
Khu vực Donetsk ở miền
đông Ukraine từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Moscow.
Vladimir Putin được
cho là đã nói rằng ông ta sẽ đóng băng cuộc chiến để đổi lấy toàn quyền kiểm
soát nơi đây.
Nga hiện đã kiểm
soát 70% Donetsk và gần như toàn bộ tỉnh láng giềng Luhansk – và đang từng bước
mở rộng kiểm soát, chậm nhưng chắc.
Tôi đang trên đường
tới thị trấn Dobropillia ở tiền tuyến Donetsk cùng với hai tình nguyện viên
nhân đạo, chỉ cách tiền tuyến của quân Nga 8km.
Họ đang làm nhiệm vụ
đưa người bệnh, người già và trẻ em đến nơi an toàn hơn.
Ban đầu, mọi việc diễn
ra trơn tru.
Chúng tôi lao nhanh
vào thị trấn trên một chiếc xe bọc thép, được trang bị thiết bị gây nhiễu drone
trên nóc, chạy với tốc độ 130km/h.
Những tấm lưới xanh
phủ lên con đường, che khuất tầm nhìn từ trên cao – nhằm bảo vệ nó khỏi các
drone của Nga.
Đây là chuyến đi thứ
hai của họ trong buổi sáng và các con phố hầu như vắng lặng. Những cư dân ít ỏi
còn lại chỉ ra khỏi nhà để nhanh chóng lấy nhu yếu phẩm.
Các cuộc tấn công của
Nga diễn ra hằng ngày.
Thị trấn trông như bị
bỏ hoang và không có nước suốt một tuần qua.
Mỗi tòa nhà mà chúng
tôi đi ngang đều bị hư hại, một số chỉ còn là đống đổ nát.
Trong năm ngày vừa
qua, Laarz, một người Đức 31 tuổi, và Varia, một thiếu nữ Ukraine 19 tuổi, những
người làm việc cho tổ chức từ thiện Universal Aid Ukraine, đã thực hiện hàng chục
chuyến đi để sơ tán người dân.
Một tuần trước, các
nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã chọc thủng phòng tuyến quanh thị trấn, làm dấy lên lo
ngại rằng tuyến đầu trong cái gọi là "vành đai pháo đài" của Ukraine
– một trong những khu vực được phòng thủ dày đặc nhất – có thể sụp đổ.
Các đơn vị tăng viện
đã được gấp rút điều đến khu vực này và chính quyền Ukraine nói rằng tình hình
đã được ổn định.
Nhưng hầu hết cư dân
Dobropillia cảm thấy đã đến lúc phải rời đi.
"Tất cả cửa sổ
của tôi đều vỡ hết rồi, nhìn này, chúng bay tung tóe ở tầng hai. Chỉ còn mỗi
mình tôi ở lại," ông nói.
Ông mặc áo thun xám
và quần đùi đen, và chân phải đang được quấn băng.
Ông Kalinichenko chỉ
vào một hố lớn nằm sau bụi hoa hồng, nơi một chiếc máy bay không người lái
Shahed đã rơi vài đêm trước, làm vỡ cửa sổ và làm ông bị thương.
Động cơ của một chiếc
drone khác nằm trong vườn nhà hàng xóm.
Khi chúng tôi chuẩn
bị rời đi, Laarz phát hiện có drone bay lượn trên cao, và chúng tôi một lần nữa
tìm chỗ ẩn dưới cây.
Máy dò drone cầm tay
của anh cho thấy nhiều thiết bị bay không người lái đến từ Nga đang hoạt động
trong khu vực.
Laarz cảnh báo bà về
drone và bà nhanh chóng tăng tốc bước đi.
Một vụ nổ vang lên gần
đó, âm thanh vang vọng giữa các tòa chung cư xung quanh.
Nhưng trước khi
chúng tôi kịp rời đi, vẫn còn một gia đình khác cần được cứu, ngay quanh góc phố.
Laarz đi bộ để tìm họ,
tắt thiết bị gây nhiễu drone trên xe đang nổ máy để tiết kiệm pin.
"Nếu nghe thấy
drone, có hai công tắc ở bảng điều khiển giữa, bật lên nhé," anh nói rồi
biến mất ở góc phố.
Thiết bị gây nhiễu
chỉ có tác dụng với một số loại drone của Nga.
Một loạt vụ nổ tiếp
tục rung chuyển khu phố. Một người phụ nữ ra lấy nước cùng một chú chó chạy vội
tìm chỗ ẩn nấp.
Trong chiến tranh,
các tiền tuyến thay đổi liên tục, các thị trấn bị mất, giành lại và lại mất,
nhưng với việc Nga đang tiến quân và số phận khu vực này đang phụ thuộc vào các
cuộc đàm phán, đây có thể là lần cuối Anton và những người sơ tán khác nhìn thấy
ngôi nhà của mình.
Anton nói rằng trước
đây anh chưa bao giờ rời thị trấn. Trong tiếng gầm của động cơ, tôi hỏi anh liệu
Ukraine có nên từ bỏ Donbas – khu vực giàu tài nguyên gồm Donetsk và Luhansk –
hay không.
"Chúng tôi cần
ngồi vào bàn đàm phán và cuối cùng giải quyết xung đột này một cách hòa bình.
Không đổ máu, không có người chết," anh nói.
Tình hình ở Donbas
ngày càng nguy hiểm đối với Ukraine khi Nga tiến chậm nhưng chắc.
Tổng thống Volodymyr
Zelensky đã bác bỏ những ý kiến cho rằng khu vực này có thể bị mất vào cuối năm
nay, dự đoán rằng Nga sẽ cần thêm bốn năm nữa để hoàn toàn chiếm giữ phần còn lại.
Tuy nhiên, Ukraine
khó có thể giành lại phần lãnh thổ chiến lược ở đây nếu không có vũ khí mới hoặc
sự hỗ trợ tăng cường từ phương Tây.
Khu vực này của
Donetsk là vùng trọng yếu trong phòng thủ của Ukraine.
Nếu bị mất hoặc nhường
cho Nga, các tỉnh lân cận như Kharkiv và Zaporizhia – và các khu vực xa hơn – sẽ
đối mặt với rủi ro lớn hơn.
Sau đó, tôi lái xe tới
một bệnh viện dã chiến gần đó dưới màn đêm. Các drone không bao giờ ngừng hoạt
động, và những người bị thương cùng người đã chết chỉ có thể được đưa đi một
cách an toàn vào ban đêm.
Thiệt hại của Nga
cao hơn nhiều, có thể gấp ba lần hoặc hơn, nhưng nước này có khả năng chịu tổn
thất lớn hơn Ukraine.
Những người bị
thương bắt đầu được đưa tới, mức độ nghiêm trọng của các ca tăng dần khi đêm bắt
đầu chuyển dần sang ngày mới.
Các nạn nhân đến từ
các trận chiến ở Pokrovsk, một thành phố mà Nga đã cố gắng chiếm trong một năm
qua và hiện đang bị bao vây một phần. Đây là một thành phố then chốt trong
phòng thủ Donetsk và các trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt.
Người đàn ông đầu
tiên đến vẫn còn tỉnh, bị trúng đạn vào ngực trong một cuộc đọ súng.
Tiếp theo là một người
đàn ông ngoài 40 tuổi đầy vết thương do mảnh đạn. Việc cứu ông này mất hai ngày
và ba lần nỗ lực, do giao tranh căng thẳng.
Tiếp theo là một người
đàn ông có chân phải gần như bị thổi bay hoàn toàn trong một cuộc tấn công bằng
drone trên đường từ Pokrovsk tới Myrnohrad.
Thượng úy Dima, 42
tuổi, một bác sĩ phẫu thuật, chạy từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác.
Đây là một cơ sở y tế
tạm thời, nên nhiệm vụ của ông là sơ cứu nhanh những người bị thương và chuyển
họ tới bệnh viện chính để điều trị tiếp. "Khó khăn lắm, vì tôi biết mình
có thể làm nhiều hơn, nhưng không có đủ thời gian," ông chia sẻ với tôi.
Sau tất cả những cảnh
tượng tàn khốc này, tôi hỏi ông rằng liệu Donbas có nên bị nhượng lại để mang lại
hòa bình hay không.
"Chúng ta phải
chấm dứt cuộc chiến, nhưng chúng tôi không muốn chấm dứt theo cách này,"
ông nói. "Chúng tôi muốn giành lại lãnh thổ, giành lại người dân của mình
và chúng tôi phải trừng phạt Nga vì những gì họ đã làm."
Ông kiệt sức, số người
thương vong ngày càng nhiều, hàng chục người mỗi ngày kể từ khi Nga tiến công,
với các vết thương nghiêm trọng nhất mà các bác sĩ từng thấy kể từ khi chiến
tranh bắt đầu, chủ yếu do drone gây ra.
"Chúng tôi chỉ
muốn trở về nhà, sống trong hòa bình mà không còn ác mộng này, không còn máu,
không còn cái chết," ông nói.
Chúng chạy dọc theo
các bờ đất đỏ cao, các hào sâu và những hàng bê tông chống tăng hình kim tự
tháp xếp ngay ngắn như răng rồng.
Tất cả đều được thiết
kế để làm chậm bất kỳ cuộc tiến công đột ngột nào của Nga.
Nga được cho là đang có hơn 100.000 binh sĩ trực chiến, chờ để tiến công, nếu có cơ hội, như những lần tấn công trước đó ở Dobropillia.
Những công trình
phòng thủ mới được đào trong lòng đất Ukraine này vẽ nên bức tranh về tình hình
đang xấu đi tại Donetsk.
Phần còn lại của khu
vực này có thể bị nhượng lại bằng con đường ngoại giao, nhưng cho đến lúc đó,
Ukraine, mặc dù đẫm máu và kiệt sức, vẫn quyết tâm chiến đấu để bảo vệ từng tấc
đất còn lại.
Quentin Sommerville
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.