
Tuy nhiên, tuần này
kết thúc với hình ảnh một tổng thống Mỹ rạng ngời, hai lần tổ chức họp báo tại
Nhà Trắng để ăn mừng hàng loạt những chiến thắng chính trị quan trọng cả ở
trong lẫn ngoài nước.
Trong tâm trạng hứng
khởi, ông Trump đã dành hơn một giờ đồng hồ để trả lời câu hỏi họp báo, mà cuối
cùng biến thành một bản tổng kết thành tựu bản thân.
Dưới đây là bốn chiến
thắng lớn của ông Trump trong tuần này, cũng như những điều đi vẫn đang diễn ra
không theo cách tổng thống Mỹ mong đợi.
Đòn tấn công 'không tin nổi' và thỏa thuận ngừng bắn

Chỉ ba ngày sau cuộc
không kích của Mỹ thành công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày
21/6, ông Trump tuyên bố về một lệnh ngừng bắn "hoàn toàn và tổng thể"
cho thứ mà ông gọi là "chiến tranh 12 ngày" giữa Israel và Iran.
Khởi đầu khá chông
chênh. Không lâu trước khi ông Trump đưa ra tuyên bố trên, Iran đã phóng tên lửa
đạn đạo vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar, làm dấy lên lo ngại về một cuộc
chiến tranh rộng hơn trên khắp Vịnh Ba Tư.
Ngay cả khi thỏa thuận
ngừng bắn đã có hiệu lực, tình hình dường như vẫn còn bấp bênh.
Cả Iran và Israel đều
bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận, dẫn tới bài phát biểu chứa đầy sự giận dữ và những
lời lẽ tục tĩu của ông Trump trước các phóng viên trên bãi cỏ Nhà Trắng.
Chính ông Trump thừa
nhận việc thuyết phục được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng tiếp tục tấn
công Iran là rất khó khăn.
Nhưng thỏa thuận ngừng
bắn cuối cùng đã được duy trì, cho phép ông Trump tuyên bố một cách tự hào rằng
canh bạc quân sự của ông với cuộc tấn công "không thể tin được" nhằm
vào Iran đã có hiệu quả, đồng thời chứng minh rằng ông là một "người kiến
tạo hòa bình" – một chiến thắng vô cùng cần thiết khi hòa bình vẫn còn xa
vời ở cả Gaza và Ukraine.
Nato cam kết với
'daddy'
Trên đường tới Hà Lan tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump đã nhận được một tin nhắn từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte với lời lẽ ca ngợi ông về cuộc tấn công vào Iran - những tin nhắn mà ông Trump đã công khai một cách vui vẻ.
Trong chuyến thăm hội
nghị NATO chớp nhoáng của ông Trump, các đồng minh của Mỹ đã cam kết tăng chi
tiêu quốc phòng lên 5%, một điều mà ông Trump đã liên tục kêu gọi công khai.
Sau đó, trong một cuộc
họp báo chung, ông Rutte đã nói đùa gọi ông Trump là "cha" (daddy),
ám chỉ việc tổng thống đã có thể làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel
và Iran.
Có vẻ như ông Trump
đã đón nhận biệt danh này một cách vui vẻ.
"Tôi nghĩ ông ấy
thích tôi. Nếu không đúng thì tôi sẽ quay lại và cho ông ấy một đòn đau,"
ông Trump nói trong một buổi họp báo, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Marco
Rubio đứng cười ở phía sau.
"Ông ấy làm vậy
[gọi tôi là daddy] một cách trìu mến," ông Trump nói thêm.
Không lâu sau, Nhà Trắng đăng tải hàng loạt video quay ông Trump với vẻ đắc thắng, đi kèm dòng chú thích "cha đã về nhà".
'Chiến thắng khổng lồ'
tại Tòa án Tối cao
Mặc dù phán quyết
này bắt nguồn từ một vụ việc liên quan đến khả năng ông Trump có thể chấm dứt
quyền công dân theo nơi sinh đối với con cái của một số người nhập cư, nhưng nó
lại có những ảnh hưởng sâu rộng hơn.
Các tòa án cấp thấp
hơn sẽ gặp khó khăn trong việc thách thức chương trình nghị sự đối nội của ông
Trump thông qua "một loạt lệnh cấm không hồi kết", theo cách mô tả của
Tổng chưởng lý Pam Bondi.
Trong một cuộc họp
báo đột xuất, tổng thống ca ngợi phán quyết nói trên là "một chiến thắng
mang tính bước ngoặt cho hiến pháp, sự phân quyền và pháp quyền".
Quyết định này cho
phép ông tiếp tục theo đuổi một số chính sách khác từng bị các lệnh cấm ngăn chặn,
bao gồm việc đóng băng quỹ dành cho các "thành phố trú ẩn" (sanctuary
cities) cản trở chiến dịch trục xuất hàng loạt của ông, đình chỉ tái định cư
người tị nạn, và ngăn không để tiền thuế được sử dụng để tài trợ cho các ca phẫu
thuật chuyển giới.
Ông cười và pha trò,
mời các phóng viên đặt thêm nhiều câu hỏi, trong khi các trợ lý của ông - bao gồm
Thư ký báo chí Karoline Leavitt - ngồi bên cạnh cùng một nụ cười.
"Đây là một chiến
thắng vang dội, và chúng tôi cũng từng có những chiến thắng vang dội rồi,"
ông nói ở cuối buổi họp báo.
"Nhưng đây là một
chiến thắng vang dội cho hôm nay."
Thỏa thuận hòa bình ở
châu Phi
Chiều hôm 27/6 giờ Mỹ, ông Trump đã gặp các bộ trưởng ngoại giao của Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, những người trước đó trong ngày đã ký một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt hàng thập kỷ giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng.
Chưa có nhiều thông
tin chi tiết và các thỏa thuận hòa bình trước đây trong khu vực đã thất bại.
Tuy nhiên, tổng thống
Mỹ và Congo vẫn coi đây là một chiến thắng thời đại.
"Hôm nay, bạo lực
và sự tàn phá chấm dứt, và toàn bộ khu vực bước sang một trang mới chứa đầy hy
vọng và cơ hội," ông Trump nói.
Thỏa thuận này cũng
giúp chính phủ và doanh nghiệp Mỹ tiếp cận các khoáng sản quan trọng trong khu
vực.
"Tôi đã có thể
đưa họ lại với nhau và thuyết phục," ông Trump nói.
"Và không chỉ vậy,
chúng tôi còn giúp Mỹ có rất nhiều quyền khai thác khoáng sản ở Congo."
Tại cuộc họp báo trước
đó, ông Trump thừa nhận mình biết rất ít chi tiết về cuộc xung đột ở châu Phi,
một vấn đề vốn xa lạ với hầu hết người Mỹ.
"Tôi đang hơi
vươn ra ngoài tầm với... vì tôi có hơi không rành về vấn đề này," ông nói.
"Tôi chỉ biết một
điều. Họ đã đánh nhau trong nhiều năm, bằng cả dao rựa nữa."
Một vài lo ngại tiềm
ẩn của Nhà Trắng
Tuần vừa rồi không
phải chỉ toàn chiến thắng và hoa hồng cho ông Trump.
Ưu tiên lập pháp lớn
nhất của tổng thống - một dự luật thuế khổng lồ mà ông đặt tên là "Dự luật
to lớn đẹp đẽ " - đã gặp phải một số trở ngại.
Ông Trump liên tục
thúc giục các nhà lập pháp trình dự luật này để ông ký thành luật trước ngày
Ngày Độc lập của Mỹ vào ngày 4/7.
Nhưng đầu tuần
này, Cố vấn thủ tục Thượng viện Elizabeth MacDonough, đã nói rằng một số
điều khoản vi phạm quy tắc của Thượng viện, khiến hàng tỷ đô la cắt giảm đối mặt
nguy cơ bị bác bỏ.
"Đây là một phần
của quy trình, một phần trong cách thức hoạt động của Thượng viện Hoa Kỳ,"
bà Karoline Leavitt nói vào đầu tuần này.
"Nhưng tổng thống
kiên quyết muốn thấy dự luật này trên bàn làm việc của ông tại Nhà Trắng trước
Ngày Độc lập."
Và trong khi ông
Trump ca ngợi các lệnh ngừng bắn ở Iran - cũng như ở trung tâm châu Phi và giữa
Pakistan và Ấn Độ vào tháng Năm - là những thắng lợi, thì ông vẫn chưa thành
công với hai trong số những lời hứa lớn nhất về hòa bình: ở Gaza và Ukraine.
"Chúng tôi đang
giải quyết vấn đề đó," ông Trump nói về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại
cuộc họp báo hôm 27/6.
Khi ấy, ông không đề
cập đến Gaza.
Ngay cả việc chấm dứt
việc Mỹ can dự quân sự ở Iran cũng không được đảm bảo.
Trong cuộc họp báo, khi phóng viên BBC hỏi liệu ông có xem xét ném bom Iran lần nữa nếu tin rằng họ đang khởi động lại chương trình hạt nhân hay không, ông Trump trả lời:

"Chắc chắn rồi,
không nghi ngờ gì cả, đảm bảo luôn."
Bernd Debusmann Jr

