Vào năm 2013, một chuyên gia CNTT người Anh James Howells bằng cách nào đó đã âm mưu ném một ổ cứng chứa 7.500 bitcoin vào bãi rác của thành phố. Vào thời điểm đó, nó có giá trị chưa đến 1 triệu đô la. Bây giờ, cùng một kho bitcoin đó có giá trị khoảng 750 triệu đô la và Howells muốn mua toàn bộ bãi rác.
Rõ ràng, ý tưởng là khôi phục lại ổ đĩa. Có lẽ cũng rõ ràng không kém, bản thân Howells không có đủ nguồn lực để mua bãi rác từ hội đồng chính quyền địa phương ở Newport, Wales, nơi hiện đang sở hữu nó.
Howells cho biết ông "có khả năng quan tâm đến việc mua bãi rác 'nguyên trạng' và đã thảo luận về lựa chọn này với các đối tác đầu tư và đây là điều rất đáng cân nhắc".
Vào tháng 11 năm 2013, Howells nhận ra sai lầm của mình vào đầu mùa hè năm đó. Kể từ đó, ông đã phải đấu tranh để được phép vào bãi rác để tìm kiếm ổ đĩa.
Howells đã tăng cường nỗ lực khôi phục ổ đĩa vào năm 2023, đe dọa sẽ kiện hội đồng đòi bồi thường nửa tỷ đô la. Tiếp theo đó là nỗ lực buộc hội đồng phải xem xét lại quyết định từ chối tiếp cận địa điểm của hội đồng vào năm ngoái.
Cuối năm ngoái, tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư của Howells lập luận rằng vị trí của ổ đĩa đã được thu hẹp lại nên một phần nhỏ của địa điểm và việc khôi phục nó sẽ không cần phải khai quật rộng rãi.
Tuy nhiên, luật sư của hội đồng Newport cho biết Howells không có khiếu nại pháp lý nào và rằng, "bất cứ thứ gì được đưa vào bãi chôn lấp đều thuộc quyền sở hữu của hội đồng". Hơn nữa, hội đồng tuyên bố rằng, "việc khai quật là không thể theo giấy phép môi trường của chúng tôi và rằng công việc như vậy sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đến môi trường xung quanh".
Trong trường hợp đó, thẩm phán đứng về phía hội đồng và yêu cầu của Howells đã bị bác bỏ. Nhưng với số tiền có thể bị đe dọa như vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Howells không từ bỏ.
Đáng chú ý là câu chuyện của Howells dường như đã trôi dạt trong nhiều năm. Các báo cáo phương tiện truyền thông ban đầu bao gồm báo cáo được liên kết ở trên trích dẫn Howell giải thích cách anh ta vứt ổ đĩa sau khi dọn dẹp văn phòng. "Bạn biết đấy, khi bạn bỏ thứ gì đó vào thùng rác, và trong đầu tự nhủ 'đó là một ý tưởng tồi'? Tôi thực sự đã từng như vậy", anh ta được trích dẫn nói vào năm 2013.
Các báo cáo gần đây hơn đã thay đổi câu chuyện, Howells được cho là đã "đặt" ổ đĩa vào một túi nhựa đen trong hành lang nhà mình, chỉ để đối tác khi đó của anh ta nhầm chiếc túi với rác và vứt nó đi.
Sự thay đổi trong câu chuyện đó có thể có hậu quả pháp lý. Có lẽ nếu Howell có thể chứng minh ổ đĩa không bao giờ có ý định vứt bỏ, điều đó sẽ giúp ích cho vụ kiện của anh ta. Hiện tại, rõ ràng là không, vì tòa án sẽ không thụ lý toàn bộ vụ án của anh ta bất kể ý định ban đầu của anh ta với ổ đĩa là gì.
Trong khi đó, hội đồng Newport dường như không quan tâm đến việc bán trang web cho Howell và các nhà đầu tư được cho là của anh ta. Mọi chuyện sẽ đi về đâu từ đây, ai mà biết được. Nhưng miễn là giá bitcoin tiếp tục tăng cao, thì chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta nghe về kho báu kỹ thuật số bị mất này. Có gần một tỷ đô la được cho là đang nằm trong một bãi rác và điều đó sẽ rất khó để bỏ qua.
Jeremy Laird
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.