
Maher nói với Drew
Barrymore rằng thất bại của Đảng Dân chủ năm 2024 đã tạo ra một 'sự thay đổi bầu
không khí'
Diễn viên hài Bill
Maher cho rằng kiểm duyệt cánh tả đã chết trong một cuộc thảo luận podcast với
Drew Barrymore vào thứ Hai.
Diễn viên hài Bill
Maher nói với nữ diễn viên Drew Barrymore trong podcast của mình vào thứ Hai rằng
cuộc bầu cử năm 2024 cho thấy kiểm duyệt cánh tả đã chết.
"Bạn có rất nhiều
sự tự phụ về những gì bạn nghĩ là sự thật hay không. Nhưng điều đó thật mới mẻ,
giống như bạn đã làm điều này trước đây rất nguy hiểm, và bây giờ nó quá nguy
hiểm. Nhưng bạn vẫn đang làm điều đó", Barrymore nói trên podcast
"Club Random" của Maher.
"Nó ít nguy hiểm
hơn một chút so với hai năm trước vì chúng ta đã có một sự thay đổi bầu không
khí và vì Đảng Dân chủ đã thua rất thảm hại vào năm 2024. Sự đỏ mặt đã tắt trên
kiểm duyệt cánh tả và 'ôi Chúa ơi, bạn không thể nói điều đó.' Đừng bảo tôi phải
làm gì, phải nói gì, phải nghĩ gì, phải coi ai là thần tượng của tôi nữa",
ông nói.
"Các người biết
đấy, cút khỏi tôi ngay. Cút khỏi tôi ngay. Đó là tất cả những gì bản năng mách
bảo tôi khi tôi có vấn đề với cánh tả. Cút khỏi tôi ngay. Trước hết, tôi không
tin các người. Các người chẳng tốt đẹp gì hơn. Các người toàn là những kẻ giả tạo.
Không phải tất cả các người, nhưng cút khỏi tôi ngay", ông nói.
Barrymore khen ngợi
Maher vì đã chỉ trích những người ở cả hai phe chính trị.
"Chà, đó là điều tôi thích, các người chỉ trích mọi người từ mọi lĩnh vực khác nhau, và tôi thậm chí còn không biết phải xưng hô với các đảng phái như thế nào nữa. Mọi thứ giờ đã khác rất nhiều rồi", Barrymore nói.
Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình trò chuyện ban ngày đã hỏi Maher điều gì khiến anh sợ hãi với tư cách là một người nói lên "sự thật" của mình.
"Ồ, điều khiến
tôi sợ hãi là, ừm, một chút về bản thân tôi, rằng, bạn biết đấy, bất cứ lúc nào
bạn cũng có thể nói điều gì đó mà thực sự, trong một cuộc trò chuyện riêng tư,
sẽ không làm ai khó chịu. Nhưng những kẻ mách lẻo và những kẻ khốn nạn sẽ có thể
lợi dụng điều đó để tấn công và kết liễu bạn, điều mà chúng đã từng làm trong
chương trình 'Chính trị không đúng đắn'", anh nói.
Maher đặc biệt chỉ trích cánh tả kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, gần đây đã gọi những kẻ "thức tỉnh ngu ngốc" trong podcast của mình vào tháng trước.
"Đó là điều mà, một lần nữa, khiến tôi thấy phẫn nộ về phe cực tả, tôi cho là vậy. Cứ gọi họ là gì cũng được. Không phải những kẻ thức tỉnh, những kẻ thức tỉnh ngu ngốc, như Whoopi Goldberg, yêu quý bà ấy, nhưng khi bà ấy nói vài tuần trước rằng người da đen cũng giống như phụ nữ ở Iran, thì cứ như thể, ừ thì, năm 1920, nhưng không phải ngày nay," Maher nói.
Đầu tháng này, Maher đã bảo vệ nữ diễn viên Sydney Sweeney trước những "cô gái công lý xã hội trực tuyến" đang gọi quảng cáo "quần jeans đẹp" lan truyền chóng mặt của nữ diễn viên với American Eagle là "phân biệt chủng tộc".
Maher đã chế giễu những
người gọi nữ diễn viên là "Đức Quốc xã" và "người theo chủ nghĩa
da trắng thượng đẳng" trong chương trình của mình vào thứ Sáu, nói đùa rằng
chính những người tuyên bố "không có gen tốt" lại không thực hành những
gì họ rao giảng.
Hanna Panreck
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.