Wednesday, August 23, 2023

Wagner Yevgeny Prigozhin được cho là đã tử vong?

 BM

Trước đó, Grey Zone, kênh Telegram có liên quan đến Wagner, đưa tin phi cơ loại Embraer bị lực lượng phòng không ở Vùng Tver bắn rơi ở phía Bắc Moscow.


Bộ Các vấn đề khẩn cấp Nga cho biết phi cơ tư nhân "lao xuống" gần làng Kuzhenkino và tất cả hành khách và tổ bay đều tử vong.


Phi cơ tư nhân, đang trên đường bay từ Moscow tới St Petersburg, và chở 10 người trong đó có 3 nhân viên tổ bay.


BM


Ông Prigozhin đứng ra dẫn đầu một cuộc nổi loạn chống lại quân đội Nga hồi tháng Sáu.


Grey Zone nói người dân địa phương nghe thấy hai tiếng nổ lớn trước khi máy bay rơi và chứng kiến hai làn khói bốc lên.


Thông tấn xã Tass nói phi cơ loại Embraer Legacy này thuộc về ông Prigozhin và đã bốc cháy khi chạm đất.


Phi cơ đã bay trên không chưa đầy nửa tiếng, Tass đưa tin.


BM


Một cuộc điều tra vụ rơi máy bay đang được tiến hành và các lực lượng khẩn cấp đang tìm kiếm hiện trường.


Tám thi thể được tìm thấy ở hiện trường, theo một hãng tin Ria.


Grey Zone đưa tin một phi cơ thương mại khác cũng do ông Prigozhin sở hữu đã hạ cánh an toàn xuống khu vực Moscow.


BM


Vị thủ lĩnh Wagner 62 tuổi thành lập nhóm Wagner hồi 2014, và tới nay quân số của nhóm ở vào khoảng 25.000.


Nhóm này đã tham gia chiến đấu ở Ukraine, Syria và tây Phi, và nổi tiếng tàn bạo.


Prigozhin dẫn đầu cuộc nổi loạn hôm 23-24/6, đưa quân ra khỏi Ukraine, chiếm thành phố Rostov ở phía Nam và đe dọa sẽ hành quân tới Moscow.


BM

BM


Cuộc binh biến diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng với các chỉ huy quân đội Nga về cuộc chiến ở Ukraine.


Căng thẳng được giải quyết bằng một thỏa thuận cho phép lính Wagner chuyển tới Belarus hay nhập ngũ cho quân đội Nga.


Bản thân Prigozhin đồng ý chuyển sang đóng ở Belarus nhưng vẫn được đi lại tự do, xuất hiện trước công chúng ở Nga và tung ra một video quay ông ta từ nơi được cho là châu Phi.

BM

Nhưng một số chuyên gia quan sát tình hình Nga mô tả ông ta là "người chết biết đi" kể từ cuộc binh biến.


Phản ứng ban đầu của Tổng thống Putin với sự thách thức quân đội Nga là khá cay độc, mô tả vụ này là một sự phản bội và nhát dao đâm vào lưng trong một thông điệp video hôm 24/6.


Thỏa thuận với Putin không có nghĩa là Prigozhin được an toàn.


BM


"Trả thù là một món ăn mà Putin thích ăn nguội hơn," giám đốc CIA William Burns từng bình luận đại loại như vậy.


Tất nhiên, điều đó không là bằng chứng cho thấy Prigozhin và đoàn tùy tùng bị cố ý nhắm vào.


Nhưng trong bối cảnh này, bất kỳ tuyên bố nào rằng cái chết của ông ta, nếu được xác nhận, chỉ là một tai nạn đều sẽ gây nhiều hoài nghi.




Frank Gardner & Robert Greenall

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.