên
trong hoặc không thể liên lạc với họ," bà Mui Siu-fung, một nghị viên quận
Tai Po, nói tiếng Trung.
Hơn một ngàn người
khác buộc phải sơ tán khỏi khu nhà khi lửa lan rộng, một số được đưa đến các
trung tâm tạm trú. Cảnh sát cũng sơ tán cư dân ở các tòa nhà lân cận.
Đám cháy đang dần được
khống chế, nhưng giới chức cho biết họ không rõ khi nào mới dập tắt được hoàn
toàn. Lửa vẫn bùng lên từ nhiều căn hộ trong khi hàng trăm người bất lực đứng
nhìn.
Một phụ nữ cho biết
bạn cô sống trong tòa nhà và cô vẫn đang chờ tin họ có thoát ra được hay không.
"Tôi lập tức
quay vào nhà thu dọn đồ đạc," người đàn ông 66 tuổi kể.
"Tôi thậm chí
không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Tôi đang tự hỏi là tối nay mình biết
ngủ ở đâu, vì chắc là tôi sẽ không thể về nhà nữa."
Một phụ nữ ngoài 60
tuổi, họ Kam, sống ở khu Kwong Fuk Estate kế bên, nói với báo South China
Morning Post rằng bà đã liên lạc được với một số bạn bè ở Wang Fuk Court -
nhưng vẫn còn người chưa rõ tung tích.
Một người bạn của
bà có thói quen ngủ trưa mỗi ngày và có thể đang ngủ khi vụ cháy bùng phát lúc
14:51 giờ địa phương, bà Kam chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng các con gái
của người phụ nữ này vẫn chưa thể liên lạc được với mẹ.
Một cư dân khác, ông
Jason Kong, 65 tuổi, nói với Reuters rằng hàng xóm đã gọi cho ông và nói vẫn
đang bị kẹt trong một trong các tòa tháp.
"Tôi cảm thấy
suy sụp. Có quá nhiều hàng xóm và bạn bè… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra
nữa. Nhìn xem, cả dãy căn hộ đang cháy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi hy vọng
chính quyền có thể giúp chúng tôi ổn định sau vụ này."
Một phụ nữ lớn tuổi
sống trong một block bị ảnh hưởng nói với BBC rằng bà không ở nhà lúc vụ cháy
xảy ra, nhưng bà lo căn hộ của mình vì không được mua bảo hiểm.
"Tôi rất buồn
vì giờ tôi không còn nơi nào để về."
Một số người bày tỏ
phẫn nộ vì vụ cháy lớn như vậy lại có thể xảy ra và chỉ trích cách ứng phó.
"Khi có cháy rừng,
họ cho trực thăng thả bom nước, vậy sao ở đây không làm thế? Tại sao họ để những
tòa nhà khác bị cháy lây như vậy?" bà Poon, một cư dân Wang Fuk Court ngoài
60 tuổi, nói.
"Khu này ở rất
gần trạm cứu hỏa nên chúng tôi tưởng lửa sẽ được dập nhanh, vậy mà giờ lửa lan
rộng. Tôi thật sự thất vọng," bà nói với SCMP.
Bà Poon cũng cho biết
bà chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn nào từ chính quyền về việc phải tìm kiếm sự
trợ giúp ở đâu.
Trưởng đặc khu Hong
Kong John Lee cho biết các cơ quan chính phủ đang hỗ trợ những người bị ảnh hưởng
bởi vụ cháy.
Khi được hỏi cảm
nghĩ về vụ việc, nhiều người dân nói "chính quyền quá yếu kém" và họ
"đau lòng tột độ".
"Chúng tôi
không muốn chứng kiến thêm bất kỳ thương vong nào nữa," một người nói.
Phoebe Kong & Koey Lee
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.