Saturday, September 28, 2024

Máu của người tử vì đạo sẽ được trả thù

 BM

"Ông (Nasrallah) không phải là một cá nhân. Ông là một con đường và một trường phái tư tưởng và con đường đó sẽ được tiếp tục", ông Khamenei cho biết trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước, trong đó ông tuyên bố 5 ngày quốc tang ở Iran.

"Máu của người tử vì đạo sẽ được trả thù", ông nói.

Ông Khamenei, trong một tuyên bố trước đó được đưa ra sau khi quân đội Israel nói rằng họ đã giết được ông Nasrallah, cho biết: "Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi các lực lượng kháng chiến, với sự dẫn dầu của Hezbollah", phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Sau khi Hezbollah xác nhận về cái chết của ông Nasrallah, truyền thông Iran đưa tin rằng Tướng Abbas Nilforoushan, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, đã chết "bên cạnh ông Nasrallah" trong các cuộc không kích của Israel vào phía nam Beirut hôm 27/9.

BM

"Người Mỹ không thể phủ nhận sự thông đồng của họ với những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái", ông Pezeshkian nói trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng:

BM

Trong khi đó, hai quan chức khu vực được Tehran thông báo đã nói với Reuters rằng ông Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn bên trong Iran với các biện pháp an ninh được tăng cường.

Các nguồn tin cho biết Iran liên tục liên lạc với Hezbollah của Lebanon và các nhóm đại diện khu vực khác để xác định bước tiếp theo sau vụ sát hại ông Nasrallah.
***

Người dân Syria ăn mừng cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah

 BM

Hezbollah, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, chịu trách nhiệm thúc đẩy một cuộc nội chiến tàn khốc ở đất nước này, chống lưng cho nhà độc tài Bashar al-Assad khi ông này nỗ lực dập tắt cuộc nổi loạn vốn từ lâu đã đe dọa quyền lực của ông.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.