
Nhưng mọi chuyện đột
nhiên không còn đơn giản như vậy.
Hai ngày trước lễ tốt
nghiệp, bà Kara được thông báo rằng bà phải tuân thủ các quy định dành cho nam
giới, đồng nghĩa với việc phải mặc quân phục nam và cắt mái tóc dài màu vàng mà
bà đã nuôi kể từ khi thông báo với quân đội rằng mình là phụ nữ vào năm 2018.
Chỉ thị này đến từ Lầu
Năm Góc và được truyền xuống qua chuỗi chỉ huy tại căn cứ Fort Leavenworth ở
bang Kansas.
"Không có gì ở
tôi là đàn ông cả, nhưng quân đội sẽ buộc tôi tuân thủ quy định dành cho nam giới
chỉ để tôi có thể bước lên sân khấu [nhận bằng tốt nghiệp] cùng đồng đội,"
cô nói trong những giờ trước buổi lễ.
"Tôi không tự
nguyện cắt tóc. Tôi cắt vì tôi buộc phải làm."
Bà Kara là một trong số hàng ngàn người chuyển giới chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm do Tổng thống Trump công bố vào tháng Một nhằm ngăn cản họ đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào trong quân đội Mỹ.
Lệnh cấm trong nhiệm
kỳ đầu của ông chủ yếu nhắm tới tân binh và vẫn cho phép một số ngoại lệ, đặc
biệt là với những người đang tại ngũ.
Tuy nhiên, chính
sách năm 2025 gần như không có ngoại lệ.
Theo số liệu chính thức, có khoảng 4.200 binh sĩ chuyển giới trong các lực lượng vũ trang Mỹ, nhưng một số ước tính khác cho thấy con số thực tế lên tới khoảng 10.000 người.
Một sắc lệnh hành
pháp đã nêu rõ lập trường của Tổng thống Trump rằng "các lực lượng vũ
trang đã bị hệ tư tưởng giới cấp tiến làm ảnh hưởng", và rằng chính sách
này sẽ đảm bảo rằng nhân sự của quân đội "không mắc các bệnh lý hoặc khiếm
khuyết về thể chất có khả năng khiến họ phải nghỉ quá nhiều để điều trị hoặc nằm
viện".
Sắc lệnh này cũng
nêu rằng "việc một người đàn ông tự nhận mình là phụ nữ, và yêu cầu người
khác công nhận điều không đúng đó, không phù hợp với tinh thần khiêm tốn và sự
quên mình mà một quân nhân cần có".
Một cuộc khảo sát của
Gallup vào tháng 2/2025 cho thấy 58% người dân Mỹ "ủng hộ việc cho phép
nam và nữ chuyển giới công khai được phục vụ trong quân đội Mỹ", tuy nhiên
mức ủng hộ đã giảm so với 71% vào năm 2019 và 66% vào năm 2021.
Các nhà phê bình đã
gọi lệnh cấm này là phân biệt đối xử, và nhiều sĩ quan chuyển giới đang phục vụ
và các tổ chức nhân quyền đã đệ đơn kiện.
Kể từ tháng
Hai, BBC đã theo dõi cuộc sống của Thiếu tá Kara Corcoran và sĩ quan
Hải quân Rae Timberlake, hàm Trung úy, trong lúc họ phải điều chỉnh và đối mặt
với những bất định trong sự nghiệp quân ngũ.
Họ đã chia sẻ suy
nghĩ và cảm xúc với tư cách cá nhân, không đại diện cho quân đội Mỹ hay các đồng
nghiệp khác.
Sự nghiệp bất định
Bà từng được điều động
tới tham chiến ở Afghanistan với vai trò trung đội trưởng và sau đó là đại đội
trưởng. Khi ấy, Kara chưa chuyển giới, và vẫn sống với tư cách một người đàn
ông.
Kể từ đó, Kara cho
biết bà đã thay đổi tên và giới tính một cách hợp pháp, đồng thời sử dụng đại từ
nhân xưng dành cho nữ.
Trước năm 2016, người
chuyển giới từng bị cấm đảm nhiệm mọi vị trí trong quân đội.
Tuy nhiên, trong suốt
thập kỷ qua, chính sách của Mỹ đã liên tục thay đổi theo từng chính quyền.
2016: Chính quyền
Obama dỡ bỏ lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, cho phép họ tiếp
cận các nguồn tài trợ từ quân đội để thực hiện các liệu pháp liên quan đến giới
tính.
2017: Ông Trump công
bố lệnh cấm người chuyển giới phục vụ, viện dẫn chi phí y tế và nguy cơ gián đoạn
công việc.
2021: Tổng thống
Biden ký sắc lệnh khôi phục quyền được phục vụ trong quân đội của người chuyển
giới.
2025: Ông Trump công
bố lệnh cấm mới, yêu cầu tiến hành quy trình cho những người được chẩn đoán bức
bối giới thôi phục vụ trong các căn cứ quân sự.
Bà Kara đã kết hôn với
một người phụ nữ và có con, nhưng mối quan hệ này đã tan vỡ khi bà vật lộn với
bản dạng giới của mình.
Năm 2018, bà Kara
công khai là một phụ nữ chuyển giới và bắt đầu quá trình điều trị bằng hormone
cũng như phẫu thuật.
Bà cho biết mình đã
được các chỉ huy ủng hộ, những người khi đó vẫn tuân theo hướng dẫn cũ, bất chấp
lệnh cấm của ông Trump vào năm 2017.
Kara nói rằng
việc chuyển giới đã giúp bà phục vụ tốt hơn.
Việc cho xuất ngũ
không tự nguyện xảy ra khi một người bị sa thải và họ không tự lựa chọn rời đi.
Điều này có thể xảy tới với bất kỳ quân nhân nào, không chỉ những người đang nắm
giữ vai trò chiến đấu.
Ngoài việc mất việc,
những người này còn có thể mất các chế độ phúc lợi, như lương hưu, chăm sóc y tế
và trợ cấp thương tật.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho
biết nếu một người bị buộc xuất ngũ, họ có thể chỉ nhận được một nửa số tiền so
với việc tự nguyện rời đi – mức chênh lệch có thể lên tới hàng chục ngàn đô la
Mỹ.
Dù vậy, Thiếu tá
Kara Corcoran nói rằng bà không muốn bỏ cuộc.
"Tôi sẽ không tự
nguyện rời khỏi quân ngũ," bà nói.
"Tôi sẽ trải
qua quy trình xuất ngũ không tự nguyện và xem nó trông ra sao, và họ muốn tôi
và các quân nhân khác khốn khổ thế nào."
'Câu nói ngu ngốc nhất
trong lịch sử quân đội'
Ông Carl hiện là một
người dẫn chương trình truyền hình trên kênh Newsmax.
Ông tin rằng người
chuyển giới không đủ điều kiện để phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, lập luận rằng
chứng bức bối giới có thể cần chăm sóc y tế và hỗ trợ liên tục, điều có thể gây
ảnh hưởng đến khả năng nhận điều động nhiệm vụ.
"Mọi người
không thể dùng Ritalin thuốc điều trị ADHD – rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc
một số loại thuốc kê đơn nhất định mà vẫn đạt yêu cầu dành cho quân nhân trong
chiến đấu.
"Vậy tại sao lại
được sử dụng liệu pháp hormone, thứ mà chúng ta biết đôi khi tác động đến cảm
xúc?" ông đặt vấn đề.
Khi được hỏi liệu
ông có nghĩ rằng những người là phụ nữ khi sinh ra, những người có thể đang
dùng các loại thuốc chứa hormone khác, chẳng hạn như thuốc điều trị mãn kinh,
có đủ điều kiện để phục vụ trong lực lượng vũ trang hay không, ông nói:
"Tôi nghĩ có những lúc chúng ta nên quan tâm đến việc tiêu diệt kẻ xấu hơn
là đảm bảo rằng chúng ta có chỉ tiêu giới tính trong một chiến dịch chiến đấu."
Lệnh cấm quân nhân
chuyển giới là một phần trong sự thay đổi rộng hơn trong chính sách quân đội Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng
Pete Hegseth, người được ông Trump bổ nhiệm và là cựu sĩ quan quân đội, đã loại
bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).
"Tôi nghĩ câu
nói ngớ ngẩn nhất trong lịch sử quân đội là 'tính đa dạng của chúng ta là sức mạnh
của chúng ta'," ông Hegseth nói tại một sự kiện ở Lầu Năm Góc vào tháng
Hai.
Tới tháng Tư, ông
đăng trên X rằng ông "tự hào đã chấm dứt" chương trình Phụ nữ, Hòa
bình và An ninh (WPS), một sáng kiến nhằm mời thêm nhiều phụ nữ và trẻ em gái
tham gia vào việc giải quyết xung đột.
Ông gọi đó là sự sao
nhãng khỏi nhiệm vụ cốt lõi là "chiến đấu".
Gia đình trên bờ vực
thay đổi
Nhiều người đã thấy trước sự thay đổi chính sách này. Vào rạng sáng ngày 6/11/2024, khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, Trung úy Rae Timberlake đã đưa ra một quyết định.
Là một sĩ quan hải
quân phi nhị nguyên giới (non-binary), Rae gia nhập Hải quân Hoa Kỳ năm 17 tuổi
và đã phục vụ trên tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Nimitz và ở Trung Đông.
Rae thuộc nhóm người
chuyển giới vì, mặc dù được đăng ký giới tính nữ khi sinh, Rae xác định bản
thân không phải nam hay nữ và sử dụng đại từ nhân xưng "they/them" (họ/chúng).
Rae cho biết việc
mình công khai là người phi nhị nguyên giới vào năm 2020 và chuyển đổi giới
tính đã giúp Rae làm rõ danh tính của mình.
"Khoảnh khắc
tôi nghe thấy từ 'phi nhị nguyên giới', tôi biết nó phù hợp với mình," Rae
nói.
Nhưng với chiến thắng
của Trump vào năm 2024, Rae cảm thấy sự nghiệp của mình đang dần biến mất theo
thời gian.
Rae đã yêu cầu được
thuyên chuyển từ căn cứ ở Bờ Tây đến một căn cứ gần gia đình ở phía đông hơn,
nơi Rae có thể nhận sự hỗ trợ từ gia đình.
Rae, cùng vợ và con
gái đã chuyển đi giữa học kỳ của bé, vì lường trước rằng việc bị buộc phải rời
khỏi Hải quân có thể sắp xảy ra.
Rae nói: "Đó là
động thái an toàn nhất cho chúng tôi, đề phòng trường hợp tôi bị buộc phải rời
ngũ."
Rae nói thêm rằng họ
không ngạc nhiên trước sắc lệnh hành pháp ông Trump ban hành vào tháng Một, hay
bản ghi nhớ Bộ Quốc phòng công bố một tháng sau đó.
Bản ghi nhớ quy định
rằng các căn cứ quân sự phải xác định những quân nhân được chẩn đoán mắc hoặc
có biểu hiện mắc chứng bức bối giới.
Thời hạn cuối cùng để
tự nguyện trình diện cuối cùng đã được ấn định là ngày 6/6 cho quân nhân tại
ngũ và ngày 7/7 cho lực lượng dự bị và Vệ binh Quốc gia.
Vào tháng Năm, Bộ Quốc
phòng cho biết 1.000 quân nhân đã tự nhận mình là người chuyển giới, nhưng
không có bản cập nhật nào về con số này kể từ đó.
Quân đội có 30 ngày
kể từ hạn chót để bắt đầu thủ tục buộc cho xuất ngũ không tự nguyện.
Bản ghi nhớ bao gồm
một điều khoản cho phép các trường hợp được xem xét miễn trừ dựa trên từng trường
hợp cụ thể.
Có một vài điều kiện,
bao gồm việc người đó "chưa bao giờ cố gắng chuyển đổi sang bất kỳ giới
tính nào khác ngoài giới tính khi sinh".
Khi bản ghi nhớ được
công bố, Rae đã nhận một vị trí mới ở Maryland, và gia đình Rae đang dần thích
nghi với ngôi nhà mới của họ.
Vợ của Rae là
Lindsay chia sẻ: "Thật đau đớn khi phải chứng kiến Rae mất đi sự nghiệp.
Chúng tôi đang ở trong trạng thái sinh tồn. Chúng tôi chưa có thời gian để gắn
kết mối quan hệ gia đình. Chúng tôi cứ tiếp tục đưa ra những lựa chọn khó
khăn."
Đối với Rae, cái giá
phải trả về mặt cảm xúc là rất lớn. Rae đã quyết định muốn tự kiểm soát tương
lai nhiều hơn nên đã yêu cầu nghỉ hưu khỏi Hải quân, và tin rằng hành động này
đồng nghĩa với việc tự nguyện đăng ký xuất ngũ tự nguyện.
Đơn xin chưa được chấp
nhận, nhưng Rae tin rằng nó sẽ được thông qua.
Rae dự kiến tác động
tài chính sẽ rất lớn. Rae nói rằng nếu không hoàn thành 20 năm phục vụ, Rae có
thể sẽ mất quyền hưởng lương hưu quân đội.
Rae ước tính khoản
tiền lương hưu trong suốt thời gian nghỉ hưu của mình có thể lên tới khoảng 2,5
triệu USD.
Cuộc chiến pháp lý
và chính trị
Trong khi Bộ Quốc phòng nói rằng lệnh cấm sẽ giúp duy trì các tiêu chuẩn y tế và tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội, những người phản đối lại lập luận rằng chính sách này nhằm vào một nhóm người dễ bị tổn thương một cách không công bằng.
Ba vụ kiện đã được đệ
trình để thách thức tính hợp pháp của lệnh cấm này.
Trong một phán quyết
nổi bật, một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn lệnh cấm, với lý do lo ngại về
tính hợp hiến và cho rằng nó phân biệt đối xử dựa trên bản dạng giới.
Tuy nhiên, vào tháng
Tư, Tòa án Tối cao đã dỡ bỏ lệnh cấm này, cho phép chính sách nói trên tiếp tục
được thực hiện trong khi các vụ kiện vẫn đang diễn ra.
Cuộc đấu tranh qua lại
về mặt pháp lý đã khiến các quân nhân chuyển giới bị rơi vào tình trạng
"treo".
Rae nhận thấy việc
tìm việc trong ngạch dân sự rất khó khăn.
"Tôi đã nộp đơn
vào một vị trí mà có hơn 800 người nộp đơn chỉ trong một ngày," Rae kể và
cho biết thêm rằng cuộc sống dân sự sẽ ít đảm bảo hơn so với cuộc sống Hải
quân.
"Ngoài kia thật
cạnh tranh và đáng sợ."
Nhưng Rae nói rằng
trong chương tiếp theo của cuộc đời mình là về việc không còn cảm thấy "bị
đe dọa vì con người thật của mình".
Nhìn về phía trước
Bà Kara đã không tự
nguyện trình diện trước hạn chót 6/6, vì vậy bà đang chờ xem liệu quân đội có
ghi tên mình vào danh sách cho xuất ngũ hay không.
Với thời hạn 30
ngày, việc đó sẽ xảy ra trước ngày 6/7. Từ đó, bà sẽ chờ xem điều gì sẽ diễn
ra.
Bộ Quốc phòng Mỹ lần
này đã từ chối đưa ra tuyên bố, nhưng trích dẫn các tuyên bố trước đó, nói rằng
họ cam kết đối xử với tất cả các quân nhân mà bị chính sách này ảnh hưởng một
cách tôn trọng và có phẩm giá.
Một quan chức quốc
phòng Mỹ cho biết "mức đánh giá quá trình phục vụ sẽ là đáng trân trọng,
ngoại trừ trường hợp hồ sơ của quân nhân có căn cứ để đánh giá thấp hơn."
Hiện tại, bà Kara vẫn
phục vụ tại căn cứ tại Fort Leavenworth nhưng đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận
yêu cầu rời không báo trước nếu phải làm vậy.
Bà đã biến xe ô tô của
mình thành một ngôi nhà di động với một cục sạc dự phòng lớn, thiết bị nấu ăn
và một tấm nệm gấp.
"Trên nóc, tôi
có một thùng nước tám gallon (hơn 30 lít). Tôi đổ đầy nước vào, bơm bằng máy
nén khí, và tôi có thể tắm giữa thiên nhiên hoang dã. Ít nhất thì tôi cũng có một
nơi để sống."
Khi tốt nghiệp
chương trình lãnh đạo với bằng xuất sắc, sau khi tuân thủ các tiêu chuẩn về
quân phục và ngoại hình dành cho nam giới, bà nói rằng điều đó "có ý nghĩa
rất lớn, nhưng cách tôi phải làm điều đó giống như việc đang xóa bỏ danh tính của
chính mình".
"Vấn đề ở đây
là những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ quân đội giờ đây lại được
thông báo rằng họ không còn phù hợp nữa, không phải vì hiệu suất công việc, mà
vì chính con người họ."
Megha Mohan _ Yousef Eldin & Sophie Eastaugh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.