Sunday, May 18, 2025

Những gì chúng ta biết về nghi phạm đánh bom Palm Springs

Street Dreams GIF by Nas

Bartkus đã tự sát và làm bốn người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe gần một phòng khám hiếm muộn ở Palm Springs

Nghi phạm đánh bom Palm Springs đã được xác định, các nhà điều tra công bố thêm thông tin chi tiết

Người đàn ông 25 tuổi mà chính quyền cho là chịu trách nhiệm đánh bom một phòng khám hiếm muộn ở Palm Springs, California, được cho là một người tự xưng là "ủng hộ thuyết tử thần" và tin rằng mọi người không nên được sinh ra mà không có sự đồng ý của chính họ.

KCAL News đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật quen thuộc với cuộc điều tra, Bartkus được cho là đã viết trong các bài viết và bản ghi âm rằng anh ta phản đối ý tưởng đưa mọi người đến với thế giới này trái với ý muốn của họ.

Các bài viết mà anh ta để lại là "chống phá thai", Luật sư Hoa Kỳ Bilal "Bill" Essayli cho biết trên X.

Guy Edward Bartkus — người đến từ Twentynine Palms — bị cáo buộc đã kích nổ một quả bom xe gần phòng khám sinh sản American Reproductive Center

"Đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở IVF", Akil Davis, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI tại Los Angeles, cho biết tại một cuộc họp báo vào Chủ Nhật. "Đừng nhầm lẫn, chúng tôi đang xử lý vụ việc này, như tôi đã nói hôm qua, là một hành động khủng bố cố ý".

FBI mô tả Bartkus là người có "ý tưởng hư vô", và lưu ý rằng anh ta có thể đã cố gắng phát trực tiếp vụ đánh bom trên mạng xã hội. Davis cho biết các nhà chức trách cũng đang xem xét một bản tuyên ngôn có thể do Bartkus viết như một phần trong cuộc điều tra của họ.

"Dựa trên cuộc điều tra của chúng tôi, một số bài đăng mà anh ta đã đăng trực tuyến, một số bình luận trong bản tuyên ngôn mà chúng tôi đang xem xét ngay bây giờ — đó là những gì khiến chúng tôi có niềm tin hư vô đó", Davis cho biết.

Vụ đánh bom xe xảy ra ngay trước 11 giờ sáng thứ Bảy trên Đường North Indian Canyon gần Đường East Tachevah, theo các viên chức thành phố. Vụ nổ đã làm hư hại các doanh nghiệp và khu dân cư gần đó, và các mảnh vỡ của chiếc xe của Bartkus đã bị văng lên không trung hàng trăm feet và bay xa vài dãy nhà, theo các nhà chức trách.

FBI và các nhân viên thực thi pháp luật khác đã thu thập bằng chứng một ngày sau khi một quả bom phát nổ gần một cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Palm Springs, California, Hoa Kỳ Ngày 18 tháng 5 năm 2025

Bartkus đang lái một chiếc xe Ford Fusion màu bạc đời 2010 với biển số 8HWS848. Các viên chức tin rằng họ biết khi nào anh ta vào Palm Springs, nhưng đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng để tìm ra nơi anh ta ở trong thành phố trước vụ tấn công.

FBI cho biết Bartkus không nằm trong tầm ngắm của họ trước vụ đánh bom. Không có hồ sơ phạm tội, phá sản hoặc tội phạm tình dục nào được tìm thấy ngay lập tức trong quá trình quét hồ sơ công khai của Bartkus do Fox News Digital thực hiện.

Bartkus là cư dân của Twentynine Palms, một thành phố ở Quận San Bernardino, cách Palm Springs khoảng 60 dặm. Thành phố này đóng vai trò là điểm vào Sa mạc Mojave và Công viên Quốc gia Joshua Tree.

"Đây có lẽ là hiện trường vụ đánh bom lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến ​​ở Nam California", Davis cho biết.

Theo trang web của mình, American Reproductive Centers tuyên bố là trung tâm sinh sản và phòng thụ tinh trong ống nghiệm cung cấp dịch vụ đầy đủ đầu tiên và duy nhất tại Thung lũng Coachella. Mặc dù tòa nhà bị hư hại, nhưng phòng thí nghiệm IVF và các vật liệu của phòng thí nghiệm vẫn nguyên vẹn.

 

Sophia Compton 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.