Một thông điệp viết tay của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được chia sẻ vào Chủ Nhật khi nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã tiếp tục nằm viện tại Rome.
"Gần đây, tôi đã nhận được nhiều thông điệp bày tỏ tình cảm, và tôi đặc biệt ấn tượng với những lá thư và bức vẽ từ trẻ em", Đức Giáo hoàng Phanxicô đăng trên X Sunday. "Cảm ơn sự gần gũi của các bạn, và những lời cầu nguyện an ủi mà tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới!"
"Tôi kêu gọi các bạn tiếp tục sứ mệnh tông đồ của mình với niềm vui và trở thành dấu chỉ của tình yêu bao trùm mọi người, như #GospelOfTheDay gợi ý", một bài đăng khác cho biết. "Chúng ta hãy biến điều ác thành điều thiện và xây dựng một thế giới huynh đệ. Đừng sợ mạo hiểm vì tình yêu!"
Ngôn từ tương tự như một phần bài giảng dài hơn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, mà Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella đã đọc thay mặt ngài khi cử hành Thánh lễ mừng Năm Thánh của các Phó tế vào Chủ Nhật.
"Anh chị em thân mến, Chúa Nhật vui vẻ!" bài giảng của Đức Giáo hoàng bắt đầu. "Sáng nay, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, lễ cử hành Thánh Thể với nghi thức Truyền chức phó tế cho một số ứng viên đã được cử hành. Tôi chào họ và những người tham dự Năm Thánh Phó tế, diễn ra tại Vatican trong những ngày này; và tôi cảm ơn các Bộ Giáo sĩ và Truyền giáo đã chuẩn bị cho sự kiện này".
Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc giục các phó tế "tiếp tục sứ vụ tông đồ của mình với niềm vui và như Tin Mừng hôm nay gợi ý, hãy trở thành dấu chỉ của tình yêu bao trùm mọi người, biến điều ác thành điều thiện và tạo ra một thế giới huynh đệ".
"Đừng sợ mạo hiểm yêu thương!" bài giảng tiếp tục. "Về phần tôi, tôi tự tin tiếp tục nằm viện tại Bệnh viện Gemelli, tiếp tục điều trị cần thiết; và nghỉ ngơi cũng là một phần của liệu pháp! Tôi chân thành cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện này vì sự quan tâm mà họ dành cho tôi và sự tận tụy mà họ dành cho những người bệnh."
Trong tuyên bố được chuẩn bị trước, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói thêm rằng Thứ Hai "sẽ là kỷ niệm ba năm cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Ukraine: một dịp đau đớn và đáng xấu hổ cho toàn thể nhân loại!"
"Trong những ngày gần đây, tôi đã nhận được nhiều thông điệp bày tỏ tình cảm, và tôi đặc biệt ấn tượng với những lá thư và bức vẽ từ trẻ em", Đức Giáo hoàng nói thêm. "Cảm ơn các bạn vì sự gần gũi này, và vì những lời cầu nguyện an ủi mà tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới! Tôi giao phó tất cả các bạn cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, và tôi yêu cầu các bạn cầu nguyện cho tôi".
Tòa thánh Vatican cho biết Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tỉnh táo nhưng vẫn đang được cung cấp oxy bổ sung vào Chủ Nhật, sau một cơn khủng hoảng hô hấp và truyền máu. Ngài vẫn trong tình trạng nguy kịch do nhiễm trùng phổi phức tạp.
Tuyên bố ngắn gọn của Văn phòng Báo chí Tòa thánh vào sáng Chủ Nhật không đề cập đến việc Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ra khỏi giường hay đang ăn sáng, như những ngày trước.
Vatican sau đó cho biết Đức Phanxicô vẫn tỉnh táo, tiếp tục được cung cấp oxy bổ sung và các xét nghiệm lâm sàng khác đang được tiến hành. Một bản cập nhật y tế chi tiết hơn được cho là sẽ được công bố vào cuối Chủ Nhật.
Đức Giáo hoàng 88 tuổi đã được đưa vào bệnh viện Gemelli của Rome vào ngày 14 tháng 2 do tình trạng viêm phế quản ngày càng trầm trọng.
Vào thứ Bảy, các bác sĩ cho biết Đức Giáo hoàng Francis, người đã cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị hen suyễn kéo dài trong khi được điều trị viêm phổi và nhiễm trùng phổi phức tạp.
Đức Giáo hoàng đã được cung cấp "luồng oxy cao" để giúp ngài thở qua ống thông mũi. Ngài cũng được truyền máu sau khi các xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu thấp, đây là yếu tố cần thiết để đông máu, Vatican cho biết trong một bản cập nhật muộn.
Tuyên bố vào thứ Bảy cũng cho biết rằng Đức Giáo hoàng "vẫn tỉnh táo và dành cả ngày trên ghế bành mặc dù khó chịu hơn hôm qua". Các bác sĩ cho biết tiên lượng là "giấu giếm" và tình trạng của Đức Giáo hoàng là "mong manh dễ vỡ", xét đến tuổi tác, thể trạng yếu ớt và bệnh phổi từ trước của ngài. Tình trạng của ngài đã làm dấy lên suy đoán về những gì có thể xảy ra nếu ngài bất tỉnh hoặc mất khả năng lao động, và liệu ngài có thể từ chức hay không.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.