
Các nhà kinh tế, Đảng Dân chủ và những người không ủng hộ Trump đã tự tin dự đoán về sự suy thoái kinh tế, kể từ khi người tự xưng là Người Thuế quan tuyên bố ngày 2 tháng 4 là "Ngày Giải phóng", hiện thực hóa lý thuyết cá nhân lâu nay của ông rằng thuế quan là chìa khóa cho sự thịnh vượng kinh tế.
Chiến tranh thương mại! Suy thoái! Lạm phát đình trệ! Lạm phát tăng vọt! Thị trường chứng khoán sụp đổ!
Bất cứ điều gì, họ đều
dự đoán rằng thuế quan của Trump sẽ nhấn chìm nền kinh tế.
Trump đã thách thức
các nguyên tắc kinh tế chính thống, vì vậy ông ta chắc chắn đã sai.
Miranda Devine: Đất
nước xứng đáng có điều gì đó tốt đẹp hơn là 'chiếc xe hề' của Đảng Dân chủ, 'giới
truyền thông tinh hoa' phớt lờ quả bom tấn của Gabbard
Nhưng hóa ra những
người theo chủ nghĩa tập thể cao ngạo đã sai, mặc dù hầu hết trong số họ sẽ
không thừa nhận điều đó.
Ông ta đã áp đặt mức
thuế sơ bộ 10% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia muốn làm ăn với Hoa Kỳ và
gọi đó là "tuyên ngôn độc lập kinh tế".
(Sau đó, giống như một con khỉ đột nặng 800 pound, ông ta đã leo thang các mối đe dọa của mình bằng cách áp đặt mức thuế 145% đối với Trung cộng, hiện đã được giảm và vẫn đang được đàm phán.)
Bộ trưởng Tài chính
Scott Bessent cho biết 300 tỷ đô la doanh thu sẽ chảy vào năm nay từ thuế quan
và Trump dự kiến sẽ có thêm hàng nghìn tỷ đô la nữa, số tiền mà ông ta sẽ dùng
để trả nợ.
Ông cũng hé lộ ý tưởng
trả lại một phần tiền của người Mỹ vào năm tới dưới dạng séc trị giá 1.000 hoặc
2.000 đô la, có thể đã được kiểm tra khả năng tài chính, và nếu may mắn, sẽ được
chi tiêu tại Mỹ để mang lại lợi ích cho nền kinh tế.
Số tiền này nằm ngoài
khoản đầu tư trực tiếp 5 nghìn tỷ hoặc 6 nghìn tỷ đô la vào Mỹ đã được các quốc
gia và nhà đầu tư nước ngoài cam kết.
Một số người trong nội
bộ tổng thống gọi đó là "bồi thường" cho nhiều năm nước Mỹ bị "lừa
đảo" bởi cả bạn bè và kẻ thù.
Đây là một chiến thắng
cho cả hai bên
Dù nhìn nhận theo
cách nào, việc Trump đảo lộn hệ thống thương mại thế giới một cách mang tính
cách mạng là một chiến thắng cho nước Mỹ.
Ông ấy tin tưởng vào
sức mạnh của nước Mỹ và không ngại tận dụng điều đó để mang lại lợi thế cho
chúng ta.
Nhưng ngay cả Ursula von der Leyen, vị chủ tịch Ủy ban Châu Âu lạnh lùng, người đã lê bước đến gặp Trump tại khu nghỉ dưỡng golf Turnberry tráng lệ của ông ở bờ biển phía tây Scotland, cũng tỏ ra vui vẻ và nhẹ nhõm khi kết thúc 90 phút cuối cùng đầy căng thẳng của cuộc đàm phán kéo dài hàng tháng trời vào Chủ nhật.
Bà thậm chí còn ôm
nhiều thành viên của phái đoàn thương mại Hoa Kỳ khi rời đi, sau khi đồng ý rằng
Châu Âu sẽ chấp nhận mức thuế nhập khẩu 15% đối với hầu hết hàng hóa, tăng từ mức
gần như không có gì trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức 30% mà Trump đã đe dọa.
Bà cũng đồng ý rằng
Châu Âu sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào Hoa Kỳ và mua 750 tỷ đô la các sản phẩm
năng lượng của Mỹ.
Sau khi Bộ trưởng
Thương mại Howard Lutnick khéo léo "dọn bàn", Trump đã chốt thỏa thuận
ngay trước 7 giờ tối.
Những người quan sát
bên trong các cuộc họp thương mại cho biết tổng thống có một năng khiếu kỳ lạ
trong việc biết chính xác ngưỡng chịu đựng của con mồi.
"Bạn có một nữ
tổng thống rất, rất thông minh và rất giỏi, rất tài năng trong những gì bà ấy
làm", Trump nói với tôi, dành nhiều lời khen ngợi cho đối thủ của mình,
"Ursula", vài phút sau khi đạt được thỏa thuận, khi ông ngồi xuống phỏng
vấn với tầm nhìn ra Biển Ireland cho chương trình podcast "Pod Force One"
của chúng tôi.
"Tất cả chúng
tôi đều tôn trọng bà ấy, nhưng bà ấy rất giỏi trong những gì bà ấy làm và người
của bà ấy rất giỏi và người của chúng tôi cũng rất giỏi. Và khi bạn nghĩ về điều
đó, bạn biết đấy, trước đây chúng tôi chẳng nhận được gì, bạn biết đấy, nghĩa
là trước đây. Chúng tôi chẳng nhận được gì và bây giờ chúng tôi nhận được rất
nhiều."
"Điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người và tôi nghĩ nó cũng sẽ kéo một phần lớn thế giới lại với nhau."
Sau khi đạt được các thỏa thuận một chiều với Nhật Bản, Anh, Indonesia và Philippines có lợi cho Hoa Kỳ, con cá lớn tiếp theo là Trung cộng, Trump nói.
Bessent đã có mặt tại
Stockholm vào cuối tuần để tiếp tục các cuộc đàm phán khó khăn với Trung cộng.
Một nhóm các nhà đàm
phán thương mại Hàn Quốc đã đổ xô đến Turnberry vào cuối Chủ nhật để thuyết phục
Lutnick sau bữa tối.
Nhiệm vụ của Bessent
và Lutnick trở nên dễ dàng hơn với mỗi quốc gia chịu khuất phục.
'Đã qua mặt tất cả
chúng ta'
Và giờ đây, ngay cả
những người hoài nghi về thuế quan nổi tiếng như nhà kinh tế học Phố Wall
Torsten Slok của Apollo Global Management, cũng thừa nhận rằng tổng thống có thể
đã "qua mặt tất cả chúng ta".
Điều đó thật tuyệt vời
đối với Trump.
Không phải là ông ấy
mong đợi nhiều lời cảm ơn hay sự công nhận.
Câu chuyện về hai nhiệm
kỳ tổng thống của ông ấy là ông ấy đã loại bỏ các cuộc khủng hoảng và ghi bàn,
và mọi người lại chuyển sang khiếu nại tiếp theo.
Vì vậy, trong một cuộc
họp báo ở Scotland để công bố thỏa thuận EU, một nhà báo đã hỏi ông ấy liệu đó
có phải chỉ là một sự đánh lạc hướng khỏi vụ bê bối Epstein hay không.
Phóng viên hỏi, "Thưa Tổng thống, có phải ông ấy đã tham gia vào cuộc chạy đua để đạt được thỏa thuận này nhằm xóa bỏ câu chuyện Jeffrey Epstein" khỏi các tiêu đề báo không?
"Ồ, chắc chắn là anh đang đùa thôi," Trump nói.
Mặc dù bị phá hoại bởi
trò lừa bịp Nga - "một cuộc đảo chính, một cuộc đảo chính thất bại,"
Trump gọi như vậy - trong hai năm đầu nhiệm kỳ đầu tiên và sau đó bị COVID tấn
công vào cuối nhiệm kỳ, Trump đã đạt được rất nhiều thành tựu.
Ông đã đóng cửa biên
giới, đánh bại ISIS, dồn ép Triều Tiên, khiến Iran nghèo đói thông qua các lệnh
trừng phạt, chủ trì việc cắt giảm thuế, tăng trưởng kinh tế, tạo ra 1,2 triệu
việc làm trong ngành sản xuất và xây dựng, tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục cho
người lao động da đen và gốc Tây Ban Nha, và đạt được Hiệp định Abraham lịch sử
với lời hứa về hòa bình trong tương lai ở Trung Đông.
Ông đã rút khỏi thỏa
thuận khí hậu Paris, giải phóng sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ và bổ nhiệm ba
thẩm phán Tòa án Tối cao.
Nhưng ông nhận được
rất ít công lao cho bất kỳ điều gì trong số đó, và sau đó Joe Biden lên nắm quyền
và nỗ lực để tháo gỡ tất cả.
Ông ấy cho rằng điều
tương tự sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ này.
"Và nhân tiện,
tôi không được ghi nhận công lao gì về việc này", Trump nói về chủ đề thúc
đẩy hòa bình thông qua thương mại ở Campuchia-Thái Lan, Rwanda-Congo và Ấn Độ-Pakistan.
"Họ sẽ trao giải
Nobel cho người đã viết một cuốn sách về Donald Trump và phân tích tâm trí của
ông ấy một cách hoàn hảo", ông nói một cách mỉa mai.
Trump thừa nhận hiện
đang cảm thấy "hơi" tức giận về việc phá hoại nhiệm kỳ đầu tiên của
ông bởi "kẻ cầm đầu" Barack Obama và những kẻ tay sai, những kẻ đã bị
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard chuyển đến Bộ Tư pháp để điều tra hình
sự về âm mưu vu khống Trump là điệp viên của Vladimir Putin.
"Nhưng cuối
cùng, chúng ta sẽ thắng"
Nhưng ông không đồng ý rằng trò lừa bịp về Nga đã phá hỏng nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
"Chúng tôi đã
có một nhiệm kỳ đầu tiên tuyệt vời", ông nói với tôi.
"Nhưng nó chắc chắn khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn và bạn biết đấy, nó hoàn toàn sai sự thật, tất cả đều là chuyện nhảm nhí. Nó hoàn toàn kinh tởm."
“Nhưng bạn phải giải
thích điều đó cho người khác. Nhưng cuối cùng, họ đã làm được. Họ đã làm được
và chúng ta đã thắng… tất cả.”
“Chúng ta đã thắng mọi
tiểu bang dao động. Chúng ta đã thắng phiếu phổ thông. Chúng ta đã thắng Đại cử
tri đoàn với cách biệt rất lớn…”
“Người dân đã hiểu điều đó và giờ họ cũng đã hiểu.”
Giống như cậu bé
chăn cừu, Đảng Dân chủ và những người phản đối Trump đã đi quá xa, và giờ mọi
người đều nhìn nhận họ đúng bản chất. Những kẻ dối trá. Những kẻ phản bội. Những
con sâu đáng thương.
“Bọn hạ lưu,” Trump
nói.

“Chúng là những kẻ thua cuộc và bạn biết đấy, tôi đã đánh bại chúng suốt 10 năm. Bạn biết chúng đã nhắm vào tôi bao nhiêu lần vì rất nhiều lý do khác nhau không? Và khi bạn nghĩ về điều đó, tôi đã đánh bại chúng suốt 10 năm.”
Chiến thắng tự nó đã
là phần thưởng.
Miranda Devine
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.