Wednesday, August 13, 2025

Ảnh xưa về các cổ động viên

Một công việc khó khăn

Tất nhiên, cổ vũ là một công việc khó khăn! Nếu ai cũng sở hữu kỹ năng của một cổ động viên, thì rốt cuộc đã chẳng cần đến họ.

Các cổ động viên dành rất nhiều thời gian luyện tập để đảm bảo các động tác của họ hoàn hảo.

Không chỉ đòi hỏi rất nhiều luyện tập, mà việc giữ gìn vóc dáng và sức khỏe cũng là một yêu cầu khác của một cổ động viên.

Hầu hết các huấn luyện viên ngày xưa đều cho đội cổ vũ của mình ăn kiêng nghiêm ngặt để có đủ năng lượng cho các trận đấu!

Mang nó về nhà!

Mặc dù hầu hết đồng phục cổ vũ hiện đại đều bó sát và được làm bằng một chất liệu nhất định để các cổ động viên có thể di chuyển tự do, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Điều này được minh chứng rõ ràng qua bức ảnh cổ điển tiếp theo của một cổ động viên Đại học Bang Iowa.

Gặp gỡ người thợ mộc người Áo đang bảo vệ những cây sáo quý giá bằng phát minh 'vỏ thông minh' mới của mình. Hãy theo dõi tiếp

Iowa là một tiểu bang ở vùng Trung Tây và do đó sẽ rất lạnh vào mùa đông. Điều này có lẽ giải thích cho chiếc áo len Iowa dày cộp mà cô cổ động viên này đang mặc.

Nếu những cô gái này cổ vũ vào mùa hè, có lẽ họ phải tìm một lựa chọn khác!

Poms Poms Up

Bạn có thể không nhận ra cô ấy ở đây, nhưng đây thực ra là một cảnh quay từ bộ phim Tall Story năm 1960, với Jane Fonda trong vai diễn đầu tiên trên màn ảnh.

Fonda vào vai June Ryder, người vào đại học không chỉ để học kinh tế gia đình mà còn để tìm chồng.

Như những bức ảnh này cho thấy, những năm 1960 là một kỷ nguyên mới cho đồng phục cổ vũ so với đồng phục cổ vũ của Sandy trong Grease.

Việc đưa váy ngắn vào những bộ đồng phục này cho phép các cô cổ động viên di chuyển tự do và thực hiện một số động tác khó.

Thực sự đậm chất Mỹ

Mặc dù cổ vũ đang bắt đầu trở thành một sở thích và nghề nghiệp phổ biến trên toàn thế giới, nhưng tầm quan trọng và sự phổ biến của nó trong văn hóa Mỹ không thể bị đánh giá thấp.

Có những cô cổ động viên ở cấp trung học hoặc đại học, và hơn thế nữa, mọi người có thể trở thành cổ động viên chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, mọi người thực sự đánh giá thấp các cổ động viên. Họ có thể nghĩ rằng những cô gái này ngốc nghếch chỉ vì họ là cổ động viên, tuy nhiên, điều đó chắc chắn không đúng.

Nhiều cổ động viên ở cấp độ chuyên nghiệp thực sự có bằng đại học và rất thành thạo trong lĩnh vực của họ.

Một đội lớn

Không chỉ là về các cổ động viên cá nhân. Để trở thành một đội cổ vũ thành công, bạn cần phải làm việc và giao tiếp với nhau để thực hiện một số động tác và kỹ thuật đáng kinh ngạc mà các cổ động viên thường thực hiện trên sân.

Tuy nhiên, cuộc sống của một cổ động viên không phải lúc nào cũng hào nhoáng. Debbie Kepley, một cổ động viên của Dallas Cowboy vào những năm 1970, tiết lộ rằng làm cổ động viên giống như tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ - nghĩa là bạn sẽ làm bất cứ điều gì mọi người nói để trở thành một phần của sự hào nhoáng và quyến rũ, kể cả việc phản bội đồng đội của mình.

Một số pha nguy hiểm khác

Bức ảnh cổ điển tiếp theo được chụp bởi một cổ động viên của Miami Dolphins vào những năm 1980. Cụ thể, bức ảnh này được chụp tại trận đấu năm 1988 giữa Dolphins và San Diego Chargers, nơi Dolphins đã giành chiến thắng.

Có lẽ màu xanh lá cây là một màu may mắn!

Vào những năm 1980, hoạt động cổ vũ ít chú trọng đến trang phục và tính thẩm mỹ, mà tập trung nhiều hơn vào các pha nguy hiểm và động tác có thể thực hiện.

Các cổ động viên sẽ thực hiện mọi thứ, từ các động tác nhảy cho đến các pha nguy hiểm kiểu thể dục dụng cụ để thu hút đám đông.

Vì Chiến Thắng

Có lẽ bạn đã nhận ra, nhưng bức ảnh chụp một cô cổ động viên này được chụp từ những năm 1950. Không chỉ sở hữu bộ đồng phục đỏ, trắng và xanh đậm chất yêu nước, mà người xem còn bị thu hút bởi những quả cầu lông tua rua cỡ lớn mà cô cổ động viên này đang cầm trên tay.

Mặc dù người phụ nữ này đang mặc váy ngắn, nhưng thông thường những chiếc váy này bị coi thường vào những năm 1950. Nhiều cô cổ động viên đã chọn đồng phục dài đến đầu gối hoặc dài hơn.

Do các hoạt động biểu diễn của họ khá đơn giản, nên nhu cầu về váy ngắn cũng ít hơn.

Một Huyền Thoại Cổ Vũ

Không thể có một bài viết nào về cổ động viên ngày xưa mà không nhắc đến biểu tượng cổ động viên, Suzanne Mitchell.

Mitchell là người đứng sau hầu hết những kiểu dáng biểu tượng mà bạn thấy trên các cô cổ động viên ngày nay, sau khi khám phá ra một điều gì đó đáng kinh ngạc vào những năm 1970.

Sau khi một cô cổ động viên bị bắt gặp nháy mắt với máy ảnh tại Super Bowl năm 1976, Mitchell đã quyết định rằng cần phải có một cuộc đại tu triệt để đồng phục cổ động viên.

Sau đó, bà bắt đầu quản lý đội cổ vũ Dallas Cowboy và biến họ thành những biểu tượng như ngày nay.

Tinh thần đồng đội cao ngất ngưởng

Bức ảnh tiếp theo này chụp các cổ động viên đến từ Đại học Maryland vào khoảng những năm 1950. Mặc dù phụ nữ đã tham gia cổ vũ từ những năm 1920, nhưng phải đến những năm 1940, họ mới bắt đầu tham gia với số lượng lớn và biến nó thành một môn thể thao do phụ nữ thống trị.

Một lần nữa, đồng phục của họ gợi nhớ đến Sandy trong phim Grease, và có lẽ là nguồn cảm hứng lớn cho các nhà làm phim khi thực hiện trang phục cho Olivia Newton John.

Nếu những chiếc áo nỉ đó được bán trong các cửa hàng, chúng sẽ bán hết trong thời gian kỷ lục vì chúng quá dễ thương.

Tình yêu trên sân cỏ

Tất nhiên, các cầu thủ bóng đá rất có thể sẽ gặp được người vợ tương lai của mình trong đội cổ vũ của đội mình, hoặc thậm chí trong đội cổ vũ của đối thủ.

Trường hợp của Alex Smith và Elizabeth Barry là như vậy. Họ gặp nhau khi Smith là cầu thủ của đội 49ers và Barry là cổ động viên của đội Oakland Raiders.

Bức ảnh cũ này gợi cho chúng ta nhớ về mối quan hệ giữa các cầu thủ và đội cổ vũ của họ.

Suy cho cùng, một mô típ phổ biến trong phim ảnh là bạn trai tiền vệ và bạn gái cổ vũ!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.