
Không có ứng cử viên
sáng giá nào cho vị trí giáo hoàng — điều này không có gì đáng ngạc nhiên, xét
đến bản chất bí mật của một quá trình được cho là liên quan nhiều hơn đến soi
sáng từ Chúa Thánh Thần hơn là chính trị.
Và những người thợ
may cho biết họ vẫn chưa nhận được lệnh may áo lễ có nhiều kích cỡ khác nhau.
Raniero Mancinelli,
người đã làm việc với lễ phục của giáo hoàng từ đầu những năm 1960, cho biết
ông đã chuẩn bị ba chiếc áo choàng — cỡ nhỏ, vừa và lớn — để tặng cho Vatican.
Ông nhớ lại rằng chất
lượng vải phụ thuộc vào sở thích của giáo hoàng.
“Đức Phanxicô thích
những thứ đơn giản và thiết thực hơn nhiều”, Mancinelli nói bên trong cửa hàng
của mình, ngay dưới phố từ một trong những cổng vào chính của Vatican.
“Ratzinger (Giáo hoàng Benedict XVI) thích những loại vải được lựa chọn kỹ hơn
một chút”.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.