
Họ gọi đó là
"diệt chủng drone" (dronocide) – một chương trình huấn luyện mới để
đối phó với mối đe dọa hiện được coi là lớn nhất đối với mạng sống của binh sĩ
Ukraine trên chiến trường: máy bay không người lái (drone).
Theo phía Ukraine,
những thiết bị này đầy rẫy ở tiền tuyến và gây ra thương vong lớn nhất.
Nếu Tổng thống Mỹ
Donald Trump không thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận một lệnh
ngừng bắn tại cuộc gặp ở Alaska vào ngày 15/8, thì chương trình huấn luyện ở miền
đông Ukraine này có thể sẽ trở thành yếu tố sống còn để cứu mạng những binh sĩ
ở tiền tuyến.
Công tác chuẩn bị
chiến đấu vẫn được tiếp tục cho thấy có ít người ở Ukraine kỳ vọng cuộc chiến
này sẽ sớm kết thúc.
Khóa huấn luyện không quá phức tạp: vũ khí phòng thủ của họ chỉ là khẩu súng săn. Binh lính tập bắn vào các mục tiêu di chuyển nhanh – trước tiên là bắn khi đứng yên, rồi sau đó vừa di chuyển vừa bắn.
Ihor, người hướng dẫn
với kinh nghiệm dày dạn, nói với các học viên rằng súng săn hiện là phương tiện
hiệu quả nhất để bắn hạ một chiếc drone ở cự ly gần.
Ihor đã chiến đấu
ở miền đông Ukraine từ năm 2014 – thời điểm Nga sáp nhập Crimea một
cách bất hợp pháp và gửi binh lính tới vùng Donbas. Biệt danh của ông
là "Đao thủ". Ông cũng huấn luyện binh sĩ chiến đấu tay đôi.
Suốt hơn 10 năm qua,
Ihor đã tìm mọi cách để ngăn bước tiến của quân Nga. Ông tỏ rõ thái độ mỗi khi
nghe ai đó gợi ý rằng Ukraine sẽ phải nhượng lãnh thổ trong bất kỳ "cuộc
đổi chắc đất đai" nào.
"Cả tôi lẫn đồng
đội đều không sẵn lòng cho chuyện đó," ông nói. Ông khẳng định họ quyết
tiếp tục chiến đấu "cho tới khi giải phóng được lãnh thổ của mình".
Theo một binh sĩ, những
nỗ lực huy động thêm lực lượng gần đây là một "thảm họa". Họ hiểu rằng
mình vẫn đang bị lép vế cả về hỏa lực lẫn quân số.
Các binh sĩ Ukraine
cũng thừa nhận họ đang mệt mỏi và dần mất vị thế. Đó là sự thật không thể phủ
nhận. Nhưng việc huấn luyện này cho thấy rằng họ chưa bỏ cuộc.
Oleksii, một trong
những người lính đang trui rèn kỹ năng bắn súng săn, cho biết anh đã mất cha và
bạn bè do chiến tranh.
Anh thừa nhận:
"Cuộc chiến phải chấm dứt, bằng cách này hay cách khác." Nhưng khi
nghe ý kiến cho rằng Ukraine nên nhượng thêm lãnh thổ cho Nga, anh nói:
"Tôi sẽ không làm vậy, tôi không thích ý tưởng này."
Binh lính Ukraine
đồng thời chỉ ra rằng Nga cũng đang hứng chịu tổn thất nặng nề, với khoảng
1.000 thương vong – chết hoặc bị thương – mỗi ngày. Nguồn lực của Nga đang dần
bị bào mòn.
Những quan điểm từ
tiền tuyến phản ánh rõ ở các thị trấn và thành phố của Ukraine. Người dân cũng
đang hứng chịu hậu quả của cuộc chiến một cách trực tiếp hơn, đặc biệt là khi
Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone trên khắp cả nước trong
thời gian gần đây. Tháng trước, Nga đã phóng hơn 6.000 drone vào Ukraine. Vào
tháng 7/2024, con số này thấp hơn nhiều, với chỉ hơn 400 chiếc.
Một điều rõ ràng
trên các con phố ở thủ đô Kyiv là mong mỏi kết thúc chiến tranh.
"Nếu chúng ta
không dừng lại, chúng ta sẽ mất thêm lãnh thổ và con người," Oleksandr
nói. Anh ví tình hình hiện tại như đánh cược ở sòng bài: "Càng chơi
càng thua."
Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự bực bội vì Ukraine không được góp tiếng nói
tại Alaska. Ông cũng khẳng định rõ sẽ không nhượng lãnh thổ Ukraine. "Đó
không phải là tài sản riêng của tôi," ông nói hồi đầu tuần. Nhưng một số
khảo sát gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người Ukraine chấp nhận thực tế rằng
họ có thể sẽ phải đổi đất lấy hòa bình.
Tuy nhiên, vấn đề
cốt lõi là chẳng mấy ai tin rằng Nga thực sự muốn có hòa bình. Ông Oleksandr
Merezhko, nghị sĩ kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, cho rằng
cuộc gặp ở Alaska chỉ là một màn quảng bá truyền thông cho Tổng thống
Putin.
"Ông Putin
không hề có ý định tìm kiếm một thỏa hiệp," ông Merezhko nhận định.
"Ông ta nghĩ mình đang thắng trong cuộc chiến này. Ông ta sẽ không lùi bước."
Merezhko cũng bác bỏ
gợi ý của Tổng thống Trump rằng Ukraine sẽ phải "ký một thứ gì đó".
"Hoàn toàn
không," ông nói. "Tôi không tin rằng bất kỳ thỏa thuận nào dẫn tới sự
tàn lụi của chúng tôi lại có thể bị áp đặt lên Ukraine." Ông khẳng định
cả về đạo lý lẫn pháp lý, việc hy sinh nhà cửa của người dân để đổi lấy hòa
bình là sai trái.
Dù vậy, đã có
rất nhiều người Ukraine mất đi mạng sống và nhà cửa.
Theo Liên Hợp
Quốc, hơn 13.000 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và hơn 3,5 triệu
người Ukraine sơ tán.
Nhiều người trong số
đó là người cao tuổi đã chạy trốn khỏi giao tranh ở miền Đông.
Ở đây có một sân
chơi nhỏ dành cho những đứa trẻ có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thấy lại thị trấn
và ngôi làng nơi chúng chào đời. Nhà cũ của họ giờ đây đã nằm trong vùng bị
chiếm đóng.
Khuôn mặt ông
Hennadii, 78 tuổi, nhòe nước mắt khi nói rằng ông không nghĩ mình sẽ còn được
nhìn thấy ngôi mộ của mẹ thêm lần nào nữa.
Ông kể rằng ông vẫn
nhớ da diết những thứ buộc phải bỏ lại. "Tôi thích câu cá ở đó, tôi có một
mảnh đất nhỏ, có giàn nho và cây óc chó," ông nói. "Và giờ tất cả đã
không còn."
Không ai trong số
những người chúng tôi trò chuyện bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng
của cuộc đàm phán giữa ông Trump và ông Putin. "Tôi thực sự hy vọng sẽ có
điều gì đó tốt đẹp sau cuộc gặp này, nhưng tôi không kỳ vọng nhiều,"
Valeria, một nữ sinh 18 tuổi đã mất nhà, chia sẻ.
Trong khi đó, bà
Valentina, 78 tuổi, kiên quyết hơn. Chồng bà đã thiệt mạng trong một vụ tấn
công bằng tên lửa của Nga. "Đây là đất của chúng tôi, và người dân chúng
tôi đang hy sinh vì nó," bà nói. "Làm sao chúng tôi có thể từ bỏ cơ
chứ? Không đời nào."
Tại Alaska, ông
Trump và ông Putin sẽ bàn về tương lai của Ukraine. Ukraine sẽ không tham gia,
ý kiến của họ cũng không được cân nhắc.
Trong cuộc chiến
này, Ukraine có thể đang dần thất thế, nhưng chưa hề thất bại. Điều đó khiến
bất kỳ bên nào khó có thể áp đặt một nền hòa bình mà Ukraine không thể chấp nhận.
Jonathan Beale
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.