Thursday, October 31, 2019

Âm nhạc đánh sập bức tường Berlin ?

BM
Bức Tường Berlin, nhìn từ Đông Đức trước ngày sụp đổ. Jean-Claude Mouton

Vào lúc nước Đức chuẩn bị kỷ niệm 30 năm Bức Tường Berlin sụp đổ, nhiều nơi trên thế giới, thanh thiếu niên nắm lấy vận mệnh tương lai, RFI nhìn lại vai trò của giới trẻ tại Đông Berlin 30 năm trước đã góp phần dẫn tới sự tan rã của khối Xã Hội Chủ Nghĩa: Âm nhạc là nhát búa đầu tiên đánh sập Bức Tường Berlin.

BM
  
Ngày 09/11/1989 bức tường chia cách thành phố Berlin trong suốt 28 năm sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt. Trên thực tế bức tường tưởng chừng là kiên cố này đã rạn nứt từ lâu. Tháng Giêng 1989 chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước Cộng Hòa Dân Chủ Đức Erich Honecker tuyên bố bức tường Berlin còn đứng vững mãi cả ”trăm năm nữa”. Chỉ mười tháng sau, người dân Berlin với búa rìu đã đập tan nát biểu tượng của sự chia cắt và qua đó khép lại hơn 40 năm chiến tranh lạnh, khối Xã Hội Chủ nghĩa tan rã, Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản cáo chung.

Âm nhạc vũ khí lợi hại của phương Tây

BM
  
Những nhát búa đầu tiên giáng xuống bức tường thực ra đã được khởi động từ trước năm 1989. Mọi việc khởi đầu với buổi trình diễn của nam danh ca người Mỹ, Bruce Springsteen ngày 19/07/1988. Anh là nghệ sĩ Tây phương nổi tiếng đầu tiên đến Đông Berlin trình diễn. Trong vỏn vẹn bốn giờ đồng hồ, hơn 300.000 thanh niên Đông Đức khao khát tự do bị ca khúc Chimes of Freedom, nhạc và lời của Bob Dylan làm mê hoặc. Cho dù trước đó, Bruce tuyên bố với khán giả rằng anh đến diễn trên sân khấu Đông Berlin không để ủng hộ một chính quyền của ”phe này hay phe khác mà chỉ để đưa dòng nhạc rock’n roll đến với khán giả Đông Berlin”. Dù vậy, Spingsteen không quên nói lên nguyện vọng tự đáy lòng : Anh "hy vọng một ngày nào đó những rào cản sẽ được dỡ bỏ”.

BM
  
Vài tháng trước đó, tiếng hát của hai nhạc sĩ lớn của thế giới tự do là David Bowie và Michael Jackson từ phía bên kia bức tường vọng sang đã chinh phục con tim của giới trẻ đông Đức. Cũng chính vì tránh để cho giới trẻ cứ ”dán mãi tai vào bức tường” nghe lóm những buổi trình diễn ở phía Tây Berlin, mà chính quyền Cộng Hòa Dân Chủ Đức dưới thời đại của Honecker đã mời một vài nghệ sĩ ngoài khối xã hội chủ nghĩa đến biểu diễn.

BM
  
Một nhà nghiên cứu về lịch sử âm nhạc từng đánh giá đêm biểu diễn tại Đông Berlin của Bruce Springsteen là sự kiện âm nhạc ”quan trọng nhất trong thế kỷ 20”. Trong đêm diễn ấy, nam danh ca người Mỹ đã gieo vào 300.000 trái tim tiếng chuông tự do. Khán giả của anh đêm đó nhận thấy một làn gió thay đổi đang thổi tới Cộng Hòa Dân Chủ Đức.

Tiếng đàn Violoncelle của nhạc sĩ người Nga

BM
  
Hơn một năm sau, tháng 11 năm 1989, hình ảnh nhạc sĩ Mstislav Rostropovitch kéo đàn violoncelle dưới chân bức tường ngay tại trạm kiểm soát Checkpoint Charlie đi vòng quanh thế giới. Một người nghệ sĩ tóc bạc trắng, một cây đàn và bản Suites của Bach là biểu tượng hòa bình. Berlin đang hồi sinh.

Là một nhạc sĩ đàn violoncelle/cello bậc thầy của thế giới, Rostropovitch 30 năm trước đang sống yên bình tại một căn hộ sang trọng ở quận 16 Paris. Qua đài phát thanh ông hay tin bức màn sắt đang bị khai tử và thế là ông lập tức khăn gói lên đường đến Berlin. Cùng một người bạn thân, Rostropovitch với cây đàn đáp xuống sân bay Berlin. Ra khỏi phi trường, họ biết đi đâu ? Không ngần ngại, ông lấy tắc xi đến thẳng trạm kiểm soát Checkpoint Charlie, biểu tượng giữa hai thế giới Đông và Tây.

BM
  
Những nốt nhạc đầu tiên từ bản Suites của Johann Sebastian Bach được cất lên, tiếng búa rùi nện vào bức tường im bặt. Chính nhạc sĩ Mstislav Rostropovitch kể lại trong, buổi trình diễn ngẫu hứng đêm 11/11/1989, hai ngày sau làn sóng người Đông Berlin đầu tiên chính thức qua hàng rào biên giới dưới sự kiểm soát của lính biên phòng đôi bên, nhạc sĩ Rostropovitch đã tuyên bố đấy là “một ngày hạnh phúc”, bởi ông biết rằng kể từ giờ phút đó Berlin không còn bị phân chia, người Đức hòa vào một khối và những nốt nhạc của Bach là keo sơn hàn gắn lại hai nửa tâm hồn của những con người bị Đông và Tây giằng xé. Cũng Rostropovitch tâm sự rằng ông cần thấy phải có mặt dưới chân Bức Tường ở vào thời khắc kịch sử đó để tri ân những người đã nằm xuống cũng tại nơi này.

BM
  
Ở vào những năm 1950 Rostropovitch là một trong những tinh hoa của Liên bang Xô Viết. Ông là một nghệ sĩ tài hoa được đào tạo trong học viện âm nhạc quốc gia, là học viên hiếm hoi mới 23 tuổi đời đã đoạt giải thưởng mang tên Stalin. Nhưng bước vào đầu thập niên 1970 ông phạm phải hai điều cấm kỵ : một là tiếp xúc với nhà văn Soljennitsine, tác giả của Quần Đảo ngục Tù và hai là đứng về phía nhà bác học, nhà đấu tranh cho nhân quyền Sakharov. Gia đình Rostropovitch bị chính quyền Brejenev đưa vào danh sách đen.

BM
  
Năm 1974 nhạc sĩ Mstislav Rostropovitch rời Liên Xô sanh định cư hẳn tại Mỹ, rồi Pháp. Ông là nghệ sĩ bốn bể là nhà với những vòng lưu diễn bất tận. Đã nhiều lần đi vòng quanh trái đất, nhưng theo lời con gái người nhạc sĩ nổi tiếng này, dù bị Liên Bang Xô Viết tước quyền công dân năm 1978, ông luôn thầm mơ có được ngày trở về.

Làn gió cách mạng tại Đông Âu

Dù vậy tất cả các nhà sử học đều đồng ý trên một điểm đó sự sụp đổ của Bức Tường Berlin chỉ là hồi kết từ những vết nứt chính trị trước đó trong khối cộng sản. Ngay tại Liên Xô, lần đầu tiên thành trì của chế độ Cộng Sản này tổ chức bầu cử tự do vào tháng 3/1989. Hungrary tháng 2/1989 không còn là một quốc gia độc đảng. Lại cũng Hungary ngày 10/09/1989 mở cửa biên giới với Áo. Đây là cửa ngõ đầu tiên giữa hai khối Cộng Sản và Tư Bản. Tháng 6 cùng năm, tại Vacxava, công đoàn Solidarnosc của Lech Valesa đắc cử trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên từ kể từ sau Thế Chiến.

BM
  
Một lần nữa Hungary lại tiên phong, tuyên bố thoát khỏi vòng kềm tỏa của Matxcơva. Chỉ một tuần sau ngày Bức Tượng Berlin bị phá vỡ, đến lượt Tiệp Khắc tuyên bố độc lập. Tại Bulgari để tồn tại, đảng Cộng Sản phải chấp nhận mở cửa. Riêng tại Bucarest nhà độc tài Roumani Nicolae Ceausescu không cầm cự được thêm bao lâu trước khi nhận lấy cái chết thảm khốc đúng ngày lễ Giáng Sinh.

BM
  
Một cách ôn hòa hơn, ba quốc gia ven biển Baltic trong vòng từ tháng 3 đến tháng 5/1990 tuyên bố độc lập. Tại Nam Tư chế độ của Slobodan Milosevic bị chống đối. Tiếp theo đó là một cuộc xung đột kéo dài cho đến tận năm 1999.

Nước Đức thống nhất và sự hình thành của Liên Hiệp Âu Châu

Về phần hai miền nước Đức là Cộng Hòa Liên Bang Đức thuộc khối tư bản và Cộng Hòa Dân Chủ Đức cùng bị Bức Tường Berlin dồn vào chân tường. Đông Đức kiệt quệ về kinh tế và không còn có thể trông chờ vào Liên Xô. Tây Đức cũng lúng túng không kém vì phải cưu mang người anh em bên sườn đông. Bonn cầu viện các đối tác Tây Âu và hướng về giải pháp thống nhất đất nước.

Hai đối tác lớn của Bonn là Anh và Pháp. Tại Luân Đôn, nữ thủ tướng Thatcher thận trọng. Tại Paris, François Mitterrand đồng tình với điều kiện, Bonn và Paris nhanh chóng đẩy mạnh khối Âu châu , hình thành một Liên Hiệp có tiếng nói quan trọng về chính trị.

Từ “Thị trường chung” phát triển thành “Cộng đồng kinh tế Âu châu”, rồi “Cộng đồng Âu châu”, dự án xây dựng “Liên Hiệp Âu Châu ” được hình thành vào tháng 04/1990, tức là chưa đầy một năm sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ.

BM
  
Tháng 2/1992, hiệp ước chính thức được ký kết, khai sinh ra Liên Hiệp Âu Châu .




Thanh Hà

BM



Ba nhân vật “nổi bật” của đảng Dân Chủ !

BM
  
Bạn thân mến,

Cách đây gần một tháng, bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Trump vì  “nghe người ta đồn rằng”,  “có người đã ‘nghe được’ cuộc điện đàm” trong đó Tổng Trump yêu cầu Tổng Thống Ukraine Zelenski điều tra hành vi tham nhũng của Joe Biden “đối thủ” tranh cử Tổng Thống của Trump. Nancy Pelosi và đảng Dân Chủ đã lập tức cáo buộc tội TT Trump thông đồng với ngoại bang và phản quốc, cần phải truất phế ngay cho khuất mắt. Nancy Pelosi thậm chí không thèm đọc bản chuyển ngữ (transcript) của nội dung cuộc điện đàm đã được Tòa Bạch Ốc công bố, cũng chẳng cần biết kẻ tố cáo hay “người thổi còi” đó là ai… Bà ta mừng quýnh và gấp gáp, vội vã giao cho tay chân bộ hạ thân tín tại Hạ Viện là ông Adam Schiff, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, làm Trưởng Ban Điều Tra Luận Tội Tổng Thống Trump.

BM
  
Adam Schiff là nhân vật được báo chí phong tặng danh hiệu “FOUR PINOCHIOS” tức là “Đệ Tứ Đẳng Gian Dối”. Cũng cần nhắc lại chuyện Robert Mueller, Công Tố Đặc Nhiệm điều tra vụ Tổng Thống cấu kết với Nga và cản trở công lý khi sa thải Giám Đốc FBI James Comey; sau gần hai năm điều tra, Mueller nộp kết quả với bản bào cáo dầy hơn 400 trang, nhưng không tìm được bằng chứng nào về “cấu kết” và “cản trở”, nghĩa là HAI KHÔNG: KHÔNG cấu kết và KHÔNG cản trở gì cả. Đảng Dân Chủ hụt hẫng và thất vọng ê chề, vì từ lâu cặp gian tế Pelosi và Schiff… cứ đinh ninh là Trump sẽ tiêu đời  vì kết quả điều tra của Mueller, nào ngờ Mueller “dám” bảo là “không có bằng chứng nào cả”. Thế là Adam Schiff lồng lộn lên tuyên bố là ông có đầy đủ bằng chứng phạm pháp của Tổng Thống Trump! Mọi người bảo Adam Schiff hãy trưng ra! Nhưng Adam Schiff chẳng có gì ngoài tài nói dối có đẳng cấp, nên cứ trơ mặt ra.

BM
 
Lần nầy, Adam Schiff lại dở trò gian manh cùng với gian đảng Dân Chủ tiến hành quá trình điều tra luận tội Tổng Thống Trump một cách mờ ám và bất chính: Adam Schiff đã tiến hành các cuộc chất vấn nhân chứng trong phòng kín, không ai được vào, kể cả các Dân Biểu đảng Cộng Hòa và báo chí, ngoại trừ bè lũ gian manh của đảng Dân Chủ.

Các Dân Biểu Cộng Hòa, các Thượng Nghị sĩ đều bất bình và đồng loạt chỉ trích gắt gao việc làm mờ ám và Vi Hiến của đảng Dân Chủ, nhất là Adam Schiff về “quá trình điều tra luận tội trong vòng bí mật”.

Bạn ạ, hơn 300 triệu công dân Mỹ có quyền được biết Tổng Thống của mình đã phạm phải tội gì chứ? Theo truyền thống pháp lý, cuộc điều tra luận tội Tổng Thống phải hoàn toàn công khai! Adam Schiff đã vi phạm luật pháp, Nancy Pelosi đã đi ngược lại Hiến Pháp…

BM

Newt Gingrich, cựu Chủ Tịch Hạ Viện cho rằng việc Hạ Viện xúc tiến cuộc điều tra luận tội chống lại Tổng Thống Trump là hoàn toàn vi phạm Luật Pháp nước Mỹ. “House Democrats' impeachment push against President Trump a fundamental violation of American law.” Vậy mà Bầy Lứ gian manh cứ làm, vì chúng có sợ, có ngán gì ai! Đã có thế lực “chống lưng” rất vững mạnh và giầu có cả tiến bạc triệu đô-la nữa!

Theo ông cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich, thi “Schiff là một nhân vật bất lương một cách lúng túng. Bà Pelosi cũng đang trở thành một nhân vật không trung thực một cách trâng tráo.” – “embarrassingly dishonest person.”

Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich nhận thấy rằng “Các đảng viên Dân Chủ tại Hạ Viện đang liều mạng tìm cách dàn dựng, chế tạo ra một cái gì đó. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, họ đều tự bào tôi biết Trump đã làm một cài gì đó ghê gớm lắm, tôi tự hỏi đó là cái gì?”

BM

Và “Bọn chúng đã bầy ra một trò lừa đảo có nguy cơ vi phạm mọi nguyên tắc căn bản của cả Luật Pháp và cà công lý Mỹ, vi phạm sự bảo đảm của Hiến Pháp về Thủ Tục Tố Tụng (the Constitution‘s guarantee of due process) và tôi nghĩ rằng toàn dân Mỹ đang rất đau lòng về vụ việc này.”

Trong tháng vừa qua, khi Adam Schiff được Nancy Pelosi chỉ định nhiệm vụ tiến hành điều tra luận tội, đã có 135 Dân Biểu ký tên bảo trợ kiến nghị khiển trách Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Adam Schiff (D-Calif.) vì đã đọc nhại bản nội dung cuộc điện đàm của Tổng Thống Trump và Tổng Thống Zelenski với nhiều lời bịa đặt, không đúng sự thật. Nghị quyết khiển trách Adam Schiff do các Dân Biểu Andy Biggs (Arizona), chủ tịch Nghị Hội House Freedom đề xướng, là mục tiêu của đảng Cộng Hòa nhằm loại Adam Schiff khỏi Ủy Ban tiến hành điều tra luận tội, bởi vì Adam Schiff vốn là người từ lâu đã có ác cảm và hận thù Tổng Thống Trump.

Đảng Dân Chủ hiện chiếm đa số và kiểm soát Hạ Viện, tuy vậy đảng Cộng Hòa vẫn muốn tim cách đòi hỏi một cuộc biểu quyết tại Hạ Viện về Adam Schiff.

BM
  
Kết quả, phe Cộng Hòa đã thua vì đảng Dân Chủ có 218 phiếu, Cộng Hòa chỉ có 135. Việc khiển trách bất thành. Tuy không thành công, nhưng cũng đã “thành nhân”, đó là sự đoàn kết của đảng Cộng Hòa được thể hiện.

Một nhân vật thứ ba, rất đình đám và ngút trời tai tiếng của đảng Dân Chủ, đó là “Madam President, vị nữ Tổng Thống Hai Lần Thất Cử Hillary Clinton. Nhân vật này hình như vẫn còn lăm le thèm thuồng chức Tổng Thống Hoa Kỳ, đang bắn tiếng là có thể “đánh bại Trump năm 2020!” Hillary thật là trơ trẽn và không còn chút liêm sỉ nào Bạn ơi!

BM
  
Mức độ vô liêm sỉ nơi nhân vật Hillary Clinton ngày càng cao. Bà Hillary đã quay miệng cắn đồng đảng là nữ dân biểu Tulsi Gabbard, ứng cử viên Tổng Thống 2020, chỉ vì từ trước đế nay, nữ “đồng chí Tulsi Gabbard” này đã không theo phe nhóm Hillary, không chịu về dưới trướng, khiến Hillary có ác cảm.

Chuyện nó như thế này, nhóm tay chân Hillary Clinton, muốn nhân việc bà ta ra mắt cuốn sách mới viết chung với con gái Chelsea để đưa Hillary trở lại dưới “hào quang” nhằm thực hiện tham vọng ra tranh cử lần thứ ba. Nhưng lại gặp phải một đồng đảng có vẻ sáng giá và sạch sẽ hơn. Hillary Clinton đã rút lại dự định xuất hiện tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Những Phụ Nữ Quyền Thế Nhất của Fortune, tại đó Tulsi Gabbard được chỉ định đọc diễn văn. Hillary cho biết là bỏ cuộc họp thượng đỉnh để tránh phài xuất hiện cùng với cựu Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen. Sự thật là do ganh tị với Tulsi Gabbard! Nhục nhã thật!

Xuất hiện trên Chương Trình Hài Hước với JIMMY KIMMEL, Hillary Clinton đã chế nhạo bức thư Tổng Thống Trump gửi cho Tổng Thống Erdogan về cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào người Kurd.

Hillary Clinton cũng đưa ra nhận xét về ứng cử viên Tổng Thống Tilsi Gabbard (D-Hawaii). Bà ta nói “Tôi không đưa ra một dự đoán nào, nhưng tôi nghĩ rằng họ đã để mắt vào một người nào mà hiện đang trong vòng tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ và đang đưa bà ấy thành ứng cử viên của một đảng thứ ba.” Lời nói của Hillary có vẻ như ám chỉ Tulsi Gabbard. “Bà ấy là người được người ưu ái. Họ có một khối đất đai và cây giống với nhiều phương cách khác nhau để hỗ trợ bà ấy cho đến nay.” Lại GANH TỴ và GHEN GHÉT!

BM
  
Sau đó, Hillary cáo buộc cựu ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Xanh Jill Stein, người đã ra tranh cử với Trump và bà Hillary năm 2016, cũng là một vốn quý của Nga. Hillary nói: “Điều đó giả thiết rằng Jill Stein sẽ bỏ cuộc, việc mà bà ấy không thể làm bởi vì bà ấy cũng là một vốn quý của người Nga. Tôi muốn nói – toàn bộ.”

Những cáo buộc của Hillary Clinton đối với Tulsi Gabbard đã bị cả hai phe tả hữu chỉ trich gắt gao. Tổng Thống Trump nói rằng “Hillary Clinton sẽ gán cho bất cứ người nào đối lập với bà là một nhân viên của Nga.”

Trong một bài phân tích trên New York Times, phóng viên Lisa Lerer tự hỏi phải chăng Hillary Clinton đã “bỡn cợt chúng ta”, nhớ lại những lời phỉ báng của bà ta đối với Trump “người hư hỏng vũ bão”, rồi lời gợi ý vô căn cứ nói người Nga đã “cưới” Tulsi Gabbard, (Dân Chủ -Hawaii) như một vốn quý trong cuộc tranh cử 2020, và Hillary đã chia sẻ bức thư giả chế nhạo Trump về vụ Thổ Nhĩ Kỳ.

BM
  
Lerer đã viết “Chào mừng Hillary đã tháo nút, Đối với hầu hết nghề nghiệp công cộng của bà ấy, Hillary Clinton đã bị ức chế bởi những kỳ vọng của địa vị, là đệ nhất Phu nhân, Thượng Nghị Sĩ và Bộ Trưởng Ngoại Giao. Giờ đây, sau khi thất bại ê chề,  thảm hại ở năm 2016, hình như cuối cùng bà ta cảm thấy được tự do để nói lên ý nghĩ của mình.” - “Và chắc chắn là bà ta đang quậy lên nhiều tuồng kịch trong khi làm việc ấy. Hai-lần làm ứng cử viện Tổng Thống đảng Dân Chủ tiếp tục hiện ra lờ mờ nhưng to tướng trong trong tâm khảm của đảng bà – vừa là nữ anh thư vừa là một tên tồi bại.”

Phần lớn của kịch bản này đã được  cống hiến cho các đảng viên Dân Chủ đang tưởng như đón chào Hillary Clinton trở lại dưới ánh đèn sân khấu và nung nấu ý ý tưởng rằng liệu bà ta có vào cuộc đua một lần thứ ba nữa hay chăng?

Tội nghiệp thay! Kịch bản này đã gặp nhiều trận chế diễu thậm tệ trên truyền thông xã hội.

New York Times viết: “Hillary đang sống đời tốt đẹp của mình bằng cách miệt thị Gabbard”…

BM
  
Fox News, nhà phê bình Brit Hume phản ứng “Hillary đã đưa ra lời cáo buộc không bằng chứng và gian dối đối với Tulsi Gabbard và đã nhận được “một bụm khói mù” từ báo New York Times.” Một chữ NHỤC nữa Bạn ơi! Không hiểu tai sao vị Cựu đệ nhất Phu nhân, Cựu Thượng Nghị Sĩ và Cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao lại trơ trẽn đến thế hở Bạn?

Ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sanders cũng lên án Hillary Clinton về sự gợi ý vu vạ Tulsi Gabbard vô căn cứ.

Tulsi Gabbard nói “Được lắm, bà ta đã có một cái gì đó để nói về tôi, và tôi có thể rất vui nếu có thể nói chuyện trực tiếp mặt-đối-mặt với bà ta.”

BM
  
Nhưng Hillary Clinton đã sợ, không dám đối mặt với Tulsi Gabbard. Ông Bernie Sanders, đã cùng với các ứng cử viên khác như Andrew Yang, Marianne Williamson và Beto O’Rourke xúm nhau bảo vệ Tulsi Gabbard để phê phán Hillary Clinton.

Tổng Thống Trump tỏ ra có thiện cảm với Tulsi Gabbard, nói rằng ông cũng có một vài điểm tương đồng, đó là bị cáo buộc cấu kết với Nga một cách vô bằng cớ suốt hai năm rưỡi, tôi mong là Hillary có thể nói điều đó sớm hơn bởi vì người ta… đã nhận ra là bà ấy đã điên rồi.

BM

Tóm lại, đảng Dân Chủ rõ ràng chỉ là một đám người khát vọng quyền lực điên cuồng, dùng mọi thủ đoạn thấp hèn, đê tiện, biển lận, nhằm cướp chính quyền, bất chấp Hiến Pháp, Luật Lệ và Công Lý.

Âm mưu cướp quyền tại Tòa Bạch Ốc bằng kịch bản điều tra luận tội đang gặp bế tắc. Bởi vì không đúng với Hiến Pháp và pháp luật. Ngoài ra, nó đang bị phe Cộng Hòa quyết liệt chống đối, dư luận không đồng tình. Có lẽ vì vậy mà Adam Schiff chỉ họp kín. Họp kín để luận tội theo kiểu cộng sản Nga, Tàu và Việt Cộng, không cho ai biết nhân chứng nói gì, không cho nghi phạm đối chất với người tố cáo! Adam Schiff đã phạm sai lầm trầm trọng bởi vì “người tố cáo” một Tổng Thống không thể là “kẻ nặc danh”.

BM
  
Việc làm của Adam Schiff là mờ ám, gian xảo sẽ sớm bị vạch trần. Gian Nhân và Gian Đảng sẽ bị Lưới Trời tóm gọn đấy Bạn ạ, vì lẽ “Thiên Võng Khôi Khôi, Sơ Nhi Bất Lậu” - “Lười Trời Lồng Lộng, Thưa Mà Không Lọt” Bạn ơi!
Thư này tạm dừng đây Bạn nhé! Hẹn Bạn thư sau.

Thân mến chào Bạn.



Tuyết-Lan

BM

Chiến đấu cho những giá trị đã làm nước Mỹ vĩ đại

BM
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott, cựu Thống đốc Tiểu bang Florida đã được trải nghiệm cuộc sống trong một nước Mỹ vĩ đại và ông muốn con cháu ông, cũng như thế hệ trẻ tương lai cũng sẽ được sống với các giá trị đã làm nên nước Mỹ vĩ đại.

Dưới đây là toàn văn bài viết “Chúng ta cần chiến đấu cho những giá trị đã làm nước Mỹ vĩ đại” của Thượng nghị sĩ Rick Scott đăng trên tờ Washington Examiner hôm 28/10.

BM
  
Mẹ tôi đã sống một cuộc đời rất khó khăn, một phần vì những gì bà lựa chọn và phần khác là do các yếu tố ngoại cảnh kiểm soát bà. 

Bà đã lớn lên cùng một người cha nghiện rượu, suốt ngày la mắng bà. Bà đã cưới một người chồng nghiện rượu, bạo hành vợ và bà đã ly dị ông ấy khi tôi sinh ra. Cha đẻ của tôi chưa bao giờ cho mẹ tôi, anh trai tôi và tôi một xu nào. Tôi chưa bao giờ gặp mặt ông ấy.

Cuối cùng mẹ tôi đã tái hôn với một người đàn ông khác và ông ấy trở thành cha nuôi của tôi. Ông là tài xế xe buýt và đã từng 4 lần tham gia chiến đấu với Phi đoàn 82, Không Lực Hoa Kỳ trong Thế Chiến II. Ông đã nuôi anh trai tôi và tôi, nhưng với việc chỉ học hết lớp sáu và có thêm 5 người con khác, ông đã phải vật lộn để hỗ trợ gia đình tôi. Chúng tôi đã sống trong nhà công cộng. Tuy nhiên, ngay cả phải đối mặt với tất cả những vấn đề đó, tôi vẫn không nghĩ về tuổi thơ tốt đẹp hơn.

BM
  
Dù mẹ tôi không có tiền, bà vẫn lạc quan và hy vọng. Bà nói với chúng tôi rằng chúng tôi may mắn vì Chúa và những nhà lập quốc của chúng tôi đã tạo ra đất nước vĩ đại nhất từ trước tới nay, nơi mọi thứ đều có thể. Tôi không dám chắc mẹ tôi đã thực sự có kế hoạch cho chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi đã học được nhiều bài giảng tại nhà thờ (nhà thờ hoàn toàn không bắt buộc), đã phải đạt nhiều điểm A, ghi nhớ Tuyên ngôn Độc lập và Thánh vịnh thứ 23, trở thành Hướng đạo Đại Bàng (1), lau dọn nhà, phát báo, cắt cỏ, bơm ga và rán bánh hamburger.

Chúng tôi không được phép than trách. Nợ, chính phủ lớn, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là xấu. Tốt nghiệp đại học sẽ có cơ hội nhận được việc làm được trả lương tốt hơn. Chúng tôi luôn luôn được thuyết giảng về sự nguy hại của việc sử dụng ma túy (ma túy đã hủy hoại cuộc đời của một thành viên gia đình).

Tôi nhập ngũ vào Hải quân Hoa Kỳ năm 18 tuổi, nơi tôi lau sàn tàu, dọn dẹp nhà vệ sinh, sắp xếp những sàn tàu bừa bộn, và học các khóa học đại học trên boong tàu khu trục trong những năm cuối của chiến tranh Việt Nam, nhưng chưa bao giờ tới gần Việt Nam.

BM
  
Tôi kết hôn với người yêu thời trung học tên là Ann vào năm tôi 19 tuổi. Bây giờ Ann và tôi có hai con gái và sáu cháu trai “hoàn hảo”, và chuẩn bị đón thêm đứa cháu hoàn hảo thứ bảy vào năm tới.

Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng cảm kích người mẹ yêu thương nghiêm khắc, cách dạy con “không nghe lời thì ăn đòn” của bà trong quá trình trưởng thành, nhưng bây giờ tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì ban cho tôi người mẹ và đất nước này. Bà đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm mọi bài học mà đất nước này phải cung cấp trước khi tôi 20 tuổi.

Thật không may, cánh tả trong suốt 50 năm qua đã nỗ lực bác bỏ các giá trị của nước Mỹ mà tôi đã lớn lên cùng và những giá trị của nước Mỹ mà tôi muốn những đứa cháu của tôi lớn lên với. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng người Mỹ, đất nước ta, và thể chế của chúng ta có sai sót, nhưng cánh tả đã nỗ lực để bác bỏ công lao của những bậc khai quốc, các thể chế của ta, nhà thờ của ta, thực thi pháp luật của ta, đạo đức của ta và hầu hết mọi thứ mẹ tôi đã từng dạy tôi.

BM
  
Cánh tả phản kháng binh lính của chúng ta trong suốt chiến tranh Việt Nam. Cánh tả gọi những người tin vào Đấng Tối Cao hoặc chung thủy trong hôn nhân là kém hiểu biết và lạc hậu. Họ bây giờ công khai nói rằng các nhà thờ, nơi gìn giữ các giá trị truyền thống nên bị tước quyền miễn trừ thuế. Cánh tả không quan tâm đến khoản nợ khổng lồ của chúng ta, họ thúc đẩy chủ nghĩa xã hội, và chỉ trích các Hướng đạo sinh. Cánh tả nghĩ rằng chẳng vấn đề gì khi trường học của chúng ta không dạy về các vị cha lập quốc hoặc thị thường tự do. Họ muốn bạn nghĩ rằng nước Mỹ chưa bao giờ vĩ đại.

Ở một chừng mực nào đó, sức ép từ cánh tả đang khởi tác dụng. Người Mỹ dưới 30 tuổi ít quan tâm tới gia nhập quân đội. Số người đi lễ nhà thờ đang ở mức thấp nhất mọi thời đại, việc tham gia vào đoàn Hướng đạo sinh dù đã mở rộng cho phép các bé gái tham gia, đã giảm xuống, và nhiều người đang lựa chọn không lập gia đình. Chủ nghĩa xã hội – hệ tư tưởng kém uy tín nhất trong thế kỷ trước, hệ tư tưởng đã dẫn tới hàng triệu người sống trong nghèo đói và độc tài trên toàn cầu – đã đang có được chỗ đứng ở một trong hai đảng chính trị nước ta.

Những giá trị mà tôi đã lớn lên cùng với chúng, những giá trị mà người mẹ yêu thương nghiêm khắc của tôi đã dạy tôi, đang trở thành quá khứ. Nhưng tôi tin những giá trị này, những đức hạnh này, có thể và nên là một phần của tương lai đất nước chúng ta.

BM
  
Tôi yêu khoảnh khắc khi những đứa cháu tôi cầu nguyện trước khi ăn, đọc thuộc lòng Lời thề Trung thành (2), xin được đi thăm viện bảo tàng quân đội, gia nhập đoàn Hướng đạo sinh, cảm ơn các sĩ quan cảnh sát và binh lính vì công việc phục vụ của họ, và đặt tay lên ngực khi chúng hát Quốc ca. Tôi mong chúng nhớ Tuyên ngôn Độc lập và Thánh vịnh thứ 23, được nhận đẳng hiệu Hướng đạo sinh Đại Bàng, có công việc tuổi teen lương thấp với những ông chủ vô lý, và phải ngồi trên băng ghế dự bị trong các môn thể thao vì đã không cố gắng hết sức.

Tôi cũng nguyện cầu chúng xem xét lựa chọn cuộc sống quân ngũ (một đứa đã muốn trở thành lính nhảy dù) và may mắn được kết hôn với một người tuyệt vời và có đủ con cái để lo lắng về việc làm thế nào có thể trả tiền học đại học cho chúng. Có lẽ những cháu trai của tôi sẽ phàn nàn về việc bố mẹ chúng quá nghiêm khắc, những thầy cô giáo yêu cầu cao, những ông chủ không quan tâm đến cái chúng nghĩ, những sĩ quan quát tháo khi thao diễn quân sự, bằng cấp khó khăn, khó kiếm việc làm, ngân hàng nghiêm ngặt, và cuộc sống không công bằng.

Nếu thực tế như vậy, tôi sẽ mỉm cười và nói “thật tuyệt vời, nước Mỹ đã trở lại”. Khi đó, tôi biết các cháu tôi sẽ có cơ hội làm được thứ gì đó đáng giá với cuộc sống của chúng như xây dựng một gia đình yêu thương, công việc thành công, cộng đồng thịnh vượng, đất nước tốt đẹp hơn và thế giới tốt đẹp hơn.

BM
 
Trong khi đó, chúng ta hãy chiến đấu cho đất nước mà tôi đã lớn lên trong đó vì đó là đất nước mà con cháu của chúng ta xứng đáng được sống.

Ghi chú:

(1) Trong sinh hoạt Hướng Đạo để tạo sự thích thú cho các em Hướng đạo sinh (HĐS), các Hội HĐS khắp toàn cầu đã có một hệ thống các Chuyên hiệu (Merit Badges) và Đẳng hiệu (Rank). Tại Hoa Kỳ, một cách tổng quát, Đẳng hiệu cao nhất là Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout), hội Nữ có Gold Award. Để có thể nhận các đẳng hiệu này, HĐS cần có thời gian ít nhất là 2 năm để hoàn tất các chuyên hiệu. Theo từng Đẳng hiệu, các HĐS cần có 21 Chuyên Hiệu và thực hiện một công trình công cộng (Final Project) để nhận đẳng hiệu Hướng đạo Đại Bàng.

(2) Lời thề Trung thành (Pledge of Allegiance): Là biểu hiện của lòng trung thành với quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc gia Hoa Kỳ. 



TNS Rick Scott _ Xuân Thành chuyển ngữ 

BM

Biểu tình khiến Hong Kong rơi vào suy thoái ra sao?
Uống rượu vang có tốt cho sức khoẻ ?
Ban ngày nấu ăn _ Đêm đến nhảy xe container
Người Việt đi làm lậu có phải vì nghèo?
Nhạc Vàng _ di sản trường tồn của Việt Nam Cộng Hòa
Đảng con Lừa đang sốc nặng bởi CTV đặc nhiệm John Durham
Tàu cộng nuôi khủng bố ISIS và sống nhờ Tàu
Những chiếc mặt nạ biểu tình HK qua ống kính
Những kẻ chửi Trump _ Nó là ai?
Hiện tượng “Luộc Ếch” trong lãnh vực điện ảnh
Lao động xuất khẩu VN vỡ mộng ở xứ người
Băng đảng _ "Việt Kiều Đỏ" bị án tù ở Anh Quốc
Tiêu diệt thủ lĩnh ISIS, TT Trump ‘chặt đứt vòi’ của Trung cộng
Hội Tam Hoàng _ Thế lực bí ẩn ám ảnh người Trung cộng
Tại sao người Mỹ gốc Việt phần lớn ủng hộ Donald Trump
Mỹ tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi nhờ thông tin từ một người vợ
Thơ _ Đảng Hãy Chết
Người Việt di cư bất hợp pháp _ Những giấc mơ không thành
Di dân lậu _ Câu chuyện đằng sau 'tấm vé xe tải'
Thư gửi nhà bình luận Trần Hùng

Biểu tình khiến Hong Kong rơi vào suy thoái ra sao?

image
5 tháng biểu tình ở Hong Kong đã giáng một đòn "mạnh" vào các doanh nghiệp ở Hong Kong, đẩy nền kinh tế đến bờ vực.

Số liệu tăng trưởng sơ bộ dự kiến công bố vào thứ Năm cho thấy Hong Kong đã bước vào thời kỳ suy thoái, có nghĩa là hai quý tăng trưởng âm liên tiếp.

Trước những con số này, lãnh đạo thành phố Carrie Lam cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Bà dự đoán nền kinh tế sẽ đạt mức tăng trưởng âm trong năm nay.

Nhà kinh tế học DBS Samuel Tse đồng ý rằng các số liệu sắp tới sẽ cho thấy Hong Kong sẽ chìm vào suy thoái - và sẽ còn gặp thêm nhiều khó khăn nữa.

"Chúng tôi không nghĩ rằng nó sẽ hồi phục nhanh," ông Tse nói.

Tác động tàn khốc

image
  
Các cuộc biểu tình, bắt đầu từ một dự luật dẫn độ từ thành phố về Trung cộng đại lục đã gây áp lực lên các căng thẳng kinh tế hiện có.

Hong Kong đã đang phải vật lộn với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, trong khi một đồng nhân dân tệ yếu hơn đã đánh vào chi tiêu của du khách đại lục và tâm lý người tiêu dùng.

Dự luật dẫn độ gây tranh cãi đã được rút lại, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục và phát triển thành yêu cầu đòi tự do, và một cuộc điều tra độc lập về sự tàn bạo của cảnh sát.

Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các nhà hoạt động đã trở nên ngày càng dữ dội, với cảnh sát bắn đạn thật và người biểu tình tấn công các sĩ quan và ném bom xăng.

image
Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ bắt đầu từ tháng Sáu đã trở nên bạo lực hơn.

Những cảnh ấn tượng đó đã khiến khách du lịch buộc phải tránh xa thành phố này.

Vào tháng 8, lượng khách đến thành phố - một điểm đến du lịch và trung tâm trung chuyển phổ biến - đã đạt mức tồi tệ nhất kể từ đại dịch cúm SARS vào 2003. Số lượng khách đến thăm dự kiến giảm gần 50% trong tháng 10 so với năm ngoái.

Nhiều khách sạn đang vật lộn với những căn phòng trống và ông Tse nói rằng tỷ lệ trống đang chiếm khoảng 60%.

Một số khách sạn đã giảm giá với hy vọng có thêm khách du lịch, trong khi các báo cáo cho thấy nhiều người đã buộc nhân viên phải cắt giảm giờ làm việc hoặc nghỉ phép để đối phó với sự suy thoái.

Trong số những doanh nghiệp bị ảnh hưởng là Tập đoàn Ovolo. Công ty này điều hành bốn khách sạn ở Hong Kong thấy tỷ lệ khách giảm tới 30% trong ba tháng qua.

image
  
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Ovolo, Girish Jhunjhnuwala nói: "Thật là tàn khốc khi thấy tình hình thành phố thời gian gần đây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là chúng tôi trong ngành khách sạn".

Ông Jhunjhnuwala nói rằng công việc kinh doanh tốt hơn vào các ngày giữa tuần vì hầu hết khách chọn rời đi trước cuối tuần, khi các cuộc biểu tình thường bắt đầu. Công ty đã đưa ra các chính sách hủy đặt phòng vì sự thất thường của khác. 

image
Số lượng khách của hãng hàng không Cathay Pacific

Với ít khách du lịch bay vào, các hãng hàng không cũng bị ảnh hưởng. Nhiều ngày biểu tình tại sân bay Hong Kong vào tháng 8, một trong những trung tâm trung chuyển bận rộn nhất thế giới, dẫn đến tình trạng hủy chuyến bay trên diện rộng.

Hãng hàng không hàng đầu của Hong Kong Cathay Pacific cũng bị sụt giảm mạnh về số lượng hành khách đến lãnh thổ trong hai tháng qua, trong khi Qantas nói rằng các cuộc biểu tình ảnh hưởng thu nhập nửa đầu năm khoảng 25 triệu đô la Úc (17 triệu đô la).

Người mua sắm biến mất

image
  
Dòng khách du lịch thưa hơn đã đè nặng lên các nhà bán lẻ trong thành phố, trong khí tâm lý tiêu dùng từ người dân địa phương cũng đã giảm đi.

Một số cửa hàng đã buộc phải rút ngắn thời gian giao dịch trong khi các nhân viên lo ngại về sự an toàn của họ vì các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực.

Một số doanh nghiệp đã phải đối mặt với các cuộc tấn công trực tiếp.

image
Một số cửa hàng đã trở thành mục tiêu phá hoại trong các cuộc biểu tình ở Hong Kong

Những người phá hoại đã nhắm vào các công ty lớn của đại lục như Bank of China và công ty công nghệ Xiaomi. Các trạm dọc theo hệ thống tàu điện ngầm MTR của Hong Kong cũng liên tục bị tấn công, phá hoại hoặc thậm chí là phóng hoả.

Sự hỗn loạn đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh về doanh số bán lẻ, giảm 23% trong tháng 8, mức giảm lớn nhất trong lịch sử. Sự suy giảm trong tháng Chín dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn.

Mất niềm tin

BM

Ngoài ra, tình trạng bất ổn kéo dài đã làm lung lay niềm tin kinh doanh và khiến các đầu tư thất vọng. Điều đó có thể có tác động lâu dài hơn đối với nền kinh tế, ông Tse nói, khi các câu hỏi và sự không chắc chắn về tương lai của Hong Kong với vị thế là một trung tâm tài chính châu Á.

Thành phố cho đến nay đã đầu tư hơn 20 tỷ đô la Hong Kong để chống lại sự suy thoái bao gồm cả hỗ trợ cho các ngành vận tải, du lịch và bán lẻ. Nhiều biện pháp cứu trợ dự kiến sẽ được áp dụng.

Nhưng chính phủ lập luận rằng có rất nhiều điều có thể làm để ngăn chặn sự trượt dốc kinh tế.

BM

"Để thực sự khắc phục vấn đề, chúng tôi phải luôn hợp tác để ngăn chặn bạo lực, ngăn chặn phá hủy cơ sở hạ tầng giao thông và các cửa hàng cụ thể, ngân hàng và tổ chức và để xã hội phục hồi càng sớm càng tốt," Bộ trưởng Tài chính Hong Kong Paul Chan viết trong một bài viết đăng trên trang blog của ông.

"Xã hội và nền kinh tế của chúng ta cần phải nghỉ ngơi và cần phải quay trở lại đúng hướng."



Virginia Harrison

BM

Uống rượu vang có tốt cho sức khoẻ ?
Ban ngày nấu ăn _ Đêm đến nhảy xe container
Người Việt đi làm lậu có phải vì nghèo?
Nhạc Vàng _ di sản trường tồn của Việt Nam Cộng Hòa
Đảng con Lừa đang sốc nặng bởi CTV đặc nhiệm John Durham
Tàu cộng nuôi khủng bố ISIS và sống nhờ Tàu
Những chiếc mặt nạ biểu tình HK qua ống kính
Những kẻ chửi Trump _ Nó là ai?
Hiện tượng “Luộc Ếch” trong lãnh vực điện ảnh
Lao động xuất khẩu VN vỡ mộng ở xứ người
Băng đảng _ "Việt Kiều Đỏ" bị án tù ở Anh Quốc
Tiêu diệt thủ lĩnh ISIS, TT Trump ‘chặt đứt vòi’ của Trung cộng
Hội Tam Hoàng _ Thế lực bí ẩn ám ảnh người Trung cộng
Tại sao người Mỹ gốc Việt phần lớn ủng hộ Donald Trump
Mỹ tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi nhờ thông tin từ một người vợ
Thơ _ Đảng Hãy Chết
Người Việt di cư bất hợp pháp _ Những giấc mơ không thành
Di dân lậu _ Câu chuyện đằng sau 'tấm vé xe tải'
Thư gửi nhà bình luận Trần Hùng
Miền Nam giáo dục cho hòa bình, miền Bắc phục vụ chiến tranh