Thursday, September 30, 2021

Chơi đồ hàng _ Một cách học tại gia vui tươi và thú vị

 BM

Giáo dục tại gia kích thích sự tò mò và sự ngạc nhiên một cách tự nhiên giúp cho việc học trở nên thú vị và vui vẻ. Một phương pháp đơn giản mà cha mẹ có thể áp dụng để khuyến khích việc khám phá những tài năng và ý tưởng mới là “strewing- chơi đồ hàng.”

 

Liên quan đến giáo dục tại nhà, thuật ngữ “strewing” này lần đầu tiên được đặt ra bởi chuyên gia giáo dục Sandra Dodd. Nó đề cập đến việc bày sắp các vật dụng để trẻ em khám phá và tương tác với ý tưởng riêng của chúng.

 

Strew như thế nào


BM


Ý tưởng rất đơn giản này đã trở thành một khái niệm không chỉ được những đứa trẻ chưa đi học cả những đứa trẻ học ở nhà yêu thích. Bọn trẻ thích thú với việc học do chính chúng dẫn dắt. 

 

Để thực hành, bạn hãy chọn một đồ vật hoặc một nhóm đồ vật và đặt chúng ở một nơi mà con bạn chắc chắn sẽ khám phá ra chúng, sắp xếp chúng theo cách mà bạn tin rằng sẽ hấp dẫn bọn trẻ.

 

Đối tượng để thực hiện chơi đồ hàng


BM


Không có giới hạn cho những gì bạn có thể “strew”. Sách, đồ chơi, đồ dùng nghệ thuật, đồ làm một thí nghiệm khoa học, nguyên liệu làm bánh, đồ vật có trong tự nhiên, kim khâu và chỉ, vật liệu tái chế, dụng cụ cầm tay — thực ra là bất cứ thứ gì có thể khơi dậy trí tò mò của con bạn đều là đối tượng thích hợp để thực hành chơi đồ hàng.

 

Bạn có thể thực hiện việc “strew” một cái gì đó phức tạp hoặc rất đơn giản. Một ý tưởng đơn giản chẳng hạn như một cuốn sách mới đặt bên cạnh đĩa ăn sáng của con bạn vào buổi sáng.

 

Dưới đây là một số ý tưởng phức tạp hơn:


BM


Dọn dẹp bàn ăn trong phòng ăn. Chuẩn bị chơi ghép hình, trưng bày bức tranh đã hoàn thành một cách nổi bật. Trải các mảnh ghép ra, để mặt hình hướng lên trên. Sau đó, hãy bắt đầu ghép hình, có thể bắt đầu từ một góc bức tranh, ghép một vài mảnh ghép lại với nhau sao cho trông nó hấp dẫn để ghép tiếp.

 

Trải một số tờ báo và sau đó thêm một cái nồi đất, một gói hạt giống, một cái bay làm vườn và một bình tưới.

 

Bày một trò chơi với tất cả các quân cờ đã sẵn sàng để chơi.

 

Rải các vật dụng thủ công và nghệ thuật có thể dùng để sáng tạo nhiều thứ, bao gồm kéo, keo dán, hộp carton, pom pom, v.v. hoặc tập trung vào một vật dụng cụ thể, chẳng hạn như màu nước.

 

Đặt một chiếc kính hiển vi với các miếng kính đã được lắp sẵn sàng để xem.


BM


Chuẩn bị một bộ phim tài liệu hoặc một bộ phim điện ảnh với một tô bắp nổ và những chiếc mền ấm cúng trên ghế salon.

 

Tạo một cuộc chơi “săn lùng” rác tự nhiên với một mảnh giấy ghi chú đầu tiên trên gương kích thích trẻ em khám phá khi chúng đánh răng.

 

Lấy ra một bản đồ và một vài tờ quảng cáo du lịch có địa điểm mà bạn định đến, cùng với bút màu hoặc bút chì và giấy.

 

Để rải rác các mảnh Lego và kèm theo một số ý tưởng từ Lego, sách hoặc bản in hướng dẫn để gợi ý những gì có thể chơi ghép.

 

Đặt những cây bút có hình dạng thú vị, một số tem, thẻ trống và phong bì.

 

Những điều không nên làm


BM


Chìa khóa để “strew” là đừng đặt kỳ vọng vào bọn trẻ và không nên hỏi chúng về điều đó hoặc hướng dẫn chúng cách tương tác với những đồ vật mà bạn đã sắp xếp.

 

Đôi khi con bạn sẽ không thấy hứng thú với những gì bạn đã dành thời gian “strew.” 

 

Bạn sẽ thấy sốt ruột khi đề cập đến nó: “Này các con, các con có thấy điều gì đang chờ các con trong “hòn đảo bếp” không?”

 

Vấn đề là tại thời điểm đó, chúng sẽ cảm thấy rằng bạn đang muốn áp đặt điều gì đó và chuẩn bị dạy một bài học nào đó. Kết quả là chẳng thấy đâu điều kỳ diệu của động lực tự thân từ bọn trẻ cả. 

 

Nếu con bạn không hứng thú, bạn chỉ cần làm lại việc này vào lúc khác vậy.


BM


Khi con bạn khám phá và bắt đầu tương tác với những gì bạn đã “strew,” hãy cố gắng hết sức để tránh xa chỗ con chơi. Bạn có thể thấy rằng chúng sẽ lấy những nguyên liệu mà bạn đã bày sẵn ra để làm một chiếc bánh và tự pha chế theo công thức riêng, bỏ qua hoàn toàn công thức sẵn có. Hoặc chúng có thể sắp xếp các Lego thành các nhóm màu hơn là tạo một mẫu gợi ý từ cuốn sách bạn đã đưa ra. Chúng có thể sử dụng các vật phẩm mà bạn đã sắp xếp theo nhiều cách bất ngờ và điều đó hoàn toàn ỔN.

 

“Strew” là việc bày ra và lờ chúng đi — cho phép giữ lại bản năng tiên thiên bên trong đứa trẻ và tính hiếu kỳ tự nhiên của chúng và để chúng khám phá theo cách mà chúng được hướng tới trong thời điểm đó. Đôi khi có thể sẽ bỏ lỡ, nhưng đôi khi nó sẽ rất thành công và những lần đó đôi khi sẽ để lại ấn tượng cho đứa trẻ suốt đời.


BM


“Strew” rất dễ thực hiện, rất thú vị, bởi nó tạo thêm sự thú vị cho việc học tại nhà và nuôi dưỡng trí tò mò, cũng như khả năng quan sát và tính hiếu kỳ bẩm sinh của con bạn.

 

[Lời dịch giả: Thuật ngữ strewing tạm dịch là dàn dựng, hoặc bày đồ chơi, hay là chơi đồ hàng; là hoạt động bày xếp đồ đạc, sách vở, vật dụng, đồ chơi v.v.. một cách có chủ ý của bố mẹ với một thứ gì đó bị cố ý giấu trong đó, còn manh mối được để sẵn cho trẻ tìm thấy.] 


BM


Tác giả Barbara Danza là một người mẹ đã có hai con, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, yêu biển và có trái tim thuần khiết. Bài viết của cô chú trọng những thách thức và cơ hội nuôi dạy con trong thời hiện đại; và những chủ đề liên quan đến lựa chọn giáo dục trong gia đình, nhận thức mới về sự đơn thuần của trẻ nhỏ, lợi ích của việc du lịch gia đình và tầm quan trọng của lối sống gia đình trong xã hội ngày nay. 

 

 

 

Barbara Danza  _  Hân Hữu

***

Lợi ích của việc đọc sách cho trẻ chập chững biết đi và trẻ mẫu giáo

  BM

Nhiều năm trước, một cô bé tuổi vị thành niên bế cậu con 6 tháng tuổi đến gặp tôi bởi vì cậu bé quấy khóc nhiều khiến Người Mẹ lo lắng. Chúng tôi nói về các triệu chứng của cháu bé, cách chăm sóc và cho bé ăn, rồi tôi bắt đầu khám cho cháu. Khi tôi sờ bụng của cháu, tôi hỏi, “Bụng cháu có đau không?”

https://baomai.blogspot.com/2021/09/loi-ich-cua-viec-oc-sach-cho-tre-chap.html


https://baomai.blogspot.com/

Công lý 404
Không nói không được
Những phu khuân vác nữ trên đường núi huyền thoại Inca
Một danh sách những bản nhạc mùa thu
Chúng ta đang trong cuộc chiến giành linh hồn nước Mỹ
Moldova thay đổi lập trường về Trung cộng
Cộng Sản Trở Về Phong Kiến
Tướng Milley biện hộ một số chi tiết trong cuốn sách là sai sự thật
Viện trưởng người Mỹ gốc Việt _ Đại Học Foothill California 2016
Một tinh thần an nhiên tự tại
Thư Sài Gòn _ 'Mua láng giềng gần' trong thời Covid
Người Mỹ đánh giá quá cao tỷ lệ nhập viện vì COVID-19
Phá cửa cưỡng chế xét nghiệm là 'lạm dụng chức vụ và trái luật'
Đã đến lúc chia cắt nước Mỹ?
Ca sĩ Phi Nhung qua đời ở Việt Nam vì COVID
Bị người ngoài hành tinh bắt cóc và cấy chip
Tướng Milley thừa nhận nói với tướng Trung cộng rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công
Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp gì cho quán cà phê ở Edinburgh?
Niềm vui bất ngờ khi viết nhật ký
Truyền thông Trung cộng tấn công Hoa Kỳ

Công lý 404

 BM

Buổi tối ngày cuối tháng 9-2021, khi câu chuyện về người phụ nữ bị đủ loại lực lượng của chính quyền tấn công ngay trong căn nhà mình ở Thuận An, Bình Dương, vẫn còn đang nóng hổi trong dư luận, thì các bài báo nói tương đối đủ và đúng về sự kiện này đột nhiên mất dạng.


Nhiều người hỏi nhau, và thử tìm vào báo Tuổi Trẻ điện tử, nơi có bài phát pháo đầu tiên mang tên “Phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm: Vi phạm quyền con người”, thì đã chỉ còn lại phần thông báo 404, lỗi vì không tìm thấy.


 BM


Việc những người làm kiểm duyệt ở Việt Nam cướp đi chứng tích, hay bịt miệng các ngôn luận từ giới truyền thông là điều không lạ. Thậm chí thói quen thô bỉ đó ngày càng trắng trợn đến mức trở thành chuyện cười mỉa thường ngày của đám đông dân chúng.

 

Nhưng điều đáng nói, sự xóa bỏ này chỉ tạm ẩn đi với người Việt Nam thôi. Hãy thử một dòng mô tả được tìm kiếm trên bing.com, đã cho thấy 3000 kết quả, thay vào lúc các trang bài ở Việt Nam bị xóa. Hình ảnh ông Võ Thanh Quan, Bí thư phường Vĩnh Phú đang hiên ngang và quyết liệt chỉ huy cuộc đột nhập tư gia có phụ nữ, trẻ em, bẻ tay rồi xô đẩy xuống sân để xét nghiệm, nay đã trở thành chuyện của cả thế giới rồi.


BM

Vụ phá cửa, cưỡng chế F1 đi cách ly ở Nghệ An gây xôn xao cộng đồng mạng


Những kẻ làm kiểm duyệt và quan chức ở Thuận An, Bình Dương đang muốn che giấu với ai vậy? Những hành động can thiệp rẻ tiền này, có phải đã vô hình tung biến sai lầm của một cá nhân lạm quyền và không đủ tư cách làm quan tại một thành phố nhỏ, trở thành chuyện bao che ở tầm quốc gia, mà tất cả hệ thống đều chịu vết nhơ chung?


BM


Đừng quên, khi diễn giải và cố nói giảm nhẹ về hành động phi pháp như trộm cướp của ông Võ Thanh Quan, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, bí thư thành phố Thuận An còn nhấn mạnh là “khi cả hệ thống chính trị căng mình chống dịch, tất cả điều luật đều không thể áp dụng bình thường”. Có nghĩa, trước sai lầm của thủ hạ, bà Phương đã đẩy cả một hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam án ngữ, chịu trách nhiệm thay cho hành động hồ đồ của một quan chức cấp thấp.


BM


Và hơn nữa, bà cũng không quên phủ nhận luôn giá trị luật pháp hiện hành của một quốc gia, để bao che cho tay chân của mình.

 

Thật khủng khiếp, chỉ là một vết thương nhỏ của “hệ thống chính trị” ở Bình Dương mà bà Huỳnh Thị Thanh Phương đã giới thiệu đủ cho người dân Việt Nam cả nước – và cả thế giới – thấy cuộc sống của nhân dân Việt Nam, bình an của một quốc gia Việt Nam, với mọi nỗ lực để dựng nên một thể chế, như đổ sông đổ biển.


BM


Việc phủ nhận mọi giá trị luật pháp, được Quốc hội nhiều đời của Nhà nước Việt Nam xây dựng và được xác nhận bởi những người lãnh đạo cao nhất, chỉ qua một lần chọt mũi – nói theo kiểu dân gian – cũng có thể bị phế bỏ dễ dàng, để bảo vệ cho chuyện quan quyền, sai nha… để xông vào bẻ tay một phụ nữ, lôi ra khỏi nhà trước tiếng khóc thét của trẻ con, sự kinh hãi của dân cư. Nếu bỏ qua với hành động và tư duy của ông Võ Thanh Quan và bà Huỳnh Thị Thanh Phương, sớm muộn gì, cũng sẽ là tiền lệ đi đến hủy diệt mọi trật tự trên đất nước này.


BM

Một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế, đưa đi cách ly tập trung


Ai đã giới thiệu những người như vậy vào hệ thống cầm quyền? Và ai đã bầu cho họ? Tôi tin rằng chẳng có ai bầu cả. Những lá phiếu vô hồn được thúc hối ở các kỳ bầu cử tại Việt Nam, nay đã chỉ rõ bất cập của nó, và nhân dân đang phải chịu hậu quả trực tiếp.


BM


Giờ thì khắp nơi, hệ thống truyền thông thuộc nhà nước đang đẩy mạnh hình ảnh ông Quan xin lỗi công khai nạn nhân là bà Hoàng Phương Lan. Nhưng việc “công khai” đó như thế nào? Mọi thứ diễn ra trong một căn phòng nhỏ khoảng 16m2, bà Lan ngồi cùng ông Quan và người hòa giải. Chung quanh thì lô nhô người phía chính quyền đang lăm lăm máy quay, máy chụp hình… chờ để bắt kịp hình ảnh vui vẻ, chân thành và tha thứ nhằm tuyên truyền.

 

Rất thú vị, là ngay ở buổi đầu bà Lan đã từ chối hòa giải suông. Có lẽ bà hiểu, đằng sau bà là cư dân của khu chung cư Ehome4, của những học viên lớp dạy của bà đang điếng người trước khung cảnh, và của con bà, với niềm tin rằng bà đã bị xúc phạm như thế nào.

 

Cuộc thương lượng hòa giải rõ là không cân sức, khi người được hỏi có đồng ý với lời xin lỗi không, lại là người đang bị thu giữ căn cước công dân, bị buộc ký các biên bản vi phạm theo quan điểm của những kẻ hành động sai quấy, nhân danh chính quyền.


BM

Trong vòng vây “hòa giải”

 

Nhưng quan trọng hơn, là bởi những bài báo mô tả đúng về tình cảnh của bà trên các trang báo nhà nước đang bị gỡ bỏ im lặng, cùng một hệ thống tay sai dư luận viên đang mở chiến dịch bôi nhọ bà về chuyện “ngoan cố”, “thiếu ý thức”, “bị cưỡng chế là đúng”… Hòa giải đang ở ý nghĩa nào trong bối cảnh u ám như vậy?

 

Không có gì mạt hạng hơn, khi mọi thứ giống như cả một “hệ thống chính trị” đang vào cuộc đế chống lại một người đàn bà. Mạt hạng tận cùng.


BM


Bạn có đang tự hỏi với tôi không, rằng với những gì đang diễn ra, lời “xin lỗi công khai” đang được thực hiện bài bản ở Thuận An, Bình Dương, với bà Hoàng Phương Lan, có thật là sự chân thành nhận biết? Hay lại chỉ là thứ thủ đoạn thao túng dư luận, rập khuôn theo câu nói vô liêm của ông Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ: “Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.


BM


 

NS Tuấn Khanh

***

Phá cửa cưỡng chế xét nghiệm là 'lạm dụng chức vụ và trái luật'

  BM

Không muốn tiêm vaccine Trung cộng, từ chối có bị xử phạt?

 

Nhiều luật sư cho rằng hành động phá cửa, đột nhập vào nhà và cưỡng chế người dân đi xét nghiệm là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người.

https://baomai.blogspot.com/2021/09/pha-cua-cuong-che-xet-nghiem-la-lam.html


http://baomai.blogspot.com/

 
Không nói không được
Những phu khuân vác nữ trên đường núi huyền thoại Inca
Một danh sách những bản nhạc mùa thu
Chúng ta đang trong cuộc chiến giành linh hồn nước Mỹ
Moldova thay đổi lập trường về Trung cộng
Cộng Sản Trở Về Phong Kiến
Tướng Milley biện hộ một số chi tiết trong cuốn sách là sai sự thật
Viện trưởng người Mỹ gốc Việt _ Đại Học Foothill California 2016
Một tinh thần an nhiên tự tại
Thư Sài Gòn _ 'Mua láng giềng gần' trong thời Covid
Người Mỹ đánh giá quá cao tỷ lệ nhập viện vì COVID-19
Phá cửa cưỡng chế xét nghiệm là 'lạm dụng chức vụ và trái luật'
Đã đến lúc chia cắt nước Mỹ?
Ca sĩ Phi Nhung qua đời ở Việt Nam vì COVID
Bị người ngoài hành tinh bắt cóc và cấy chip
Tướng Milley thừa nhận nói với tướng Trung cộng rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công
Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp gì cho quán cà phê ở Edinburgh?
Niềm vui bất ngờ khi viết nhật ký
Truyền thông Trung cộng tấn công Hoa Kỳ
Đừng bỏ đi gốc hành lá và các loại rau thơm _ hãy trồng chúng!

Không nói không được

 BM


Thưa Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng,

 

Sáng nay thức dậy, mở computer, đọc thấy có người đưa lên Diễn đàn đề tài “So sánh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản”, em phải lên tiếng để cho người tị nạn cộng sản không bị bọn bồi bút cộng sản lừa phỉnh.

 

Trước năm 1975, quân nhân bọn em bận rộn đánh nhau với cộng sản ngoài chiến trường, nên giao mặt trận tư tưởng cho những nhà trí thức. Nay không còn cầm súng đánh giặc, thì em tự thấy mình có bổn phận mở mắt những người đi tị nạn cộng sản mà còn ngây thơ trước trò ma mãnh của cộng sản. Em phải lên tiếng để cho người ta đừng lầm tưởng bọn quân nhân chỉ biết cầm súng đánh giặc, chẳng có hiểu biết để tranh luận với kẻ thù.


BM


Nên nhớ, chủ nghĩa cộng sản là đồ chó đẻ. Nó chó đẻ là vì nó vẽ ra một thiên đường hạ giới như: Cán bộ của chúng là đầy tớ của nhân dân, xã hội không còn cảnh người bóc lột người, đất nước sạch bóng quân thù v… v…

 

Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Thượng Đế cho Con Người hai đặc ân: Trí óc và Ngôn ngữ. Cộng Sản triệt tiêu hai đặc ân đó thì con người chỉ là con vật biết đi trên hai chân. Cộng sản chiếm độc quyền tư tưởng (trí óc) và truyền thông (ngôn ngữ), chẳng ai được quyền tự do phát biểu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Thác Bản Dốc là của Việt Nam”. Hễ ai cả gan nói đụng đến Trung cộng liền bị Công An côn đồ mang vào đồn đánh cho sặc máu mồm.


image
“Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill

 

Vậy cộng sản không là đồ chó đẻ, thì là cái giống gì?

 

Là chó đẻ thì còn so sánh được với ai? Những ông bà mệnh danh trí thức cho rằng em nói “cộng sản là đồ chó đẻ” là không được lịch sự, có vẻ thô lỗ, thiếu văn hóa. Đó là loại trí thức dỏm, đạo đức giả! Tại sao phải ăn nói lịch sự với cái bọn người dùng bạo lực cưỡng bức Con Người thành súc vật? Thử hỏi bị Việt Cộng bắt vào trại Tập Trung, ông trí thức quỳ xuống lạy nó, nó có tha cho không?


image
“Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mới có thể không nhìn thấy.” – Thomas Sowell

Nếu bọn cộng sản biết điều phải trái, biết nghĩa lý, mình kiên nhẫn vạch ra cái sai của chúng mà chúng nghe theo thì cũng đáng dùng lời lẽ tử tế, lịch sự để giáo hóa chúng nó. Cộng sản là một thứ mất dạy, chúng chửi không trừ một ai, ngoài lãnh tụ của chúng, thì việc gì phải lịch sự?


Tổng thống Ronald Reagan chủ trương “Hòa Bình Qua Sức Mạnh” là vì ông hiểu chỉ có Sức Mạnh để đối xử với cộng sản mà thôi. Là nạn nhân cộng sản phải bỏ nước, bỏ lại Cha Mẹ để thoát thân, mà khi sang cư ngụ xứ sở tự do lại có những đứa mang danh Tiến sĩ, Bác sĩ, Luật sư làm Youtube, viết báo chửi rủa, mạ lỵ Tổng thống Donald Trump và ca ngợi một anh Tổng thống nhờ bọn quyền lực trong bóng tối làm tay sai Tàu Cộng gian lận để đoạt quyền, thì cái bằng Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Luật Sư của chúng nó chẳng có giá trị bằng tờ giấy vệ sinh. Chừng nào nòi giống Việt Nam mới hết cái bọn mang bằng cấp đáng khinh bỉ ấy hả anh Vọng?


image
“Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.” – Ronald W. Reagan

Những bọn mang bằng cấp đó mà gọi là trí thức thì thật là nhục cho nòi giống Việt Nam! Trước năm 1975 mà em có quyền trong tay như ông Thiệu, chắc chắn những đứa “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” sẽ không còn một mống.

 

Em kính chúc anh Vọng dồi dào sức khỏe. Mai mốt em lái xe đến chở anh đi uống cà phê.

 

Thân kính,

 



Bằng Phong Đặng văn Âu

***

30 câu nói về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản

 BM
Chủ nghĩa xã hội tìm kiếm sự công bằng trong trạng thái gò bó và nô lệ - Alexis de Tocqueville