Yu Hyuk chuẩn bị ra mắt với vai trò là thành viên nhóm nhạc nam K-pop vào năm nay
Khi còn ăn xin trên đường phố Hamgyong Bắc - một trong những tỉnh nghèo nhất Triều Tiên, nằm dọc theo biên giới với Trung cộng và Nga - Yu Hyuk chỉ mới chín tuổi.
Ngoài đi ăn xin, cậu bé Hyuk còn là chân sai vặt cho những người lính và bán mấy mớ nấm mà mình hái được. Có lúc, vì đói quá, cậu còn lấy trộm đồ ăn. Một lần, cậu giật vội hộp cơm trưa ai đó để quên ở ga tàu điện ngầm. Bên trong chỉ còn một ít cơm thiu.
Yu Hyuk kể rằng cuộc sống khó khăn như vậy là "chuyện thường ngày" ở Triều Tiên. Với anh, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sống sót qua ngày, không còn thời gian đâu để mà mơ mộng.
Nhưng anh vẫn luôn ấp ủ một giấc mơ. Trong năm nay, chàng trai 25 tuổi ấy sẽ ra mắt công chúng Mỹ trong vai trò là thành viên của một nhóm nhạc nam K-pop.
1Verse (phát âm là "universe" - vũ trụ) gồm năm thành viên: Hyuk, Seok (cũng đến từ Triều Tiên), Aito (đến từ Nhật Bản) và hai người Mỹ gốc Á là Kenny và Nathan. Tất cả họ đều muốn được gọi bằng tên riêng. Họ sẽ làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên có các thành viên là những người đào tẩu Triều Tiên.
Từ rác tới rap
Hyuk sinh ra ở một ngôi làng ven biển thuộc huyện Kyongsong và được cha và bà nuôi dưỡng sau khi cha mẹ anh chia tay khi Hyuk mới bốn tuổi.
Sau đó, mẹ anh trốn sang Hàn Quốc, rồi liên lạc với Hyuk để đưa anh đến sống cùng.
Nhưng anh đã từ chối vì anh quá gắn bó với cha và không muốn rời xa ông.
Hyuk kể, lúc đầu gia đình anh "không quá nghèo", nhưng sau khi cha mẹ ly hôn thì tình hình chẳng mấy chốc xấu đi . Cha anh không còn muốn làm việc còn người bà thì đã quá già nên Hyuk phải tự mình xoay xở kiếm sống.
Cuối cùng, người cha cũng thuyết phục để anh đến sống cùng mẹ. Vào năm 2013, Hyuk trốn khỏi Triều Tiên.
Phải mất mấy tháng anh mới đến được Hàn Quốc sau khi đi qua nhiều nước. Anh không tiết lộ chi tiết về hành trình của mình vì sợ gây nguy hiểm cho những người muốn đào tẩu trong tương lai.
Khi đến Hàn Quốc, anh sống cùng mẹ chỉ một năm trước khi chuyển đến trường nội trú với sự chu cấp tài chính từ mẹ. Tuy nhiên, vì gần như chưa học xong tiểu học trước khi đào tẩu nên Hyuk đã phải hết sức vất vả mới có thể theo kịp hệ thống giáo dục cạnh tranh khốc liệt của Hàn Quốc.
Anh nói rằng viết lách là điều duy nhất anh tìm thấy niềm vui.
Anh bắt đầu với những bài thơ ngắn nhắc đến cuộc sống trước đây của mình ở Triều Tiên.
"Tôi không thể công khai chia sẻ những gì mình đã trải qua, nhưng tôi vẫn muốn ghi chép lại."
Ban đầu, Hyuk tin rằng người khác không thể hiểu câu chuyện của mình, nhưng anh đã được bạn bè và giáo viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường khích lệ - và cuối cùng tìm thấy niềm đam mê của mình trong nhạc rap.
Khi Hyuk lớn lên, âm nhạc là một thứ xa xỉ, chứ đừng nói đến K-pop, thứ mà anh hầu như chưa từng nghe đến. Nhưng bây giờ, anh dồn hết tâm tư mình về cảm giác cô đơn và nỗi nhớ cha vào âm nhạc, tự nhận mình là "kẻ cô đơn nhất trong những kẻ cô đơn" - trích từ một câu trong bài Người bình thường, một bài rap mà anh sáng tác cho album sắp tới của nhóm.
Hyuk tốt nghiệp trung học năm 20 tuổi. Sau đó, anh làm việc bán thời gian tại các nhà hàng và nhà máy để nuôi sống bản thân.
Nhưng chính cái năm 2018, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình giáo dục, vận mệnh của Hyuk đã thay đổi. Lý lịch có một không hai, cộng thêm tài năng rap của anh đã lọt vào mắt của nhà sản xuất âm nhạc Michelle Cho, người trước đây từng làm việc tại SM Entertainment - công ty đứng sau một số nghệ sĩ K-pop lớn. Cô đã mời anh vào làm việc trong công ty của mình - Singing Beetle.
"Trong suốt một năm trời tôi đã không tin Michelle vì nghĩ rằng cô ấy đang lừa mình," Hyuk chia sẻ, nói thêm rằng những người đào tẩu thường là mục tiêu của các vụ lừa đảo ở Hàn Quốc.
Nhưng dần dần anh nhận ra cô Cho đã "đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc" vào việc này thì có thể vì điều gì khác hơn ngoài sự chân thành.
'Tôi từng nghĩ Triều Tiên rất đáng sợ'
Xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả, Seok sống gần biên giới với Trung cộng và được tiếp cận với K-pop và K-drama - phim truyền hình Hàn Quốc - thông qua USB và thẻ SD lậu.
Vì lý do an toàn, chúng tôi không thể tiết lộ nhiều hơn về cuộc sống của anh ở Triều Tiên và cách anh đến Hàn Quốc.
Cả hai chàng trai đều được cô Cho mô tả là "những trang giấy trắng", đồng thời nói thêm rằng cô chưa từng gặp bất kỳ thực tập sinh nào như họ.
Không giống như Aito và Kenny, những người đã đắm mình trong âm nhạc và vũ đạo từ khi còn nhỏ, Hyuk và Seok là những người hoàn toàn mới.
"Họ hoàn toàn không có khái niệm gì về văn hóa pop," cô Cho nói.
Nhưng khả năng "chịu đựng các thử thách về thể chất" của họ đã khiến cô Cho kinh ngạc. Họ đã vượt qua những giờ luyện tập vũ đạo khắc nghiệt với quyết tâm cao độ đến mức cô lo lắng họ sẽ "kiệt sức".
Ngoài các bài học âm nhạc và vũ đạo, quá trình đào tạo của họ còn bao gồm cả nghi thức xã giao và tham gia vào các cuộc thảo luận, để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông.
"Tôi không nghĩ họ quen với việc đặt câu hỏi hay bày tỏ ý kiến của mình," cô Cho nói.
"Ban đầu, mỗi lần huấn luyện viên hỏi họ nghĩ gì về một vấn đề nào đó, câu trả lời thường là: 'Tại thầy/cô bảo thế'."
Nhưng sau hơn ba năm, Hyuk đã có những tiến bộ đáng kể, cô Cho chia sẻ.
"Bây giờ, Hyuk đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, nếu tôi yêu cầu anh ấy làm điều gì đó, anh ấy sẽ trả lời 'Tại sao? Tại sao cần thiết phải làm vậy?' Đôi khi, tôi hối hận về những gì mình đã làm," cô Cho vừa cười vừa trả lời.
Vậy còn những chàng trai còn lại nghĩ gì về những người đồng đội của mình?
"Ban đầu tôi hơi sợ vì Triều Tiên có mối quan hệ thù địch với Nhật Bản. Tôi nghĩ người Triều Tiên sẽ đáng sợ, nhưng hóa ra không phải vậy," Aito, người trẻ nhất trong bốn người, nói.
Kenny, người phần lớn thời gian sống ở Mỹ, nói thêm rằng có một số khác biệt nhỏ về văn hóa mà anh cần thời gian để làm quen.
"Văn hóa Hàn Quốc rất coi trọng việc ăn uống chung... điều đó khiến tôi bị sốc văn hóa. Thường thì tôi không thích ăn chung với mọi người, tôi thích vừa ăn vừa xem Netflix. Nhưng niềm vui của họ lại là từ việc làm cùng nhau."
Cuối năm ngoái, nhóm kết nạp thêm thành viên thứ năm, Nathan, một người Mỹ mang hai dòng máu Lào và Thái Lan.
Họ đặt mục tiêu ra mắt công chúng tại Mỹ vào năm nay - một quyết định mà công ty hy vọng có thể thu hút nhiều người hâm mộ Mỹ hơn.
Được phát ở Triều Tiên vào một ngày nào đó?
Hyuk (giữa) phải học hát và nhảy từ đầu
Mỗi năm có hàng tá nhóm nhạc K-pop ra mắt, nhưng chỉ một số ít, thường là những nhóm do các công ty lớn quản lý, mới trở nên nổi tiếng.
Vì thế, còn quá sớm để nói liệu 1Verse có gây được tiếng vang với khán giả hay không. Nhưng Hyuk có những giấc mơ lớn, hy vọng một ngày nào đó những người Triều Tiên quê hương có thể nghe được các bài hát của anh.
Với việc các nhà hoạt động nhân quyền thường xuyên gửi truyền đơn và USB chứa nội dung văn hóa K-pop qua đường bóng bay và chai lọ về miền Bắc, điều này có thể không phải là một giấc mơ viển vông dù Hyuk cũng có những lo lắng của riêng mình.
Để tránh bị coi là một nhà phê bình gay gắt đối với Triều Tiên, anh gọi quê hương mình là "miền trên" trong các cuộc phỏng vấn và tránh nhắc đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong những năm gần đây, ông Kim đã tăng cường đàn áp việc du nhập văn hóa K-pop. Kể từ năm 2020, việc tiêu thụ và truyền bá nội dung như vậy đã trở thành một tội ác có thể bị trừng phạt bằng án tử.
Một đoạn video hiếm hoi quay vào năm 2022, cho thấy hai cậu bé tuổi teen bị kết án công khai 12 năm lao động khổ sai vì xem và truyền bá phim truyền hình K-drama.
Một học giả cho biết sẽ gây ra một "náo động" ở Triều Tiên nếu nhạc của 1Verse trở thành bản hit.
"Nếu một người đào tẩu Triều Tiên công khai thừa nhận danh tính của mình và trở thành một nhà hoạt động đẳng cấp thế giới, tôi nghĩ điều đó sẽ gây ra một sự náo động ở miền Bắc," Ha Seung-hee, một học giả chuyên về âm nhạc và truyền thông tại Viện Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Đại học Dongguk, nhận định.
Nhưng động lực chính của anh, Hyuk chia sẻ, là để chứng minh rằng những người đào tẩu có thể thành công.
"Nhiều người đào tẩu nhìn thấy một khoảng cách không thể vượt qua giữa họ và các thần tượng K-pop. Chúng tôi hầu như chưa bao giờ mơ về một lựa chọn xa vời như thế cả", Hyuk nói.
"Vì vậy, nếu tôi thành công, những người đào tẩu khác có thể được khích lệ [để] có những giấc mơ lớn hơn. Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng hết mình."
Yuna Ku
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.