Ở Venezuela, bà
Cilia Flores từ lâu không chỉ đơn thuần là đệ nhất phu nhân.
Vợ của Tổng thống
Nicolás Maduro là một trong những người phụ nữ nổi bật nhất trên chính trường
nước này và thường được những người ủng hộ gọi là "chiến binh đầu
tiên".
Sinh năm 1956, bà đã
xây dựng sự nghiệp chính trị của riêng mình song song với chồng và đôi khi còn
nắm giữ những vị trí cao hơn chồng.
Bà đã đóng vai trò
tích cực trong việc định hình đường lối chính trị của đất nước, đặc biệt là sau
khi ông Maduro lên nắm quyền tổng thống vào năm 2013.
Hôm 3/1, cả bà và chồng đều bị bắt giữ trong
một chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và hai người sẽ phải đối mặt với
cáo buộc buôn bán ma túy và vũ khí tại tòa án ở New York.
Cả bà Flores và ông
Maduro đều vươn lên nắm quyền dưới cái bóng của một nhân vật khác, cố lãnh đạo Hugo Chávez.
Chính ông Maduro là người đã gọi bà Flores là "chiến binh đầu tiên"
trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2013, sau cái chết của ông Chávez, đồng
thời bác bỏ ý kiến cho rằng danh xưng "đệ nhất phu nhân" là một
"khái niệm của giới thượng lưu".
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với bà Flores vào tháng 9/2018, như một phần trong nỗ lực nhằm vào nhóm thân cận của tổng thống Venezuela.
Xuất thân khiêm tốn
Tại đây, bà Flores,
người con út trong sáu anh chị em, sống cùng gia đình trong hai khu dân cư đông
đúc ở mạn tây thành phố là Catia và Boquerón.
Năm 32 tuổi, bà tốt
nghiệp ngành luật tại Đại học tư thục Santa María, sau đó làm việc trong lĩnh vực
luật hình sự và luật lao động.
Tuy nhiên, cuộc đời
bà đã rẽ sang một hướng khác sau cuộc đảo chính bất thành do ông Hugo Chávez
lãnh đạo vào tháng 2/1992.
Bà Flores đã tham
gia vào nhóm luật sư bào chữa cho các sĩ quan quân đội âm mưu đảo chính và sau
này bà cũng tham gia vào dự án chính trị của họ.
Chính trong giai đoạn
này bà đã gặp ông Maduro, người xuất hiện trong các bức ảnh được chụp vào thời
kì đó, khi tháp tùng ông Chávez tại các sự kiện công cộng với vai trò như một vệ
sĩ.
"Tôi gặp Cilia
ngoài đời. Bà ấy là luật sư cho một số sĩ quan quân đội yêu nước bị giam giữ.
Nhưng bà ấy cũng là luật sư của Tư lệnh Chávez, mà làm luật sư cho Tư lệnh
Chávez trong tù thì… rất gian nan," ông Maduro hồi tưởng.
"Tôi gặp bà ấy
trong những năm tháng đấu tranh đó, rồi, ừ thì, bà ấy thu hút tôi, và bà ấy bắt
đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến."
Từ đó, số phận của cả
hai người đã gắn liền với nhà lãnh đạo Chávez và phong trào chính trị của ông
này, được gọi là Chavismo.
Nghị sĩ và luật sư
Trong những năm
1990, bà Flores tham gia nhiều tổ chức gắn liền với Chavismo, và khi ông Chávez
lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống năm 1998, bà bắt đầu đảm nhiệm những vị
trí hết sức quan trọng.
Năm 2000, bà Flores
được bầu vào Quốc hội và, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, đến năm 2006, bà
trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức chủ tịch Quốc hội của Venezuela.
Suốt sáu năm, bà
lãnh đạo một quốc hội gần như chỉ có một đảng, khi các đảng đối lập chính quyết
định không tham gia tranh cử.
Bà Flores thể hiện
mình là một cộng sự tích cực của ông Chávez và nhiệm kỳ của bà trên cương vị chủ
tịch Quốc hội không thiếu những tranh cãi – bao gồm cả việc cấm báo chí tiếp cận
nghị trường.
Biện pháp này được
duy trì cho đến tháng 1/2016, khi sau cuộc bầu cử lập pháp mới thì phe đối lập
Venezuela giành quyền kiểm soát Quốc hội.
Bà Flores cũng bị
các công đoàn cáo buộc về chủ nghĩa gia đình trị, khi cho rằng bà đã tác động để
40 người được tuyển dụng, trong đó có nhiều thành viên trong gia đình bà.
"Gia đình tôi đã đến đây và tôi rất tự hào vì họ là gia đình của tôi. Tại Quốc hội này, tôi sẽ bảo vệ họ với tư cách là người lao động và tôi sẽ bảo vệ các kỳ tuyển dụng công khai," bà nói với truyền thông địa phương.
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các lãnh đạo chính của phong trào Chavismo
Đầu năm 2012, Tổng
thống Chávez bổ nhiệm bà làm tổng chưởng lý Venezuela, một vị trí mà bà đảm nhận
cho đến tháng 3/2013, khi ông Chávez qua đời.
Tháng 7/2013, ba
tháng sau khi ông Maduro đắc cử tổng thống, bà Flores chính thức trở thành đệ
nhất phu nhân khi hai người kết hôn.
Đám cưới của họ đã
chính thức hóa một mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm, trong đó họ cùng nhau nuôi
dạy những người con riêng từ các mối quan hệ trước: ba đứa con của bà và một đứa
con của ông Maduro.
Trong cuộc bầu cử lập
pháp năm 2015, bà Flores tái đắc cử vào Quốc hội, nhưng phe Chavismo lần đầu
tiên ở thế thiểu số sau 15 năm.
Hai năm sau, vào tháng 8/2017, rốt cuộc bà rời khỏi cơ quan này và trở thành thành viên của Hội đồng Lập hiến Quốc gia tân cử – một cơ quan gây tranh cãi.
Gia đình
Tháng 5/2015, bà Flores ra mắt chương trình truyền hình mang tên Cùng Cilia, như một gia đình trên một kênh truyền hình công và một năm sau đó, bà bắt đầu chương trình Những quyết định trên đài phát thanh nhà nước.
Nhưng trong vài năm
gần đây, sự chú ý thực sự của truyền thông không phải là vào bà mà là vào gia
đình bà.
Vào tháng 11/2015, một
công tố viên ở New York đã buộc tội hai người cháu trai của bà về hành vi buôn
bán ma túy sau khi họ bị bắt ở Haiti và bị giao cho Cục Phòng chống Ma túy Hoa
Kỳ (DEA).
Bà Flores đã phản ứng
bằng cách cáo buộc chính quyền Mỹ đã "bắt cóc" họ, nhưng vào tháng
12/2017, một thẩm phán đã kết án hai người này 18 năm tù về tội buôn bán ma
túy.
Bên công tố cáo buộc
họ âm mưu sử dụng nhà chứa máy bay của tổng thống tại sân bay Maiquetía ở
Caracas, từ đó họ bị cáo buộc dự định vận chuyển 800kg cocaine đến Honduras,
sau đó sẽ được đưa đến Mỹ.
Hai người này được
thả vào tháng 10/2022, sau khi được Tổng thống Joe Biden ân xá trong một thỏa
thuận đổi lấy việc trả tự do cho bảy công dân Mỹ bị giam giữ ở Venezuela.
Với việc ông Trump
trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, hai người cháu này cùng các thành viên khác
trong gia đình lại bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng chính ông Maduro
và bà Flores mới là những người đang đối mặt với vấn đề cấp bách hơn.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.