Trong Chiến tranh VN Bắc Việt có những đơn vị biệt lập Bắn Tỉa rất nguy hiểm, họ gặt hái những thành công lớn, từ những phương tiện thiên nhiên có sẵn thay ống nhắm như một cành cây hình chữ V của đám Du kích Bồng Sơn, Tam Quang, những ai lọt vào tầm chữ V coi như khó thoát, tuy nhiên những tay bắn tỉa đương đầu với lính Mỹ được trang bị những súng bắn tối tân của khối cộng có ống nhắm rất tinh vi, tác giả truy tầm tài liệu về những tay bắn tỉa của VNCH thì không thấy, và trong thời gian Chiến tranh VN cũng không nghe nói đến sự thành hình của Đơn vị Bắn Tỉa này, tác giả hư cấu để mua vui cho thính giả, các tên nhân vật đều không có thật.
Trân Trọng theo hồi ký của Tướng Westmoreland Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại VN. Khi trận chiến Khe Sanh bùng nổ ông đề nghị Tướng Cao Văn Viên tăng cường một Tiểu Đoàn BĐQ Việt Nam để phối hợp với TQLC Mỹ bảo vệ cứ điểm Khe sanh. Tiểu Đoàn 37 được chỉ định không vận vào Khe sanh, ngày 27 tháng 1 năm 1968, Đại úy Hoàng Phổ Tiểu Đoàn Trưởng Chỉ Huy chịu trách nhiệm bảo vệ phía Đông Phi trường, theo lời kể lại họ phải trực chiến nhiều đợt tấn công đêm của Đặc công và chịu nhiều thiệt hại với tay bắn tỉa khi xuống một con suối nhỏ lấy nước vì nước tiếp tế rất hạn chế không đủ dùng. Để đương đầu với những tay bắn tỉa Bắc quân, BĐQ có một tay bắn tỉa được Carlos Hathcock, một tay bắn tỉa nổi tiếng của Mỹ trong chiến tranh VN huấn luyện những kinh nghiệm và cách bắn nhanh nhất. Trung Sĩ Chuột Nhắt bí danh của Nguyễn Văn Tý số quân 2021 của Thiếu Sinh Quân, rớt Tú tài học Hạ Sĩ Quan Đồng Đế chọn BĐQ, tình nguyện dự một khóa học cấp tốc bắn tỉa do Lông Trắng, biệt danh mà Bắc Việt đặt tên cho Carlos Hathcock, The White feather Us most famous Sniper in VN war. Chuột Nhắt được đưa về một căn cứ của Mỹ ở Sơn Trà học 2 tuần, học bắn ngày và đêm cho đến khi đạt đủ điểm mới chấm dứt, nếu không đạt tiêu chuẩn phải học tiếp. Tý khi học Hạ Sĩ Quan đã được cấp bằng Thiện Xạ với súng M16 trong tầm bắn 100 mét, nhưng đối đầu với lính bắn tỉa Bắc Việt phải bắn xa hơn tầm nhìn vì lính bắn tỉa không cố định chỉ nhận diện tụi này qua ống dòm và phi cơ Trinh sát cho địa điểm rồi dùng Đại bác 75 bắn trực xạ.
Carlos Hathcock chuyên dùng súng M2 Browning 12.7 do công ty Springfield ARmory chế tạo, họ chế tạo thêm một khẩu M25 White Feather Lông trắng, bí danh của Carlos Hathcock, khẩu này nhẹ hơn, đạn dược nhồi thuốc đặc biệt mạnh hơn. Tý thích khẩu này hơn là khẩu Browning M2, Chuột nhắt với thiên tài về bắn tỉa hắn học rất nhanh và bắn đôi khi còn hơn Lông trắng, hắn bắn theo trực giác bằng quán tính bén nhạy, về đêm trời trong mây tạnh khi thấy ánh sao lóe lên nơi ống kính cách xa ở cự ly 500 mét Tý chơi một phát là trúng ngay. Carols rất ngạc nhiên thầm nghĩ, Mother f... thằng này không khéo nó phá kỷ lục mình tạo ra, nhưng rất khoái khi biết Chuột Nhắt xuất thân từ Trường Thiếu Sinh Quân, chỉ 2 tuần vỏn vẹn Tý đã thành một tay bắn tỉa chắc chắn không còn ai hơn mình trong những Đơn Vị của VNCH sau khi học bắn ngày và bắn đêm. Bây giờ Chuột Nhắt đi tìm lỗ để bắn trên giường, Đà Nẵng về đêm nhộn nhịp lính Mỹ, các quán Bar đầy ắp lính đồng minh nhiều dollars đỏ, nó như một thứ tiền Tickets cho lính Mỹ dùng trong lúc viễn chinh và sẽ vô giá trị nếu lính Mỹ rút đi. Carlos cùng Chuột Nhắt đi xả xui sau 2 tuần nằm trong núi vắng đàn bà.
Nhét vào tay Tý 2 tuần lương bằng dollars đỏ lao vào những thú vui xác thịt và cần sa,Tý từ chối dùng cần sa nhưng Lông Trắng nói:
- Mày phải dùng cho tỉnh táo khi đối diện với cái chết trong tích tắc, tụi lính bắn tỉa Việt cộng nó không ngại dùng thứ này đầy trên vùng đất Khe Sanh, tin tao đi, không nghiện đâu, nếu nghiện thì chẳng sao. Chết sống ai biết được ngày mai!
Qua một lối nhỏ phía sau căn phòng có rèm màu đen thui, một đứa con gái đã nằm lõa lồ chờ bên ánh đèn mờ mờ hư ảo, nơi cái lá đa có một bàn tay trắng che lại. Tý nói:
- Em lấy tay ra cho anh xem nhiều lông không, ít lông xui lắm, mai anh vào Khe Sanh gặp no hair không được. Người con gái còn rất trẻ mắc cỡ buông bàn tay thì một cánh rừng đen thui rậm rạp, thân hình đẹp thon gọn, vú đít ngồn ngộn rực lửa Địa ngục A Tỳ, hắn hỏi:
- Em làm nghề này lâu chưa?
- Dạ em mới nhập môn 2 tháng, em từ Duy Xuyên lên, nơi đó bây giờ đồng ruộng tan hoang khó sống lắm.
Ánh đèn trên một cái bàn nhỏ sáng vừa đủ cho Tý ngắm, hắn nói:
- Em đứng dậy cho anh nhìn một chút.
- Ngắm chi dữ rứa.
- À thì tân binh quân dịch học chưa mãn khóa, chắc còn bót lắm em nào cũng nói vừa nhập môn nhưng chắc Hạ sĩ nhất rồi thôi pháo rồi tính.
- Đau em. Trời ui to dữ rứa ông Cọp.
- Thì em ơi Cọp thì phải to rồi, đừng có run, bộ lính Địa phương quân nhỏ lắm hả? Lính Biệt Động thì phải to em ơi.
Chuyến di hành trên vùng đất lạ đầy cỏ non chấm dứt, đưa mấy tờ dollars đỏ cho Sương, tên người con gái bán thân, Tý có chút tình cảm, khuyên nàng tìm việc khác làm:
- Hay em mần vợ của anh nghen, em đâu có nghề nghiệp gì ngoài bán trôn nuôi miệng.
Sương ôm ghì lấy Tý nói:
- Lấy anh góa bụi sớm anh ơi, đời lính mà, mấy người đi còn trở lại.
Tý cho thêm tiền rồi biến ra khỏi cái động ma mị đầy lính Mỹ, Lông trắng đang đấu hót với đám lính Viễn chinh của Mỹ, nói với Tý:
- Mày về căn cứ trước, mai có Trực thăng vào vùng sớm, tao sẽ có mặt trên chiếc đầu tiên rời Sơn Chà. Carlos Hathcock sinh năm 1942 tại Arkansas, lúc nhỏ ông được ông già cựu chiến binh trong hai cuộc chiến tặng cho khẩu Mauser của Đức bị hư, ông rất thích, Carlos có tài thiện xạ bẩm sinh, lúc đó gia đình lâm vào cảnh túng quẫn với đồng lương Cựu chiến binh không đủ sống, Carlos cùng cha phải đi săn để kiếm sống, ở tuổi 12 ông sử dụng khẩu JC Higgins nòng 0,22 in để săn và ông thường cùng cha ông chơi trò lính Mỹ truy lùng tàn quân Nhật trong Thế chiến thứ 2. Ảnh hưởng từ người cha là TQLC, Carlos thường ước ao được gia nhập TQLC, ông đăng lính năm 17 tuổi vào Binh chủng TQLC Mỹ, ông đã thiết lập một kỷ lục khi bắn trúng mục tiêu 248/250 đoạt giải nhất cuộc thi Camp Perry năm 1962 cho đến năm 1965 ông trở thành một tay bắn tỉa xuất sắc nhất của Marine Corps Distinguished Sniper. Lúc này nơi Chiến trường VN có một xạ thủ Adelbert F Waldron với 103 thành tích hạ gục đối thủ Bắc Việt, tuy kém hơn về mặt số lượng và thời gian nhưng Carlos Hathcock đã bắn hạ trên 300 lính VC và Du kích, tuy nhiên Quân đội Mỹ xác nhận chỉ 93 trường hợp do một bên trung lập chấm điểm, tuy nhiên hạ gục Sniper địch thường kín đáo nên khó xác nhận số lượng địch bị bắn trong thời gian ở VN. Carlos thường chơi một chiếc mũ rộng vành gắn một cọng lông ngỗng trắng, những tên bắn tỉa khi sắp đối diện với ông đặt cho Carlos một mật danh là Lông trắng, ông đã tận diệt những tay bắn tỉa từ Bắc cử vào nên họ tung thêm khoảng 1 Trung Đội vào khu vực Lông trắng thường xuất hiện để giết Carlos, chiếc mũ rộng vành và cọng lông trắng dễ nhận diện, cho nên lính Mỹ ai cũng đội loại nón này và cắm thêm cọng lông trắng làm Sniper của Việt Cộng bối rối.
Trong Chiến Trường Khe Sanh Bắc Việt đã cử những tay bắn tỉa kỳ cựu được huấn luyện tại Hungary với nhiệm vụ truy tìm và bắn hạ Carlos và Chuột Nhắt.
Trong một chiến công của Tý là len lỏi hạ gục 1 Trung Đoàn trưởng Bắc Việt khi hắn dùng ống nhòm quan sát thế trận của một đơn vị Mỹ, trong 3 ngày liên tiếp Chuột Nhắt ăn, ngủ, ị trên một nhánh cây cách hầm Chỉ huy của Trung Đoàn 68 Bắc quân, cột mình nơi nhánh cây bằng dây dù, đội poncho dù hợp màu lá chống mưa chống lạnh với ống dòm nhỏ gọn và cây M25 White Feather chuyên trang bị cho 10th Special force group... Đến một buổi chiều nắng vừa tắt, tầm nhìn của Chuột Nhắt hạn hẹp thì con mồi xuất hiện sau một ngày ẩn trú dưới một hốc đá, tên Trung Đoàn trưởng xuất hiện với 2 cận vệ bao quanh, hắn xuống tấn múa bài quyền mà Chuột Nhắt rất quen thuộc là bài quyền Lão Mai, hắn đi quyền rất đẹp khiến Chuột Nhắt bị thu hút lơ tay bấm cò dù mục tiêu đã nằm trong kính ngắm, hít vào thở ra vài giây Chuột Nhắt bỗng loáng thấy một vệt sáng dội lại, hắn tỉnh người che vội kính ngắm bắn bằng trực giác, thì ra có một tay bắn tỉa đang nấp đâu đó trên ngọn cây cách hắn khoảng 500 mét đang dò tìm tông tích mình. Thở mạnh và hít vào Chuột nhắt lẫy cò khi tên Trung đoàn trưởng múa thế Tàng nha Hổ dương oai xiết thảo, hai cánh tay dang ra thì đoành... hắn bật ngửa, viên đạn 7 ly 2 nhồi thuốc bồi cực mạnh phá tan vùng bọng đái. Chuột Nhắt thoăn thoắt leo xuôi xuống chạy men theo bìa rừng về, khi bóng vừa ngập cánh rừng thì tiếng chó quân khuyển Bắc Việt và những tên truy lùng lính bắn tỉa xuất hiện bắn vãi những tràng đạn đại liên nồi của Xô Viết phía sau lưng Chuột Nhắt.
Lông Trắng Carlos đã biết Chuột Nhắt hạ gục con mồi, hắn dẫn 5 tay súng Special force tiếp cứu. Về lại căn cứ gần cuối Phi Đạo gần Tiểu Đoàn 37 BĐQ Chuột nhắt báo cáo đã hoàn thành sứ mạng thì Carlos xin Tiểu Đoàn Trưởng Hoàng Phổ cho mình sử dụng Trung Sĩ Tý vô hạn định, hưởng lương biệt phái của Mỹ, lương VN bỏ vào quỷ của Tiểu Đoàn. Ông Đại Úy Hổ ok cái rụp vì Chuột Nhắt ở đây sẽ lụt nghề. Trong những thời gian rỗi rãnh Carlos kể cho Chuột Nhắt nghe một câu chuyện rất hấp dẫn như sau năm 1967 Carlos đã chơi một cú tuyệt đẹp trong đời Sniper như trong phim, đó là chính ông bắn xuyên ống ngắm của tay bắn tỉa cừ khôi vào hạng 2 của Bắc Việt, tên này được huấn luyện tại trường bắn tỉa danh tiếng Ko Yakop của Nga tại Ukraine. Lúc đó Carlos Hathcock cùng John Roland Burke mai phục tại một địa điểm khu vực đồi 55 cách Đà Nẵng 16 cây số về hướng Tây Nam, tay bắn tỉa này đã hạ gục nhiều Sĩ Quan và lính Mỹ vào những buổi sáng khi lính Mỹ đi vệ sinh, mỗi ngày hắn đốn gục ít nhất 2 người lính Mỹ gây hoang mang tột độ cho căn cứ, không thể dùng đại bác 75 ly bắn trực xạ vào diễn khả nghi như lúc trước. Tên này bắn xong di chuyển liên tục, các toán tiền sát BĐQ VNCH không tìm được tung tích tên bắn tỉa có biệt danh Rắn Hổ Mang, tên này vào Nam từ Vĩnh Linh qua Thượng Lào đột nhập vào khu vực Khe Sanh, hắn có nhiệm vụ là tìm triệt Lông trắng Carlos Hathcock. Carlos trầm ngâm kể lại cho Chuột nhắt VN:
- Nếu tao không hạ hắn, hắn sẽ hạ tao, bằng cách là bắn tỉa lính Mỹ càng nhiều để tao lộ diện vì lính Mỹ đội mũ rộng vành cắm lông trắng nhiều quá hắn không xác định được tao. Carlos Hathcock và Rắn Hổ Mang chơi trò cút bắt, tao và tên này đã rất thận trọng tìm nhau, hắn và tao đã phát hiện nhau nhưng quá trễ, trời sẫm tối nên đoạn chiến quay về căn cứ, cho đến một buổi sáng tầm 10 giờ hắn đã đưa tao vào tầm ngắm khi cả hai chúng tao chiếu họng súng vào nhau cự ly 600 mét, hắn xui là nằm trong tầm ánh sáng của mặt trời qua một táng rừng rậm nên tao ra tay trước không chậm trể, đoành, viên đạn xuyên ống ngắm phá toang mắt của Rắn Hổ Mang, hắn chết ngắt rớt xuống gốc cây to ven suối, tao chạy đến nhìn xác hắn lấy cây súng bắn tỉa bá đỏ của Tiệp Khắc đem về khắc chiến tích lên đó nhưng nó bị ai lấy mất khi tao vắng mặt.
Chi tiết này được Hollywood dựng thành phim sau này The Sniper năm 1993.
Chuột Nhắt nổi tiếng nhưng hành tung rất bí mật, hắn ít rời khỏi vị trí vào ban ngày, Bắc Việt đã cử người truy lùng, các địa điểm nghi ngờ hắn thường lui tới, Tý trở thành con mồi được các cơ sở Quân Báo của VC theo sát nên hạn chế đi với Carlos. Một hôm viên Cố vấn James Smith của Tiểu Đoàn 37 BĐQ bị tay bắn tỉa mới của Bắc quân có biệt Danh Sao Đỏ, từ cánh rừng cách 800 mét đốn gục, cả Tiểu Đoàn nhốn nháo với tầm bắn khá xa khẩu Dragunov SVD cỡ nòng 7 ly 62, tầm bắn 1300 mét hộp đạn 10 viên rời nhau, chỉ có loại này mới bắn hơn tầm mà viên Cố vấn ra khỏi căn hầm Chỉ huy nằm dưới mặt đất.
Ông Đại úy Phổ mất hồn không dám ra ngoài khi trời sáng, cho một toán thám sát truy lùng nơi cánh rừng thì đem về một vỏ đạn và tấm áo choàng cùng một cái kẹp tóc của phụ nữ. Chuột Nhắt và Lông trắng lên kế hoạch dụ con nữ Sniper này xuất hiện, để bắn chéo góc. Carlos bố trí tầm ngắm từ hướng Đông Nam với khẩu M700 đạn 7 ly 2 Remington Arm, Chuột Nhắt thủ khẩu Winchester magnum 308 tầm bắn 1200 mét ngang nhau trực diện hướng Nam, nơi Sao Đỏ thường xuất hiện như bóng ma, đã có lần toán thám sát đã bắt kịp nhưng con mồi nhanh nhẹn thoát khỏi lưới giăng về đêm và biệt dạng sau khi hạ gục Cố Vấn James Smith. Mục tiêu con bắn tỉa này là Lông trắng, nàng nhận lệnh bằng mọi cách phải tiêu diệt kể cả mọi thủ đoạn, người kế là Chuột Nhắt bí danh của Trung Sĩ Tý. Con mồi đã cắn câu khi chiếc nón rộng vành và chiếc lông trắng xuất hiện, Sao Đỏ đã canh me 2 ngày nơi một căn hầm bí mật khoảng cách trong tầm bắn, nắp hầm được ngụy trang bằng cỏ tươi sau cơn mưa rừng dội xuống Khe Sanh, một cứ điểm Mỹ dựng lên để bảo vệ miền Trung ngăn Bắc Quân từ Lào. Mấy hôm nay Sao Đỏ bức rức khó chịu và căng thẳng, nàng thèm một bàn tay và một cú đâm lút cán, tên Thủ trưởng cứ nhìn nàng hoài chiếu bí những nơi rất ư là nhạy cảm, là một nữ sát thủ Sao Đỏ làm nhiệm vụ, nhưng cũng có lúc trái tim cũng rung động và sự khao khát dục vọng trỗi lên mãnh liệt nơi núi rừng này,nhưng thằng Thủ trưởng đơn vị của Trung Đoàn Phòng không 75 xấu trai tệ, khuôn mặt tái mét vì rét rừng cứ mày mò cả đêm rồi nhảy lên nhảy xuống như con gà hết xí quách làm nàng bực mình:
- Bố tiên sư anh như con gà què ăn quẩn cối xay.
Nàng chợt nhớ công tác dụ Chuột Nhắt lộ diện, căn hầm trên một triền dốc rừng cây cháy nám vì B52 dọn bãi và thuốc khai quang thả xuống triền dốc con suối từ biên giới vào chảy ngang qua khu vực, cả hai bên đều cần nguồn nước vì đã vào mùa khô. Căn hầm được khoét sâu vào đá vôi lẫn đất thịt khô cứng, Sao Đỏ ngụy trang khẩu CKC với ống ngắm đạn lên nòng và một sợi dây buộc chặt nơi cò súng để đánh lừa đối phương. Sao Đỏ ẩn mình một nơi khác cách phòng tuyến Thủy Quân Lục chiến Mỹ 1000 mét, trong một hốc đá ven suối Sao Đỏ thấy nhiều chiếc mũ rộng vành có gắn lông trắng nhấp nhô sau những ụ bao cát phòng thủ, nàng không xác định được mục tiêu là ai, nhưng Sao Đỏ phát hiện mục tiêu là một cái mũ rộng vành hơi khã nghi vì nó hơi khác một chút hiện ra từ ống ngắm, một tên Mỹ và một người Việt xuất hiện. Sao Đỏ dụi mắt, không thể bắn xuyên thủng như lụi thịt cùng một lúc vì hai tên đứng hàng ngang khoảng cách hơi xa
không dễ gì bắn ghim:
- Đồng chí cho tăng cường thêm một tay bắn giúp tôi. Địch đã lộ diện 2 thằng ác ôn cách tôi hơn 1000 mét về hướng Tây Bắc.
Sao Đỏ nói trong hệ thống hữu tuyến chằng chịt men theo bờ suối. Carlos và Chuột Nhắt nhử cho Sao Đỏ phân tâm, chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi băng về hướng Đông Nam, để Chuột Nhắt ở lại đối diện với Sao Đỏ. Carlos đã thấy một tia sáng phản chiếu từ ngọn đồi, quan sát bằng ống dòm, nhanh như chớp Carlos bóp cò, viên đạn 7.2 ly Remington Arm xé gió bay đến điểm sáng của ống ngắm, khẩu súng CKC lật ngang lẩy cò, trong một giây Carlos biết mình bị lừa thì viên đạn Dragunov SVD hạ gục Carlos, hắn bật ngửa, viên đạn xuyên vai phá một lỗ lớn gần phổi, thì hướng trực diện Chuột Nhắt đã cho Sao Đỏ một viên winchester 7.2 ly vỡ toang lồng ngực. Trực thăng Mỹ lên vùng, đạn 6 đại liên minigun nòng từ 2 chiếc Cobra thổi tung hết bờ suối. Carlos được trực thăng chở về Bệnh viện Non Nước cứu sống và về Mỹ một tháng sau đó để điều trị vết thương đã phá vỡ xương vai, Chuột Nhắt tránh được viên đạn bắn từ hướng khác của tên bắn tỉa tăng cường cho Sao Đỏ do may mắn, sau đó BĐQ mở cuộc truy lùng xa điểm phòng thủ hơn 2 cây số thấy xác một người đàn bà nằm trong hốc đá ven bờ suối, viên đạn xuyên thủng phá nát phía sau vùng ngực và cây Dragunov SVD nằm bên cạnh, Chuột Nhắt lấy khẩu súng về tặng lại cho Carlos.
Sau này ông tình nguyện trở lại VN năm 1970. Chính viên đạn của khẩu súng này hạ gục Lông trắng, ông giải nghệ Sniper về làm huấn luyện viên cho TQLC Mỹ một thời gian ngắn thì xe bị dính mìn tại Chu Lai, ông bị phỏng 40% thân thể nhưng ông đã cứu đồng đội ra khỏi xe được thưởng Huy chương Purple heart khi về lại Mỹ, hồi phục ông dạy bắn tỉa cho Biệt kích SEAL tại Căn cứ Vantico Virginia, rồi về hưu năm 1979.
Riêng Chuột Nhắt Nguyễn Văn Tý sau năm 1973 lấy vợ, người bạn nhỏ cùng xóm, hắn và thằng bạn Hùng Gà chung lớp chung trường Tiểu học,hắn rớt Tú tài 1 đi Hạ Sĩ Quan thì Hùng Gà đậu Tú tài 1, hắn đi sĩ Quan Thủ Đức, hắn cũng yêu cô bé hàng xóm là vợ Chuột Nhắt nhưng hắn bắn chậm thì mất.
Năm 1975 sau khi miền Nam tan hàng, Chuột Nhắt từ Đà Nẵng về quê nhà Nha Trang đi học 3 tháng tù cải tạo tại Trung tâm huấn luyện Lam Sơn gặp Hùng Gà Nhảy dù bị bắt tại Đèo Phượng Hoàng cũng giam tại đó, Hùng Gà có thân nhân VC hắn được bảo lãnh ra sớm, Tý không ngờ thằng bạn cùng xóm cùng lớp Tiểu học bây giờ thay đổi quá nhiều, khoảng thời gian này tất cả lính "Ngụy" điều bươn chải kiếm sống, Tý theo bạn bè lên Đèo Rù Rì làm rẫy, đốn củi thồ bằng xe đạp đem xuống chân đèo bán, thì nơi Nha Trang vợ Tý vẫn ở chung với mẹ nàng, nàng gặp lại Hùng trong hoàn cảnh thiếu thốn, Hùng giúp đỡ tận tình. Là bạn thân Đào không biết là Hùng đã yêu mình từ nhỏ vì nàng rất đẹp, một hương hoa của Xóm Bống, Hùng con nhà khá giả càng giàu thêm khi VC vào vì dựa hơi ông chú Cách mạng tập kết, hắn đốn ngã người đàn bà vắng chồng lâu ngày, tìm cách hại Tý để chiếm luôn thân xác của Đào. Ngày xưa đôi lần về phép gặp nhau Chuột Nhắt thường kể về chuyện của mình và chuyện bắn tỉa, Hùng lên trụ sở Công An Thị tố cáo Tý là tay bắn tỉa nổi danh có biệt danh Chuột Nhắt ở Vùng 1 đã bắn chết hơn 200 Việt cộng hiện trốn lên Đèo Rù Rì làm rẫy. Nửa đêm Công an võ trang tận răng lên Đèo Rù Rì tìm bắt Chuột Nhắt, đang ngủ mê mệt bỗng có người đánh thức mình dậy, người đó như bóng ma, đội chiếc nón lá giống như mẹ mình, Tý choàng dậy thì những ánh đèn xe từ chân đèo dội lên, Tý linh tính chuyện chẳng lành hắn chạy vào cánh rừng trước mặt, thì đám Công an vừa đến nhào vào căn chòi lá thì không có ai, bếp lửa vẫn còn than hồng. Một tên gọi:
- Anh Tý đừng trốn, chúng tôi cần nói chuyện với anh, anh sẽ được đảm bảo an toàn nếu ra đầu thú, anh đã bị lộ diện chân tướng, ra mau nếu không chúng tôi buộc phải dùng vũ lực.
Tiếng tên Công an vang dội vào cánh rừng, Tý hoảng quá chạy theo con đường mòn thấp thoáng ánh đom đóm lập lòe như có người dẫn đường, cho đến sáng Tý lần mò về Dục Mỹ ở tạm nơi nhà bà dì chờ nghe ngóng tin vợ mình:
- Vợ mày nó tằng tịu với thằng Hùng bạn của mày rồi. Dì nghe đầy lỗ tai, thôi quên ngữ ấy đi con.
- Dì ơi con bị Công an truy lùng lên tận rẫy ở đèo Rù Rì chạy thoát về đây, để con lộn về nhà xem vợ con ra sao chớ người ta đồn có đúng không?
Tý cải trang về lại Nha Trang lang thang nơi sân chùa chờ đến tối mới mò về nhà mẹ vợ mình núp bên kia trụ đèn nhìn sang thì thấy Hùng và vợ mình ngồi trước mái hiên nhìn ra sông. Cái Đào vẫn chưa biết Tý bị Công an truy lùng, bất chợt Hùng và Đào ôm nhau, máu ghen dồn lên Tý tính chạy vào nhà tẩn cho thằng bạn khốn nạn một đấm, nhưng biết thân phận Tý dằn cơn giận, cả Quê Hương còn mất tiếc gì cái lá đa, nhưng Tý không tha cho thằng phản bội, hắn quay về Dục Mỹ nhờ người dì bán căn nhà của cha mẹ để lại được một ít tiền mua một cây Carbine M2 tháo hết cưa bá cho gọn, lúc này tụi Tự vệ ưa chôm các cây súng phế thải của Nhân dân tự vệ vứt đầy trong kho ra bán để kiếm chác. Tý nhờ người mua dùm với một băng đạn còn 10 viên, súng còn tốt giá 50 chục đồng, Hùng đã chơi vợ bạn còn đi tố với Công an chuyện bắn tỉa ngày trước để Tý bị bắt, hắn cướp vợ, Tý không để yên. Hùng thường dắt Đào ra sông Cái mần tình nơi những khóm bần, Tý theo sát nút khi hoàng hôn buông xuống, Tý chọn một cây bần lớn đem cây súng bọc giấy dầu giấu vào cành lá to nhất, Tý không xuất hiện ban ngày, hắn ở nhà người em gái tại khu Mã Vòng phụ giúp làm dép râu từ các vỏ xe cũ, chẳng ai để ý, những thằng Công An khu vực là những đứa từ nơi khác đến chẳng để ý gì đến Tý. Một đêm trăng vừa lên ánh trăng trải dài trên mặt con sông Thành phố Nha Trang đã cạn kiệt sức sống sau hơn 2 năm rơi vào tay tụi Bắc Kỳ xâm lược, toàn bo bo, có nhiều nhà đói quá hái trái bần phơi khô hấp chung với khoai mì gạo mục từ mật khu chúng bán cho dân cũng đã hết, người dân đói triền miên chờ vụ lúa mới từ Vùng 4 đổ về cung cấp cho Thành Phố, những người còn tiền sau đợt đánh tư sản họ vẫn ung dung mua được gạo chợ đen từ Ninh Hòa.
Đêm nay Chuột Nhắt ra tay, Tý đã lên kế hoạch trong tầm ngắm 100 mét tầm sát hại của Carbine M2, Chuột Nhắt tháo đầu đạn nhét thêm thuốc súng cho mạnh, hắn chỉ cần 5 viên cho trường hợp tụi Công an nghe tiếng nổ chạy đến.
7 giờ đêm hai bóng người vợ Tý và Hùng xuất hiện, họ ôm nhau bên chiếc ghe nằm ven bờ, bắn về đêm không ống ngắm Tý chỉ bắn theo quán tính, hắn ngồi trên một cháng 3 của cây bần, khẩu Carbine đạn đã lên nòng mở khóa an toàn bắn bắt cú, trên bến sông vắng Hùng đè người Đào ra tay lòn vào móc hang cua, Đào oằn oại cong người, đầu Hùng đã nằm ngay vào đầu ruồi, Tý thở dài buông lơi tay cò nhưng rồi hắn bặm môi khi ánh trăng bừng sáng, bóp cò, đoành. Tiếng súng và tiếng la thất thanh của Đào khi đầu Hùng bị viên đạn xuyên trổ phá nát, đám Du kích 30 tháng 4 nghe tiếng súng tiếng la trên bến sông, chúng xách súng chạy túa ra, Tý đã di chuyển vào sâu trong khu đầm lầy đầy cây đước thì tiếng Ca nô của Công an vang dội trên con sông kể ra chúng cũng phản ứng khá nhanh vì lúc này người vượt biên cũng lai rai, chúng bít hết các ngả ra vào trên khu vực ngập mặn, Tý không còn lối thoát, hắn lùi sâu rồi leo lên một cây dừa hoang lẻ loi ngồi thủ trên táng dừa với 4 viên đạn còn lại. Trời vừa sáng Công an và du kích tràn vào, cây dừa hoang là nơi bọn công an để ý nhất, một tên đưa ông nhòm đã thấy Tý hắn la lên: - Nó trên tàn cây dừa trước mặt.
Một ống nhắm của cây CKC chĩa vào chực nhả đạn thì Tý nã một phát đạn, thằng Công an té bật xuống mặt bùn, hàng chục tay súng nhắm vào tàn dừa bắn búa xua. Tý leo xuống tiếp tục chạy, cuộc truy đuổi đến trưa một tên Công an xách cây CKC đơn thân rượt theo con mồi, đám còn lại bao vây bên ngoài. Tý vừa chợt thấy tia sáng của ống kính, tên Công an bắn tỉa đã nhận ra Tý núp bên mô đất thì Tý bắn theo trực giác nhanh hơn một tích tắc, tên Công an lãnh đạn vì bắn chậm, hết 3 viên đạn trong băng đạn chỉ còn 2 viên, Tý sẽ dành cho mình một viên cuối cùng, hắn đã mạt lộ, chợt một bóng người ẩn hiện ngoắc tay ra dấu theo. Tý hoang mang nhưng không cách nào khác hắn chạy theo đến một khu mả hoang vắng người đó biến mất, tụi Du kích và Công an mất dấu Tý. Hắn chôn cây Carbine xuống đất nơi cái mã rồi biến dạng theo con đường đất vào khu xóm chài.
Một tên bạn, một mạng người, viên đạn xé mang tai làm Đào mất hồn vía, nàng mất trí, tụi Công an Khánh Hòa vây bủa khắp nơi về Dục Mỹ bắt người dì của Tý hăm dọa đủ điều, bà khai hết sự thật, Tý theo một chiếc xe chở phân heo về cây số 9 Cam Ranh nhập với đám lính cũ thành lập một tổ chức chống cộng. Cuối năm 1977 cả toán bị nội tuyến Cộng sản bắt hết đem ra sân vận động lùa đồng bào đi xem và dằn mặt luôn, mở một phiên Tòa, những thằng 30 tháng 4 làm quan Tòa, sau lưng là đám răng hô mã tấu. Đọc cáo trạng Nguyễn Văn Tý đứng đầu với tội bắn tỉa chết 200 cách mạng trước năm 1975 và gần đây 2 chiến sĩ Công an và 1 Sĩ quan Ngụy đã cải tạo tốt, học tập tốt bị tên Tý bắn vì ghen...
- Đồng bào ai đồng ý tử hình đưa tay lên.
Thì nhóm cò mồi đa số dân theo Cộng sản nằm vùng trước kia đưa tay, rất nhiều người lưỡng lự thì một tiếng súng nổ chát chúa:
- Địt mẹ dân Ngụy ngoan cố, thôi đem ra mé sông bắn hết làm gương.
Một tên cán ngố nói giọng Nghệ An ra lệnh tụi Du kích lùa 7 người ra bờ sông bắn hết xô xuống con sông đang cạn nước... Đào sau vài tháng điên loạn đã tỉnh táo, nghe Chuột Nhắt là người bắn Hùng đã bị tử hình nơi cây số 9 Cam Ranh, nàng ra đó đứng trên bờ sông khóc, không biết người dân vớt những cái xác đó chôn nơi nào? Chúng dùng người Nam bắn người Nam, bọn 30 tháng 4 mất hết nhân tính, có những tên lính ngày xưa trở cờ bắn vào đồng đội của mình, sau này trong nhóm du kích đó có tên vượt biên đến Indonesia, có người dân Cam Ranh nhận diện, hắn bị trùm mền đánh bầm dập suýt chết, nhiều người đái lên người khi hắn gục xuống. Cảnh Sát Indonesia đem đi đâu mất biệt tăm luôn không thấy.
Phan Nhật Bắc
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.