
Bà Gonzalez sống tại La Guaira, một trong số nhiều khu vực xung quanh thủ đô Caracas bị máy bay Mỹ tấn công trong chiến dịch nhằm bắt giữ ông Maduro.
Hôm nay, chúng tôi đã thấy những bức ảnh từ lễ tang của bà Rosa Gonzalez, 80 tuổi, người Venezuela thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1.
Các công ty năng lượng
dự kiến gặp quan chức chính quyền
CBS News, đối tác
truyền thông Mỹ của BBC, dẫn lời hai nguồn tin cho biết các tập đoàn Chevron,
ConocoPhillips và Exxon đều đang lên kế hoạch gặp gỡ các quan chức trong chính
quyền Mỹ.
Trong cuộc họp báo
sau chiến dịch của Mỹ vào cuối tuần qua, Tổng thống Trump cho biết các công ty
Mỹ sẽ đầu tư vào ngành dầu mỏ của Venezuela.
Ông Maduro từng cáo
buộc ông Trump sử dụng “cuộc chiến chống ma túy” làm cái cớ để tiếp cận các nguồn
dự trữ dầu mỏ của nước này.
Trước đó trong ngày 5/1, chúng tôi đưa tin cổ phiếu của các công ty năng lượng Mỹ đã tăng giá. Trong suốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng hơn 1,2%, còn chỉ số S&P 500 tăng khoảng 0,6%.
Ông Trump nói ‘tôi’
khi được hỏi ai thực sự lãnh đạo Venezuela
“Chúng tôi đang chiến
đấu với những kẻ buôn bán ma túy. Chúng tôi đang chiến đấu với những kẻ thả tù
nhân ra và đẩy họ vào đất nước chúng tôi, thả cả những người nghiện ma túy và
những người từ các cơ sở tâm thần vào đất nước chúng tôi,” ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cho rằng
trước khi Venezuela có thể tổ chức bầu cử, “chúng ta phải sửa chữa đất nước này
trước”.
“Không thể có bầu cử
được. Người dân thậm chí còn không có cách nào để đi bỏ phiếu,” ông nói thêm.
“Không, điều đó sẽ cần một khoảng thời gian… Chúng ta phải giúp đất nước này hồi
phục.”
Khi được hỏi rốt cuộc
ai là người nắm quyền điều hành Venezuela, ông Trump trả lời: “Tôi.”
46 phút trướcLuật sư
nói vợ ông Maduro bị bầm tím khi bị bắt giữ
Madeline Halpert tường
thuật từ phòng xử án ở New York
Trong phiên thủ tục
ngắn này, ông Maduro hầu như không biểu lộ cảm xúc.
Ông ghi chép vào một
cuốn sổ pháp lý màu vàng và đề nghị thẩm phán cho phép ông được giữ lại những
ghi chú đó.
Vợ ông dường như có một số vết bầm trên mặt, mà theo lời một luật sư, là do bà bị thương trong quá trình hai người bị bắt giữ.
‘Tôi đã bị bắt ngay tại nhà mình’ – ông Maduro
Madeline Halpert tường
thuật từ phòng xử án ở New York
Đây không phải là
khoảnh khắc duy nhất trong phiên điều trần kéo dài 40 phút mà ông Maduro khẳng
định mình vô tội.
Ông mặc hai chiếc áo
– một màu xanh lam và một màu cam tươi.
Ngay đầu phiên, thẩm
phán yêu cầu ông xác nhận rằng ông đúng là Nicolás Maduro.
Thông thường, bị cáo
chỉ trả lời ngắn gọn để xác nhận danh tính, nhưng ông Maduro đã tận dụng cơ hội
này để nói trước phòng xử án chật kín người rằng ông là tổng thống Venezuela và
đã bị bắt cóc.
“Tôi đã bị bắt ngay
tại nhà của mình ở Caracas, Venezuela,” ông nói bằng tiếng Tây Ban Nha với giọng
điềm tĩnh.
Thẩm phán đã ngắt lời,
cho biết sẽ có “thời điểm và địa điểm phù hợp hơn” để ông trình bày những nội
dung đó.
Ông
Maduro nói mình là 'tù nhân chiến tranh'
Madeline Halpert tường
thuật từ phòng xử án ở New York
Phiên làm thủ tục
truy tố đối với ông Maduro và vợ ông đã mở đầu và kết thúc bằng những khoảnh khắc
kịch tính. Tiếng leng keng của xiềng xích ở chân ông Maduro có thể nghe thấy
trước khi ông bước vào phòng xử án, nơi ông quay lại, gật đầu và dường như nói
“buenos días” (chào buổi sáng) với một số người ngồi dự khán.
Khoảnh khắc căng thẳng
nhất xảy ra vào cuối phiên, khi một người trong công chúng bắt đầu lớn tiếng
quát bằng tiếng Tây Ban Nha rằng ông Maduro sẽ “phải trả giá” cho những gì mình
đã làm.
Ông Maduro quay sang
người này và đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha rằng ông là một “vị tổng thống bị bắt
cóc” và là một “tù nhân chiến tranh”, trước khi bị áp giải ra ngoài trong tình
trạng bị xích qua cửa sau của phòng xử án, đi phía sau vợ ông.
Người trong công
chúng này, lúc đó đang khóc, đã được yêu cầu rời khỏi tòa án.
Ông Maduro nói mình
là 'tù nhân chiến tranh'
Người
biểu tình tập trung bên ngoài tòa án khi ông Maduro ra trước vành móng ngựa
Pratiksha Ghildial
tường thuật từ New York
Trong lúc ông Maduro
tuyên bố không nhận tội bên trong tòa án, bên ngoài đã có một nhóm người biểu
tình và nhóm phản biểu tình tập trung, hô khẩu hiệu theo nhịp trống.
Một tấm biểu ngữ ghi
“Mỹ không được can thiệp vào Venezuela”, trong khi tấm khác ghi “Cảm ơn Tổng thống
Trump”.
Phiên tòa tiếp theo được ấn định vào ngày 17/3
Phiên tòa thứ nhất
đã kết thúc vào sáng nay, ngày 6/1.
Theo truyền thông Mỹ,
phiên tiếp theo của vụ án được lên lịch vào ngày 17/3 và thẩm phán đã yêu cầu
ông Maduro phải tiếp tục ra hầu tòa.
Ông
Maduro đã nói gì trước tòa?
Ông Maduro nói với
tòa án ở New York rằng ông vẫn là nhà lãnh đạo của Venezuela, theo CBS News, đối
tác của BBC tại Mỹ.
“ Tôi vô tội. Tôi
không có tội. Tôi là một người đứng đắn, là tổng thống của đất nước tôi,” ông
nói thông qua một người phiên dịch.
Ghi chú: Không được
phép mang máy quay vào bên trong phòng xử án và chỉ một số phóng viên nhất định
được phép gửi thông tin trực tiếp từ bên trong phòng.
Vợ chồng ông Maduro
ra tòa
Ông Nicolás Maduro
và phu nhân Cilia Flores đã trình diện trước một tòa án ở New York vào hôm nay
(trưa 5/1 tại New York, khoảng 0 giờ ngày 6/1 tại Việt Nam) trong phiên đầu
tiên xét xử ông về các tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí.
Trước tòa, ông Maduro nói “tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi” và không nhận tội.
Vợ chồng ông Maduro
bị dẫn giải tới tòa án bằng trực thăng và xe bọc thép
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.