Saturday, February 22, 2025

Hamas thả con tin để đổi lấy hơn 600 tù nhân Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn

 

BM

Ba người được đưa lên xe của Hội Chữ thập đỏ sau đó hướng đến Israel.


Hisham Al-Sayed, 36 tuổi, dự kiến sẽ được thả vào cuối ngày thứ Bảy.


BM

Lực lượng Phòng vệ Israel và Cơ quan An ninh Israel cho biết trong một tuyên bố chung rằng năm con tin đã vượt biên vào Israel trong hai chuyến đi riêng biệt.


Con tin người Israel Eliya Cohen, ở giữa, được các chiến binh Hamas hộ tống trước khi được trao trả cho Hội Chữ thập đỏ tại Nuseirat, trung tâm Dải Gaza, Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2025


BM

"Cách đây không lâu, cùng với lực lượng IDF và ISA, hai con tin trở về đã vượt biên giới vào lãnh thổ Israel và hiện đang trên đường đến điểm tiếp nhận ban đầu ở miền nam Israel, nơi họ sẽ đoàn tụ với các thành viên trong gia đình", tuyên bố cho biết sau khi Shoham và Mengistu được trả tự do vào đầu ngày thứ Bảy.


"Theo thông tin do Hội Chữ thập đỏ cung cấp, ba con tin đã được chuyển giao cho họ và họ đang trên đường đến lực lượng IDF và ISA ở Dải Gaza", một tuyên bố sau đó cho biết, đồng thời nói thêm: "IDF đã chuẩn bị tiếp nhận thêm một con tin nữa, người sẽ được chuyển giao cho Hội Chữ thập đỏ trong tương lai gần".


BM

Hai trong số những con tin — Mengistu và Al-Sayed — là những thường dân đã bị giam giữ kể từ khi họ tự mình vào Gaza hơn một thập kỷ trước, rất lâu trước khi cuộc chiến nổ ra do cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến lực lượng Israel phải trả đũa quân sự.


Gia đình Shoham cho biết trong một tuyên bố rằng việc anh được Hamas thả tự do "là khoảnh khắc khó quên, khi mọi cảm xúc nhanh chóng hòa quyện vào nhau".


BM

"Tal của chúng tôi luôn ở bên chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn tất cả người dân Israel đã sát cánh cùng chúng tôi trong suốt những ngày dài đau đớn và thống khổ", tuyên bố cho biết. "Trong những ngày này, chúng tôi cần sự riêng tư cho Tal, Adi và những đứa trẻ. Vào thời điểm quan trọng này trong cuộc đời chúng tôi, yêu cầu duy nhất của chúng tôi là nắm bắt cơ hội này để đạt được một thỏa thuận giúp những người cha trở về với con cái của họ - trẻ em cần cha của chúng - và trả lại tất cả các con tin về nhà: người sống để phục hồi chức năng và người đã khuất để được an nghỉ vĩnh hằng. Có một cơ hội; chúng ta không được bỏ lỡ nó".


Người Palestine tụ tập khi các chiến binh Hamas hộ tống các xe của Hội Chữ thập đỏ trước khi bàn giao các con tin Israel tại Nuseirat, trung tâm Dải Gaza, vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2025


BM

Gia đình Mengistu cũng đưa ra tuyên bố rằng họ đã "chịu đựng mười năm năm tháng đau khổ không thể tưởng tượng nổi".


"Trong thời gian này, đã có những nỗ lực liên tục để đảm bảo sự trở về của anh ấy, với những lời cầu nguyện và khẩn cầu, một số lời im lặng, vẫn chưa được trả lời cho đến hôm nay", gia đình cho biết. "Trong những khoảnh khắc này, chúng tôi tụ họp trong sự mong đợi lo lắng về sự trở về của người con trai, người anh trai và người chú yêu quý Avera của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu những khoảnh khắc này được tôn trọng và chúng tôi được ban cho sự bình yên và nghỉ ngơi mà chúng tôi vô cùng cần".


BM

Điều này xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn tinh tế đạt được cách đây một tháng vẫn có hiệu lực mặc dù có tiết lộ gần đây rằng thi thể của con tin Shiri Bibas ban đầu đã không được trả lại cho Israel như Hamas đã hứa.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Hamas sẽ "trả giá đầy đủ" vì bị cáo buộc giao nộp thi thể của một phụ nữ Palestine từ Gaza thay vì thi thể của con tin Israel. Các con trai của con tin — Ariel và Kfir Bibas — cùng với Oded Lifshitz đã được Hamas trả tự do vào thứ năm như dự kiến.


BM

Cuối ngày thứ Sáu, Hamas cho biết họ đã trao trả thi thể của Shiri Bibas cho Hội Chữ thập đỏ, tổ chức này xác nhận đã nhận được hài cốt người bên trong Gaza và chuyển giao cho chính quyền Israel. Gia đình của Bibas đã xác nhận danh tính của cô vào sáng sớm thứ Bảy.

 

Hamas cho biết họ "không quan tâm đến việc giữ lại bất kỳ thi thể nào trong tay". Nhóm khủng bố này cho biết những con tin đã chết được trao trả vào thứ Năm đã bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào tháng 11 năm 2023 và các thi thể có thể đã bị nhận dạng nhầm do các cuộc ném bom trong khu vực.

 

Một tấm áp phích cho thấy Shiri Bibas, người đã bị bắt cóc đến Gaza cùng chồng và hai con trai nhỏ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, tại Jerusalem, thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2025

 

Nhóm khủng bố này cũng đã giết Ariel và Kfir Bibas "bằng tay không", theo quân đội Israel, nhưng không đưa ra bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố này.


Đức Giáo Hoàng Francis đang trong tình trạng nguy kịch
Bắn chậm thì chết
Tình Chị duyên Em
Người Nga nói về cuộc xâm lược Ukraine sau ba năm
Bộ An ninh Nội địa đột kích tiệm bánh
Sở Thuế vụ Hoa Kỳ sa thải 6.000 nhân viên
Việt Nam sáp nhập tỉnh thành
Axolot: Vị thần cổ đại
Lệnh chấm dứt phúc lợi cho di dân bất hợp pháp
Trung cộng gửi tín hiệu gì: Khi tỷ phú Jack Ma trở lại sân khấu?
Báo Mai Music_66 "Ca sĩ Đường Phố”
Những sự thật đáng ngạc nhiên mà bạn chưa biết về Không lực Một
Cuộc sống hàng ngày ở Greenland
Con cá cần câu cái chết sau khi bơi lên mặt nước
Điện ảnh miền Nam Việt Nam một dòng lịch sử
299 người nhập cư bị Mỹ trục xuất sang Panama
AI phát hiện ung thư vú tốt hơn bác sĩ?
Nhiều di dân được giải cứu khỏi bọn bắt cóc ở Mexico
One Man Women _ Lâu Đài Tình Ái
Colorado _ Cấm bán các loại súng trường AR-15 và súng ngắn băng đạn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.