Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp giải mật hồ sơ ám sát JFK, RFK, MLK
Trump đã hứa sẽ công bố các tài liệu đã được phân loại trước đó trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của mình sau nhiều thập kỷ đồn đoán và thuyết âm mưu về các vụ giết người.
"Mọi thứ sẽ được tiết lộ", Trump nói với các phóng viên khi ông ký lệnh tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã hứa sẽ công bố tất cả các hồ sơ liên quan đến John F. Kennedy, nhưng một lượng tài liệu không được tiết lộ vẫn còn nằm trong vòng bí mật hơn sáu thập kỷ sau khi Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Dallas, Texas. Nghi phạm chính, Lee Harvey Oswald, đã bị Jack Ruby giết hai ngày sau đó.
Sau khi CIA và FBI kháng cáo, Trump đã chặn việc công bố hàng trăm hồ sơ. Trump đã nói vào thời điểm đó rằng tác hại tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ là "nghiêm trọng đến mức nó vượt xa lợi ích công cộng trong việc tiết lộ ngay lập tức".
"Tôi hiện đã xác định rằng việc tiếp tục biên tập và giữ lại thông tin từ các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy là không phù hợp với lợi ích công cộng và việc công bố các hồ sơ này đã quá hạn từ lâu", lệnh của Trump nêu rõ. "Và mặc dù không có Đạo luật nào của Quốc hội chỉ đạo việc công bố thông tin liên quan đến vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và Mục sư Tiến sĩ Martin Luther King, Jr., tôi đã xác định rằng việc công bố tất cả các hồ sơ mà Chính phủ Liên bang nắm giữ liên quan đến từng vụ ám sát đó cũng vì lợi ích công cộng".
Tổng thống Donald Trump cầm một lệnh hành pháp đã ký liên quan đến việc giải mật và công bố các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F.
Đại diện Hoa Kỳ Anna Paulina Luna, R-Fla., đã ca ngợi việc giải mật các hồ sơ JFK.
"Chính phủ của chúng ta, do các quan chức tham nhũng lãnh đạo, đã che giấu thông tin này khỏi người dân Mỹ quá lâu. Người Mỹ xứng đáng được biết sự thật, bất kể điều đó có khiến chính phủ trông tốt đẹp hay không", bà cho biết trong một tuyên bố. "Là một phần của Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện, tôi muốn tiếp tục mang lại sự minh bạch cho người dân Mỹ. Sự thật thuộc về người dân và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi họ có được sự thật".
Lời hứa của Trump về việc công bố các tài liệu chưa công bố liên quan đến King và cựu Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Robert F. Kennedy đặt ra câu hỏi về cách tổng thống sẽ đẩy nhanh việc công bố.
Robert F. Kennedy, khi đó là Thượng nghị sĩ đến từ New York, đang trong chiến dịch tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của đảng Dân chủ khi ông bị Sirhan Sirhan, một người theo đạo Thiên chúa Palestine, bắn chết vào ngày 5 tháng 6 năm 1968 tại Khách sạn Ambassador ở Los Angeles.
Theo Đạo luật thu thập hồ sơ Martin Luther King Jr., các hồ sơ còn lại liên quan đến King sẽ không được công bố cho đến năm 2027. King đã bị James Earl Ray bắn chết tại Nhà nghỉ Lorraine ở Memphis, Tennessee, vào ngày 4 tháng 4 năm 1968.
Cái chết của King và John F. Kennedy đã làm nảy sinh nhiều thuyết âm mưu trong nhiều năm, phần lớn trong số đó cáo buộc sự tham gia hoặc che đậy của chính phủ.
Louis Casiano







No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.