Pages

Wednesday, July 23, 2025

Công bố 7 chi tiết trong hồ sơ của MLK

Martin Luther King Jr Quote GIF by GIPHY News

6.301 hồ sơ mới công bố về vụ ám sát Martin Luther King Jr.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố hồ sơ của chính phủ về vụ ám sát Martin Luther King Jr. trong tuần này, làm sáng tỏ thêm về cái chết của một trong những công dân nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Hồ sơ công bố bao gồm 6.301 tài liệu và một tệp âm thanh phỏng vấn anh trai của sát thủ James Earl Ray. Tổng cộng, hồ sơ dài 243.496 trang. Dưới đây là bảy chi tiết quan trọng nhất bên trong.

Một người đàn ông Texas tuyên bố đã chạm trán với kẻ giết MLK từ sớm

Một người đàn ông Texas, Joseph Meyer, nói với các nhà điều tra rằng anh ta có thể đã nhìn thấy kẻ giết MLK ở Mississippi hai tuần trước vụ giết người.

Một báo cáo về những bình luận của anh ta với cảnh sát cho biết anh ta đã thấy một người đàn ông bắn súng trường vào một cái cây khi đang đi câu cá cùng con trai.

"Ông và con trai đi câu cá gần Picayune vào một buổi sáng Chủ nhật, khoảng từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng. Họ đang đến gần một hồ câu cá nhỏ trên đường Ridge thì thấy một người đàn ông nằm sau chiếc Ford Mustang màu sáng đang bắn một khẩu súng trường vào một mục tiêu trên cây cách đó khoảng 36 mét", báo cáo viết. "Ông và con trai đỗ xe tại hồ nước nhỏ gần đó và bắt đầu câu cá. Người đàn ông cầm khẩu súng trường, mà ông nhận thấy là loại súng bắn đạn đòn bẩy và có thể là mới hoặc được bảo quản rất tốt, tiến đến chỗ họ và bắt đầu nói chuyện. Người đàn ông nói rằng anh ta đang ngắm súng, nhưng anh ta ước gì anh trai mình có mặt ở đó vì anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc này. Họ nói chuyện về câu cá, săn bắn và các chủ đề chung. Người đàn ông nói không có giọng địa phương và tạo cảm giác không phải người vùng đó.

"Người đàn ông mặc quần áo đi săn bằng vải bạt. Anh ta cao khoảng 1m70 đến 28cm, nặng 80kg, tóc đen gợn sóng được chải chuốt kỹ lưỡng. Meyer đã xem ảnh của James Earl Ray và anh ta nói rằng một số ảnh chắc chắn không giống người đàn ông anh ta nhìn thấy, nhưng một trong những bức ảnh anh ta mới xem trên tạp chí Look, bức ảnh không đeo kính, ở một số điểm lại giống người đàn ông anh ta nhìn thấy đang bắn súng trường. Anh ta nói rằng anh ta không tin mình có thể nhận dạng được người đàn ông mình nhìn thấy ngay cả khi gặp lại anh ta", báo cáo tiếp tục.

"Meyer không nghĩ gì về vụ việc cho đến khi anh ta nghe nói về vụ bắn Martin Luther King. Sau đó, anh ta nghĩ rằng có thể có mối liên hệ nào đó, nhưng anh ta đã không báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương vì sợ họ sẽ chỉ cười nhạo anh ta. Anh ta nói rằng anh ta đã quay lại khu vực [nơi] người đàn ông đang bắn và không thể tìm thấy bất kỳ vỏ đạn nào. Ông ấy nhìn vào cái cây bị bắn và nhận thấy những vị trí đạn bắn trúng cho thấy đã sử dụng một loại đạn công suất lớn", báo cáo cho biết.

CIA đã theo dõi phản ứng của Cuba trước cái chết của MLK

CIA đã biên soạn một báo cáo dài năm trang về phản ứng của Cuba trước vụ ám sát MLK, bao gồm các báo cáo từ các phương tiện truyền thông độc lập và do nhà nước Cuba kiểm soát.

Báo cáo cho thấy Granma, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, đã nêu bật tình trạng bạo lực và bạo loạn diễn ra sau cái chết của MLK.

"Hai mươi bảy người đã thiệt mạng tại Hoa Kỳ do các cuộc giao tranh diễn ra kể từ vụ ám sát Martin Luther King. Chỉ riêng tại Washington, có 750 người bị thương và 4.186 người bị bắt. Các tay súng bắn tỉa vẫn tiếp tục hoạt động ở nhiều thành phố khác nhau tại Hoa Kỳ. Nhà Trắng và Điện Capitol đang được canh gác nghiêm ngặt", báo cáo viết, theo báo cáo của CIA.

Báo cáo cũng nhấn mạnh các đài phát thanh Cuba và các kênh khác đang khuếch đại lời kêu gọi bạo lực từ một số nhà hoạt động "quyền lực đen". Một trong những thông điệp như vậy đến từ Stokely Carmichael, người đã kêu gọi người Mỹ da đen "tự trang bị súng trường và súng lục và tấn công vào đường phố các thành phố của Hoa Kỳ".

Đài Phát thanh Liberacion cũng nhấn mạnh dự đoán của Carmichael rằng sẽ có "các vụ hành quyết trên đường phố".

Người đàn ông đe dọa giết MLK đã lẻn vào một trong những cuộc họp báo của ông

Một báo cáo của FBI kèm theo bản thông cáo cho biết một người đàn ông đã đe dọa giết MLK trong một lần xuất hiện vào tháng 5 năm 1967 tại Wisconsin.

FBI cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông giấu tên thề sẽ "bắn một viên đạn vào đầu KING". Các nhà điều tra xác định người đàn ông đó là Theodore Adank, và cảnh sát địa phương cho biết anh ta có thể bị tâm thần và có khả năng gây ra bạo lực.

FBI đưa tin: "Tại cuộc họp báo do King tổ chức vào ngày 5/12/67, cảnh sát đã phong tỏa khu vực để đảm bảo chỉ các phóng viên mới được vào". "Theodore Adank đã xuất hiện vào thời điểm đó với tư cách là một phóng viên báo chí, nhưng đã bị cảnh sát địa phương đuổi ra."

Các nhà điều tra đã quay lại thẩm vấn Adank vài ngày sau cái chết của MLK, nhưng họ không phát hiện ra mối liên hệ nào với vụ ám sát.

"Adank đã được các đặc vụ Kenna và Walker thẩm vấn vào ngày 8/4/1968 và gây ấn tượng với các đặc vụ thẩm vấn rằng anh ta có vấn đề về tâm thần," báo cáo viết. "Adank khai rằng anh ta đã ở Wausau trong suốt 2 tuần gần đây, ngoại trừ một lần anh ta đến Milwaukee, Wisconsin để điều trị tại Trung tâm Cựu chiến binh Wood, Wisconsin liên quan đến lương hưu khuyết tật y tế của anh ta."

Các nhà điều tra FBI đã tập trung vào tên giả của kẻ giết người

FBI đã phát hiện ra một số bí danh mà Ray đã sử dụng trong quá trình dẫn đến vụ sát hại MLK.

Các tài liệu cho thấy anh ta đã sử dụng hai tên khác nhau khi mua vũ khí giết người từ một cửa hàng súng ở Birmingham, Alabama, vào ngày 29 và 30 tháng 3, chỉ vài ngày trước vụ ám sát. Ray tự xưng với nhân viên cửa hàng là "Harvey Lowmeyer", mặc dù hắn sử dụng một địa chỉ và lái một chiếc xe có liên quan đến một bí danh khác, "Eric Galt".

Các đặc vụ FBI đã kết nối hai bí danh này khi nhân viên cửa hàng được cho xem ảnh của "Galt" và nói rằng hắn giống hệt "Lowmeyer".

"Galt lần đầu tiên đến Công ty Cung ứng Aeromarine hai lần: Thứ Sáu, ngày 29/3/1968, khi hắn mua một khẩu súng trường Remington cỡ nòng .243, Model 700, được trang bị ống ngắm Redfield. Ngày hôm sau, Thứ Bảy, ngày 30/3/1968, cùng một người đã quay lại sau khi liên lạc qua điện thoại và đổi khẩu súng trường này lấy vũ khí giết người, một khẩu Remington Model 760, cỡ nòng 30.06, có gắn ống ngắm", báo cáo của FBI viết.

Anh trai của Ray cho rằng anh ta có thể đã được trả tiền để bị liên lụy trong vụ ám sát

Em trai của Ray, Jerry Ray, đã thực hiện một cuộc thẩm vấn với cơ quan thực thi pháp luật sau vụ ám sát MLK, và anh ta cho rằng anh trai mình có thể đã được một bên thứ ba trả tiền để "lợi dụng" trong vụ tấn công.

Anh ta nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng anh ta đã không gặp James trong bốn năm, khi anh ta đến thăm anh trai mình trong tù.

"Tôi không nghĩ anh ta có liên quan. Tôi nghĩ anh ta đã bị lợi dụng như một - nhưng anh ta đã bị lợi dụng theo cách nào đó. Tôi nghĩ rằng, anh biết đấy, vì số tiền anh ta đã chi tiêu và tất cả những thứ đó. Tôi nghĩ tên của anh ta đã bị sử dụng, và vì anh ta không thể tự thú vì anh ta có quá nhiều thời gian ở Missouri. Tôi nghĩ anh ta đã bị liên lụy theo cách nào đó, nhiều khả năng là bị lợi dụng", Jerry nói.

"Ý anh là có ai đó đã trả tiền cho anh ta để giả vờ là kẻ giết King sao?" người phỏng vấn hỏi. "Vâng, họ có hai Eric Starvo Galts cách nhau khoảng hai dặm, và mỗi lần anh ấy đi đâu đó thì lại có một anh chàng khác giống anh ấy, và điều đó có vẻ hơi kỳ lạ", Jerry trả lời.

Jerry tiếp tục nói rằng anh tin rằng anh trai mình nghĩ rằng việc không tiết lộ liệu có ai khác liên quan đến vụ giết King là "vinh dự". Sau đó, anh nói rằng anh dự định đến Memphis và nói chuyện với anh trai mình sau khi Ray đến thành phố trong sự giam giữ của cảnh sát.

"Nếu anh ấy chắc chắn không làm điều đó, anh ấy sẽ nói với tôi điều đó, nhưng anh ấy sẽ không nói với tôi những điều khác, chẳng hạn như tại sao anh ấy bị lợi dụng hay gì khác," Jerry dự đoán về việc nói chuyện với Ray. "Nhưng anh ấy sẽ nói với tôi nếu anh ấy có làm hay không làm điều đó, nhưng anh ấy sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai khác."

"Vậy, Jerry, toàn bộ giả thuyết của anh là Ray được trả tiền để tự liên lụy mình à?" người phỏng vấn nhấn mạnh.

"Đó là giả thuyết của tôi," anh ta trả lời. "Tôi đoán anh ấy được trả tiền để tên của anh ấy được sử dụng. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ anh ấy có liên quan đến vụ việc."

Tuyên truyền Trung cộng kêu gọi nổi dậy chống lại "đế quốc Mỹ" sau cái chết của Mục sư King

Các công văn của Đảng Cộng sản Trung cộng do tình báo Hoa Kỳ thu thập được kêu gọi người Mỹ khởi xướng một cuộc nổi dậy chống lại "đế quốc Mỹ".

Cuốn sách nhỏ, được tìm thấy với cả bản dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, có tựa đề "Tuyên bố của đồng chí Mao Trạch Đông, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung cộng, ủng hộ cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Phi chống lại sự đàn áp bạo lực".

Được xuất bản khoảng một tuần sau khi MLK qua đời, cuốn sách "trích dẫn cuộc đấu tranh của người da đen ở Hoa Kỳ như một phần của cuộc đấu tranh thế giới chống lại "đế quốc Mỹ", và khẳng định rằng cuộc cách mạng thế giới đã bước vào một kỷ nguyên mới, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người đoàn kết và tiêu diệt kẻ thù này", báo cáo của FBI viết.

CIA đã chuẩn bị các điểm chính cho cuộc phỏng vấn Dan Rather nhiều năm sau khi MLK qua đời

Trong kho tài liệu được công bố tuần này có một tài liệu của CIA có tiêu đề "Các điểm chính cho cuộc phỏng vấn với Dan Rather", ghi ngày 29 tháng 10 năm 1975.

"CIA không hề liên quan đến vụ ám sát Tiến sĩ Martin Luther King", các điểm chính được đề xuất bắt đầu. "Ngoài ra, tôi xin một lần nữa phủ nhận hoàn toàn việc CIA có bất kỳ sự liên quan nào đến các vụ ám sát Tổng thống Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, hay vụ ám sát hụt Thống đốc Wallace."

Tài liệu về các điểm chính không nêu rõ quan chức CIA nào được nhắm đến. Rather và CBS đã công bố một cuộc phỏng vấn với Giám đốc CIA lúc bấy giờ là William Colby vào ngày 26 tháng 11 năm 1975. Cuộc phỏng vấn tập trung vào mối liên hệ được cho là giữa CIA và Lee Harvey Oswald, nhưng không đề cập đến vụ ám sát MLK trong phần phát sóng.

Rather đã công bố một đoạn về cái chết của MLK vào cuối tháng 11 năm 1975, nhưng đoạn này không bao gồm bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với một quan chức CIA.


Anders Hagstrom 



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.