Một con cá voi lưng gù đã nuốt chửng một người đi thuyền kayak ngoài khơi Patagonia, Chile trước khi nhanh chóng thả anh ta ra mà không hề hấn gì.
Sự việc xảy ra ở Bahía El Águila vào thứ Bảy tuần trước gần Ngọn hải đăng San Isidro ở Eo biển Magellan.
Một con cá voi lưng gù đã nuốt chửng một người đi thuyền kayak ngoài khơi Patagonia, Chile trước khi nhanh chóng thả anh ta ra mà không hề hấn gì. Sự việc được máy ảnh ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng.
Thứ Bảy tuần trước, Adrián Simancas đang chèo thuyền kayak cùng cha mình, Dell, ở Bahía El Águila gần Ngọn hải đăng San Isidro ở Eo biển Magellan thì một con cá voi lưng gù nổi lên, nuốt chửng Adrián và chiếc thuyền kayak màu vàng của anh ta trong vài giây trước khi thả anh ta ra.
Dell, chỉ cách đó vài mét, đã ghi lại khoảnh khắc đó bằng video trong khi động viên con trai mình giữ bình tĩnh.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào,” anh ấy nói sau khi con trai anh được thả ra khỏi miệng cá voi.
“Tôi nghĩ mình đã chết,” Adrián nói. “Tôi nghĩ nó đã ăn thịt tôi, rằng nó đã nuốt chửng tôi.”
Anh ấy mô tả “nỗi kinh hoàng” trong vài giây đó và giải thích rằng nỗi sợ thực sự của anh chỉ xuất hiện sau khi ngoi lên mặt nước, sợ rằng con vật khổng lồ sẽ làm hại cha anh hoặc rằng ông sẽ chết trong vùng nước lạnh giá.
Mặc dù trải qua trải nghiệm kinh hoàng, Dell vẫn tập trung, quay phim và trấn an con trai trong khi vật lộn với nỗi lo lắng của chính mình.
“Khi tôi ngoi lên và bắt đầu trôi, tôi sợ rằng điều gì đó cũng có thể xảy ra với cha tôi, rằng chúng tôi sẽ không đến được bờ kịp thời hoặc rằng tôi sẽ bị hạ thân nhiệt,” Adrián nói.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.