'Chúng tôi không dung thứ cho bạo lực', American Airlines cho biết trong một tuyên bố về vụ việc
Một người đàn ông bị buộc tội tấn công trên chuyến bay từ Wichita, Kansas đến sân bay DCA ở Arlington, Virginia gần thủ đô của quốc gia, cho biết anh ta đã đến D.C. vì muốn nói chuyện với Tổng thống Donald Trump, theo một bản tuyên thệ của một đặc vụ FBI được Fox News Digital xem xét.
"Khi chuyến bay đến, bị cáo đã đưa ra một số tuyên bố, bao gồm cả việc anh ta đến D.C. để nói chuyện với Tổng thống Trump. Khi được hỏi tại sao anh ta muốn nói chuyện với Tổng thống, anh ta nói rằng anh ta 'tức giận'", tài liệu ghi chú của bị cáo Asterius Mutayoba Rulamka, đồng thời nói thêm rằng một cuộc khám xét đã phát hiện ra một giấy phép lái xe của Lone Star State.
"Một cuộc kiểm tra lý lịch tư pháp cho thấy DHS đã gặp bị cáo vào năm 2014 với tư cách là người không phải là người nhập cư quá hạn và các thủ tục nhập cư đang được chờ xử lý."
Rulamka cũng bị cáo buộc đã tấn công một hành khách đang quay phim.
"Bị cáo nhận thấy cảnh quay và bắt đầu tấn công Nạn nhân 2, túm lấy cánh tay anh ta và nói rằng anh ta sẽ 'làm hỏng anh ta'. Anh ta giật mũ và kính của Nạn nhân 2 ra khỏi mặt và đánh liên tục Nạn nhân 2. Có lúc, anh ta đánh vào mặt Nạn nhân 2 gần mắt trái, khiến anh ta bị bầm tím và mắt đỏ ngầu", theo bản tuyên thệ.
Fox News Digital đã liên hệ với American Airlines để xin bình luận.
"Vào ngày 5
tháng 3, lực lượng thực thi pháp luật đã phản ứng với chuyến bay 5574 của
American Eagle sau khi máy bay này hạ cánh tại Washington, D.C. (DCA) do có một
hành khách gây rối. Chúng tôi không dung thứ cho hành vi bạo lực và cảm ơn các
thành viên trong nhóm vì sự chuyên nghiệp của họ", công ty cho biết trong
một tuyên bố.
Alex Nitzberg
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.